1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình yêu là như vậy!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi sanbatmeo, 14/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sanbatmeo

    sanbatmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình yêu là như vậy!!!!!!!

    Yêu là gì nhỉ??? Tôi cứ thắc mắc mà không có câu trả lời chả là tôi có một người bạn gái. Lúc gặp mặt thì nói chuyện với nhau được một lúc lại cãi nhau nhưng một ngày mà không được gặp nàng là tôi ko chịu được, tôi có hỏi nàng và nàng cũng bảo như vậy. Liệu tôi có nên nói với nàng là tôi yêu nàng ko nhi??? khó nghĩ quá
    Giúp tôi với.
    Các bạn có thể nói các bạn nghĩ sao về người bạn gái, bạn trai của các bạn ko. Biết đâu có thể giúp tôi và giúp một cơ số người khác nữa.
    ihiihihihihih
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Mình không đưa ra ý kiến cho bạn mà mình chỉ nói theo ý mình theo kinh nghiệm mình thôi..
    Ty ư? mình không biết nữa chỉ biết rằng không gặp thì nhớ, mà gặp đcj người ấy thì thấy rất hp, mình cảm nhận đcj hp của họ, họ vui mình cũng cảm thấy vui, và buồn cũng vậy.. Chính vì vậy khi mà mình không có đcj người ấy nhưng thấy người ấy hp thì mình cũng cảm thấy vui thấy hp..
    Thời gian sẽ chứng minh tất cả, cả lời nói và hành động cũng đóng góp một fần rất quan trọng.. Đừng nóng nảy để mọi chuyện sảy ra ngoài ý muốn và mình sẽ ân hận..
    ...
  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ơ, thằng cu này, mày làm giè mà lập topic lung tung vậy. đề nghị xem hết các mục lục của box HT trước nhé : http://ttvnol.com/hatay/459592.ttvn
    sau đó gửi bài vào cho phù hợp, kẻo làm loãng diễn đàn của anh chi em.

Chia sẻ trang này