1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình yêu của mình đang đi theo đồ thị hình sin???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi icy_moon, 19/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. icy_moon

    icy_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình yêu của mình đang đi theo đồ thị hình sin???

    Tình yêu đến với những ai lần đầu biết thật kì lạ!!
    Những ánh mắt trìu mến của anh,lần đầu tiên anh nắm tay em tựa như có 1 luồng điện chạy qua,và em run rẩy khi môi anh lướt trên môi em.Anh có còn nhớ tình yêu của chúng mình bắt đầu đẹp như thế nào ko??Hồi đầu tiên mình quen nhau y,anh có nhớ ko???Đã 2 năm rồi phải không anh,tình yêu của chúng mình đã lớn lên nhiều,yêu nhau hơn,hiểu nhau hơn,phải không anh.Nhưng mà công việc của anh và việc học của em căng thăng làm cho thòi gian lãng mạn bên nhau ít dần đi.Em biết anh vẫn cố gắng ,nhưng,hay là em là con người khô khan ,chai sạn???Nếu cuộc sống của chúng mình vẫn tiếp diễn như thế,em sợ mình sẽ không còn yêu nhau nhiều nữa.Hay là tinh yêu của mình đang đi xuống nửa kia của đồ thị hình sin??Thế bao giờ nó mới lên dốc??
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Bạn lo lắng cũng không phải là không có cơ sở nhỉ. Những cặp tình nhân do công việc của mỗi người bận rộn nên không có thời gian ở bên nhau, do đó tình cảm có thể theo chiều đi xuống. Nhưng hany ơi, đừng lo lắng nhiều quá, miễn là hai bạn vẫn một lòng với nhau, vẫn chung thuỷ với nhau thì không có gì cả. Chỉ cần hai bạn hâm nóng tình yêu của mình lại là được mà. Bạn hãy nói chuyện thẳng với người ấy thử xem, đừng để hiện tượng như vậy kéo dài mãi. Không lẻ công việc bận đến nỗi 1 tuần không gặp mặt hay đi chơi với nhau hay sao? Có thể số lần bên nhau ít hơn trước đây chẳng hạn, vì bạn có thể bận học, còn người ấy bận công việc ( dù sao lúc này việc học và sự nghiệp quan trọng lém đấy) nhưng không lẻ lúc nào cũng bận túi bụi như thế đúng không? Hany có thể đặt ra đều kiện là một ngày nào đó trong tuần (cuối tuần) chẳng hạn người ấy phải dành cho bạn , hehehe, cái nì cũng không rành lém. Hai bạn có thể sắp xếp những ngày không bận công việc để đến với nhau mà. Còn bình thường Chop nghĩ email hay phone cũng có thể an ủi đối phương được mà. Trước mắt có thể như thế, một khi công việc của mỗi người đều ổn thì mọi việc sẽ ổn như trước thôi. Thân.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     

Chia sẻ trang này