1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình yêu đã chết mất rồi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tsom, 23/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Được một lời chúc và những lời khuyên chân thành như vậy, mình thấy tự tin hơn nhiều. Cảm ơn nghe có vẻ sáo rỗng và cũng không đủ để diễn đạt cảm giác ấm áp khi có một người bạn chân thành. Mình chỉ nói vậy với bạn thôi.
    Bạn có nói đến cám dỗ, có lẽ vì mình nói đến những người đàn ông bạn mình hiện tại. Nhưng đối với mình hiện những người khác không phải là cám dỗ đâu bạn à. Mình có những thứ đáng quý hơn những tình cảm phù phiếm hơn nhiều, mình sẽ không để mất chừng nào còn giữ được. Chỉ viết về họ với những biểu hiện của họ như một cuốn phim về cuộc sống trước mắt mình, về suy nghĩ của mình lúc đó về đàn ông (có phần tiêu cực, và mình biết cần tích cực hơn lên). Nếu đặt câu hỏi cái gì quan trọng nhất trong mối quan hệ của bạn với mọi người? Mình sẽ trả lời: "tình bạn" là đáng quý nhất. Hơn cả "tình yêu" bạn ạ. Người mình yêu cũng vậy thôi, mình vẫn cố gắng là một người bạn thân với anh ấy trước hết đã, sau đó mới là tình yêu nam nữ.
  2. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    daugauonline à, có phải đấy là những gì bạn tâm đắc? Hay chỉ là một bài thơ vui sưu tầm được? Nó khá chân thật, và cũng khá đúng khi mô tả về tình yêu đấy. Mình đang thấy mình học được khá nhiều ở các bạn trên này: sự tự tin, lạc quan yêu đời. Có vẻ nghiện TTVN mất rồi.

Chia sẻ trang này