1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình yêu cuối cùng là tình yêu sâu sắc và mãnh liệt nhất?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi khanhvi84, 25/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C4ovut

    C4ovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc... chưa biết có phải là cuối cùng thật không nữa,,,
  2. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    mãnh liệt hay k có khi cũng chẳng còn quan trọng gì nữa,chắc khi đến tuổi thì cưới xin quan trọng hơn là việc nhìn nhận xem tình iu đó thế nào nhỉ
  3. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ vẫn giãi bày tâm sự với nhau đấy chứ, có lúc là trong nhà, có lúc là chat và có lúc là ở những topic như thế này. Ấy không đọc tên của những topic này sao, nó liên quan đến những vấn đề mà chúng tớ nói đến, mối topic là 1 chủ đề riêng, có người xì pem, có người không, và với 1 người thì đôi khi là xì pem nhưng đôi khi lại nói rất thật, vấn đề là người đọc bài hiểu được bao nhiêu thôi
  4. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mối tình cuối cùgn của mình chết nghẻo từ bao giờ rồi nhỉ ???
    Mà mình có thấy nó vĩ đại gì đâu cơ chứ
  5. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chưa có mối ti?nh đâ?u nên chă?ng biết cuối nó thế na?o...
  6. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một tình yêu đều cho mình nhức cảm xúc khác nhau, lần này không giống với lần trước, cảm xúc vẫn luôn toàn vẹn và mới nguyên như thế.
    Chỉ có điều tình cuối thì còn chưa sure lắm

  7. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đầu bao giờ cũng đẹp nhất, còn mối tình cuối cùng là vĩnh cửu nhất, vì khi đã trải qua quá nhiều rạn nứt, quá nhiều vội vàng, nông nổi, giận dỗi trẻ con của những chuyến tàu chẳng bao giờ đến nổi ga cuối, ngừời ta mới biết trân trọng những giây phút ở bên nhau hơn.
    Cuộc đời vốn ngắn ngủi, rồi mối tình cũng thoảng đến và thoảng đi nhanh lắm, chỉ còn đọng lại những dư vị của đam mê vẫn còn quẩn quanh đây chưa muốn giã từ. Cái làm người ta đau nhất không gì khác ngoài kỷ niệm.
    Và mối tình cuối cùng sẽ không có kỷ niệm chết.
  8. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là không phải. Cái này chẳng ai giống ai hết
    Có một điều là, những gì dang dở người ta thường thấy nó đẹp
    Thế đấy
  9. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Dang dở thì thôi, tiếc làm gì nhỉ, để thời gian tập trung vào hiện tại còn hơn, cái gì ta có mới là cái quan trọng còn cái k fải cua ta, có tiếc cũng chẳng lấy lại được
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chả thể khẳng định tình yêu cuối cùng là sâu sắc và mãnh liệt nhất, còn tùy người nữa. Mà cái gọi là tình yêu cuối cùng thường kết thúc bằng hôn nhân nhưng các bác nhớ cho em là lúc đó biết đâu chỉ là hợp thời điểm và cưới chứ chắc j đã nồng nàn bằng tình trước. Lấy nhau rồi, có con vào rồi, tức nhau chắc gì dám bỏ như lúc yêu thế nên cũng chả gọi là mãnh liệt để không rời nhau được, gọi là trách nhiệm và ràng buộc thì đúng hơn. Tóm lại, theo ý kiến em thì tình sâu sắc và mãnh liệt nhất có thể ở 1 con số bất kỳ trong chuỗi n tình yêu.

Chia sẻ trang này