1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình đầu bất tử???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi robusta_vnn, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ô bác ơi, bác nói thế cháu không hiểu. Bác TVinh có thể nói lại cho cháu hiểu đc không ạ?
  2. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi chứ, chú e cafe robusta vnn nay bi chăn rồi, nghe tên chắc nhà có cả đồn điền cà fê in nên bị cáo nó cho vào bẫu
    chú e này bị yêu bốn lần, mà đều như nhau thì cũng fải cẩn thận đấy (toàn bị đá), khi nào chú e đc yêu cơ thì lần đầu nó khó quên lắm lắm
    chúc chú e trên đường đời gặp con cáo nào giống hồ ly nhé
  3. nokia3220

    nokia3220 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    em mới yêu có 2 lần thôi. Lần nào cũng hết mình cả. Nhưng em k quên người yêu cũ như bác. Đặc biệt là khi người yêu mới k tốt với em, em lại càng nhớ người yêu cũ. Hình như con gái ai cũng vậy các bác ạ
  4. MissMatch

    MissMatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của em này thấy buồn cười thật, chả hiểu sao.
    Chị nghĩ em nên xem lại bản thân mình đi, bị 4 em người yêu nó đá thì đúng là cũng hơi bị bất thường đấy. Hay là chú em ăn dưa bở, chưa có gì mà đã bảo là người yêu rồi?
    Được cái em này rất chi là lạc quan nhé, bỏ rồi là thôi không vương vấn gì hết, người mới bao giờ cũng tốt hơn người cũ. Cái này hơi bị hay đấy.
  5. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu vài ba lần cho nhiều kinh nghiệm. Luật pháp đâu có cấm yêu nhiều người hay ít người. Người mới không tốt thì ai chẳng nghĩ về người cũ, và sẽ đi tìm người mới hơn. Nói chung người ta phải trải qua vài ba cuộc tình, có sự lựa chọn, so sánh, trải nghiệm, quan hệ, sống thử thì mới biết cái nào tốt nhất.
  6. casaunhieurang

    casaunhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    tim bác cũng hơi bị to đấy. bác cũng nên đổi mới trong cách yêu đi chứ không bác sẽ còn hát điệp khúc này lâu đây
  7. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tim bác cũng hơi bị to đấy. bác cũng nên đổi mới trong cách yêu đi chứ không bác sẽ còn hát điệp khúc này lâu đây
    [/QUOTE]
    Phải quan hệ rồi mới có nhiều năng lực sáng tạo. Chưa quan hệ chưa thể gọi là hết mình.
    Yêu đương không chỉ có cảm giác, cảm xúc mà còn bao gồm xúc giác, khứu giác, thính giác và vị giác. Cảm nhận được mùi vị, của nhau mới thú vị. Người ta gọi là phản ứng hoá học. Ở gần 1 người ***y thì người sẽ nóng bừng, rạo rực, do hiệu quả của thị giác (cách ăn mặc, trang điểm), khứu giác (nước hoa, mùi tự nhiên của cơ thể, mùi tóc, mùi dầu gội đầu), xúc giác (các va chạm tự nhiên, hoặc cố ý), thính giác (các lời nói yêu thương ngọt ngào, thề bồi sông núi) cảm giác hồi hộp, căng thẳng, tìm tòi khám phá và các phát hiện độc đáo từ ngôn ngữ cơ thể của nhau. Chỉ nói suông bằng miệng là hết mình hết sức thì quả là thiếu sót và nhạt nhẽo là phải.
    Cũng tuỳ đối tượng, có đối tượng gây cho người ta cảm giác hưng phấn tột cùng có đối tượng gây cho mình cảm giác nhạt nhẽo. Đừng tự trách mình hay trách người khác nhạt nhẽo mà chẳng qua là sự kết hợp sai lầm giữa 2 người mà thôi. Đúng người đúng đối tượng sẽ khác.
    Được ti_ti_vi_en_on_lai sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 04/10/2006
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo em con trai ai cũng thế?
    Trẻ con đi chỗ khác chơi đi.

Chia sẻ trang này