1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình đầu là tình dễ tàn không nhỉ?????

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Darkprince84, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình đầu là tình dễ tàn không nhỉ?????

    Chập chững đánh vần chữ yêu...chắc hẳn ai cũng có lần vấp ngã đúng ko .???..hic ...đúng là tình đầu khó mà giữ lắm...Yêu rất nhiều và khổ đau cũng ko ít....Yêu được đã khó...giữ ng yêu còn khó hơn...
    Đau đầu ghê....
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một thành viên nữa chuẩn bị gia nhập hội độc thân hả??? hì hôm nay tớ đang vui nên có điều gì không fải bỏ quá cho nhé. không dám nói nhiều về vấn đề này không tối về lại không học được. nhưng cứ ao ước có để khi có rồi lại chẳng giữ được nhau. mất rồi thì lại hối tiếc. bệnh này là bệnh giè????
    ah mà cho tui hỏi hội độc thân của chúng ta đi đâu cả roài..có nơi có chốn gì mà nhanh thế. sau tết cái đồng loạt biến mất...đúng hơn là sau Valentine chứ nhi`````````.....
  3. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa...tưởng ông này cưới vợ roài thì chỉ đau đầu vì vợ thôi chứ nhể.Giờ nào mà còn nói chuyện mối tình đầu.Mà mở đầu topic chẳng chất lượng gì cả.Đc vài dòng than thở chàn muh.Thà cứ như người ta(tôi chẳng hạn :D) viết ko hay đừng động bút còn hơn ^_^
    Vấn đề này đúng ra fải chuyển đến fòng mạch tâm lí của Doctor Be_tap_yeu mới fải.

    ScorpionKing
  4. Coldboy

    Coldboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ke...chắc lại nhớ vợ....thương con nên mới nghĩ quẩn...chán chú lắm ....cố lên....đừng bi quan...duyên số do trời sắp...lo gì....mặc đi ....thế nhé...
    Cho gửi lời hỏi thăm vợ mới...keke
  5. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hizzz ngồi một mình buồn quá thôi....chứ cũng ko muốn viết...mí lại đang ôn lại chuyện cũ...buồn quá...đành liều tí thôi....hix làm gì mừ chưa gì đã chê nhau kinh vây....^_^
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu... xa lắm rồi... ẹ!! chả hiểu các bác thế nào là yêu chứ... nếu cứ theo em thấy bọn trẻ bây giờ yêu nhau thì chả bằng chuyện ngày xưa của em
    http://www.ttvnol.com/forum/t_131411
    phù! :) tìm lại cái bài cũ của mình thấy nó lặn xuống trang... 16 :( kinh!! hội mình post bài trâu điên vật... nhớ ngày nào gửi lên bài này... loáng cái đã chui xuống trang 16 rồi.
    còn thực ra thì... đến bi giờ... em vẫn còn ngây thơ lắm... các bác cứ bàn bạc tự nhiên nhé... em đọc!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất,lãng mạn nhất nhưng khó bền.Hehe...
    ...Đời nam nhi trí trai dọc ngang núi sông dù gian khó quyết không nao núng lòng...
    _ALEX_
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hu hu.......đọc xong cái topic này của "chồng" thấy......bùn bùn......nhưng mà.......hih, sao chồng giống vợ thế
    no-thing-no-body-only-my-self
  9. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là mối tình đầu có bền hay không là tuỳ vào tình cảm giữa hai người yêu nhau.Theo tớ thì có đến 90% những đôi yêu nhau thât bại ngay từ cuộc tình đầu nhưng cũng co đến 10% còn tồn tại.Tuy không phải là tình yêu nữa nhưng cuộc tình của họ sẽ chuyển thành tình bạn mãi mãi.
    [​IMG]
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là vậy . Mối tình đầu của tớ kéo dài 3 tháng . Đứt phựt cong cảm giác gi .
    hihi
    Đời là bể khổ .
    Ôm nhiều --> yếu
    Yêu nhiều -->ốm

Chia sẻ trang này