1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình đầu bất tử???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robusta_vnn, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cứ 5 năm một lần các bạn sẽ có câu trả lời khác nhau
    Cứ đợi một thời gian rồi sẽ hiểu thế nào là bất tử. Đời người còn ko bất tử huống hồ là
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Nói hay. Nhà chắc nhiều anh em trai nên tâm lý.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    con trai hãm tài
    con gái ngu ngốc
    mọi thứ chỉ là tương đối thôi nhé
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    con trai hãm tài
    con gái ngu ngốc
    mọi thứ chỉ là tương đối thôi nhé
  5. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thú thực với pác, nhà em toàn chị em gái, có khi thế còn biết hơn, đâm ra em cũng biết kha khá.
    Mà con zai thì pác nào chẳng vậy ạ
  6. chouchounov13

    chouchounov13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    tình đầu bất tử có lẽ là tình chết bất thình lình
  7. baja250

    baja250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    E hèm! Tình đầu à? Tình yêu phụ thuộc vào khoảng cách và sự chia sẻ với nhau, thế nên nếu phải xa nhau 1 thời gian, thì không còn là bất tử đâu. Nhưng đa số, các cô gái không đáng tin cậy bằng các chàng trai đâu. Con trai đã yêu là hết mình, còn con gái thì sẽ có nhiều người làm bản thân ta ngỡ ngàng đấy!
    Bản thân tôi cũng vậy. Mối tình đầu cứ ngỡ là bất diệt, nhưng mà cuối cùng thì .... Con gái phũ lắm các bác ạ.
  8. robusta_vnn

    robusta_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Con gái phũ hay không? Em thì em nghĩ con gái có như vậy. Tuy nhiên đàn ông con trai như anh em mình cũng phũ chẳng kém. Thế nên cái sự khẳng định này của bác chỉ là tương đối. Riêng em, với hoàn cảnh của mình thì có lẽ là em đồng tình với ý kiến của bác. Các cô người yêu của em có một cái tật chung là rất hay dao động. Hay đứng núi này trông núi nọ. Chán rồi thì thấy rằng người yêu cũ cũng đâu đến nỗi tệ. Đặc biệt trong trường hợp bị tình mới nó phụ thì thường rất hay gọi điện tỉ tê mân mê với mình. Cái này làm mình chán. Chỉ muốn quên ngay là mình và cô ấy đã từng yêu nhau !
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cháu Zun đất thân mến,đọc bài của cháu ta rất thích nhưng cháu chắc ko biết hay cố tình ko muốn biết là chị em nhà ta vốn có cái lỗ để lấp mà.
  10. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng buồn cứ dần trôi mãi mãi
    Kiếp phong trần ai làm bạn cùng ta???
    Bước đường đời bao nhiêu nguy hiểm
    Chuyện gian hồ bao kẻ thị phi
    Tháng ngày cứ trôi khiến lòng người thay đổi
    Mối tình đầu nay đã vỡ tan
    Đời kiếp này lấy ai làm bạn??
    Sống cô đơn lạnh lẽo 1 mình anh ! ​

Chia sẻ trang này