1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình đầu là tình dễ tàn không nhỉ?????

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Darkprince84, 20/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Xì !!!!!!!!! Không phải lúc nào cũng là lỗi của cả hai nguời .Theo kinh nghiệm cho thấy ( thấy bọn bạn bỏ nhau , chứ em mới có first love lấy đâu ra kinh nghiệm bản thân ) những đôi bỏ nhau thì thường là con trai bỏ trước vì nhiều lí do ..có những lí do rất củ chuối.. nói chung vẫn là con trai đòi chia tay nhiều hơn , mà có khi chẳng thèm " đòi " , người ra đi không một lời từ biệt .Nhưng mà nói thật tình đầu bao giờ cũng đẹp , cũng là những tình cảm chân thành , chỉ tội ... nó không bền thui.
    Mà quái lạ sau 14/2 dân tình đua nhau bỏ nhau , có lẽ để mau chóng tìm cho mình người yêu mới cho mùa Valentine năm sau .Mấy kẻ đó chẳng thèm nói .Mặc kệ ! Chỉ mong những người iu nhau thật lòng thì mãi mãi hạnh phúc .Như hội mình đó .Tình cảm thiệt.
    If you love me ,let me know
    If you don`t love me ,let you go
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là mình có rồi thì mới nói chứ !!!!!!!!!bạn lại chạm vào nỗi đau của mình rồi !!!!!!!!!!!!!!!mình mới chia tay cách đây 5 tháng và cảm thấy rất trống trải .

Chia sẻ trang này