1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình đầu là tình dễ tàn không nhỉ?????

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Darkprince84, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ty luôn là 1 phạm trù đặc biệt.Và mối tình đầu luôn làm người ta dau đầu đấy em ạ.
    TIỀN LÀ GIẤY,CHO LÀ LẤY, ĐỐT LÀ CHÁY
    TÌNH LÀ BỤI,CHO THÌ LỤI , PHỦI LÀ BAY
    ĂN NHƯ TU,Ở NHƯ TÙ.......NÓI NHƯ LÃNH TỤ.
  2. H.N.G

    H.N.G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trăm năm một chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dại khờ...không duyên phận với nhau hẹn ...kiếp sau ta sẽ chung tình
    Voi còi chứ ai vào đây nữa
  3. mangluoi_ankeda

    mangluoi_ankeda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì nói chung cũng được nhiều cái nhưng ma cũng mất nhiều cái!Chúng ta cân phải chấp nhận thực tế là như vậy. Tình yêu la hai chữ hạnh phúc và đau khổ mà.
    [​IMG]
  4. facetoface

    facetoface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá, mấy cái tình đầu tình cổ này, hic , ko thích tình chi đẹp khi tình giang dở,
    chán quá! [/size=4]
  5. bigghot

    bigghot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu đầu tiên là đẹp nhưng cũng là xấu thứ nhì đối với tôi cho đến bây giờ.
  6. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Lại mối tình đầu, tình đầu đẹp lãng mạn cũng như ăn món gì lần đầu thấy ngon, ăn thêm vài lần thì lại ngấy ấy mà
    Em đang trong gian đoạn "mối tình đầu" các bác ạ vẫn chưa biết kết cục sẽ là hay
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    vì sao lại là xấu thứ nhì hả BIGGHOT??? thế xấu thứ nhất là gì thế????
    .......với tui cái đó vẫn là cái gì đó đẹp nhất đấy. trái với U. nhưng tui lấy làm lạ là cái người đó của tui vẫn còn nhớ cho đến tận bây giờ. hơi bất ngờ một chút. chuyện đã qua 4 năm mất công tui chờ người đó trong 4 năm......trẻ con thật đến giờ vẫn trẻ con thế chưa lơn lên được......bị người ta nhận xét thế mới ghét chứ.....cứ đợi đấy nhé. còn lâu mới có chuyện đó.
  8. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    dễ tàn hay ko dễ tàn là tuỳ thuộc vào mỗi người, nhưng mà tình đầu thì rất khó quên, chắc chắn đấy :D
    SaRaNg HeYo[​IMG]
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là đối với tuỳ người thôi . nếu nó đẹp thì sẽ nhớ mãi suốt đời , còn không thì ....
    Đời là bể khổ .
    Ôm nhiều --> yếu
    Yêu nhiều -->ốm
  10. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu a`? ko fải la` dễ tàn mà là cực kì dễ tàn...sui`..tình đầu là những bước chân đầu của những kẻ bần cố nông tình cảm bước chân vào giới thượng lưu mà...bỡ ngỡ và còn nhiều hiểu lầm lắm.... với lại tình đâu của giới trẻ hiện nay thường là đến rất sớm( teenage) mà ở độ tuổi này chưa chính chắn cho lắm về mặt suy nghĩ thế nên... dễ tàn cũng là fải thôi!
    Quay bài là một nghệ thuật và học sinh quay bài cũng là nghệ sĩ!i

Chia sẻ trang này