1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi malangthang, 02/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. malangthang

    malangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình yêu

    Chuyện yêu đương sớm trước tuổi của lớp trẻ bây giờ không còn là chuyện mới. Chúng ta có thể gặp ở một quán nước hay ghế đá công viên những "cặp" đang âu yếm nhau tình tứ, mặc dù nhìn mặt ta có thể đoán tuổi họ chừng 14, 15. Hình như họ yêu nhau say đắm đến mức không thèm để ý đến những lời bình phẩm và cái nhìn không mấy thiện cảm của dư luận. Cái nguyên nhân dẫn đến trạng này cũng đã được đề cập nhiều. Còn chúng ta, đã từng yêu sớm chưa? yêu như thế nào? Và bạn nghĩ gì về vấn đề này?
  2. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng yêu khi em 15 tuổi. Bây giờ em thấy như thế vẫn là quá muộn. Tình yêu có gì xấu đâu, mà ta phải đợi cho đến 18, 19 mới bắt đầu.
    Vào đầu năm học (lơp 10) em choáng thằng ngồi bàn cuối, trông hơi đẹp trai, hơi sành điệu, hơi...Em xuống bắt quen, thấy mặt nó đỏ bừng, tay chân run cầm cập và thế là em hê...
    2 tháng sau, nó nói nó yêu em, em suy nghĩ 5 phút rồi nhận lời... Không có gì xấu khi chấp nhận tình cảm của người khác giới, người mà mình yêu quí.
    Hic! Đến nay cũng được kha khá thời gian rùi các bác nhỉ?
    Tình yêu của bọn em vẫn trong sáng, đẹp đẽ, chẳng vướng bận bụi trần.
    Cho nên, em rút ra kết luận, yêu ở bao tuổi không quan trọng, cơ bản là phải biết cách yêu.
    Hì các bác thấy đúng không, bạn em nó nói thế đấy.

    phá cường địch, báo hoàng ân
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    den bay gio minh van thinh thoang tu hoi la nhung cam xuc ban dau hoi lop 9 lop 10 nhu ban noi co phai la tinh yeu chua??? dieu do cung kho noi the nhung minh cung ung ho ban tinh yeu ko tinh tuoi tac nhung phai la ty thuc su co, chu nhu bon tre dao nay, thich mot ti thi hon nhau vv thi cung qua toi...
    co the "iu" nhau luc tre thi duoc nhung ko nen di qua xa vi chua du chin chan, con bong bot lam!!!
  4. Jhendrix

    Jhendrix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Có không nhiều những tình cảm trong sáng ở độ tuổi đó , đa phần là theo trào lưu thôi . Xã hội ngày nay không được lành mạnh cho lắm
    I'm just a poor boy , I need no sympathy .
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Phải hỏi xem tuổi nào yêu thì gọi là sớm thì mới nói tiếp được,tình yêu đến rồi làm sao biết nó là sớm hay muộn,có thể đối với mọi người 15 tuổi là còn quá ít để yêu,nhưng đối với những người đang yêu thì người ta lại nghĩ khác,chỉ có thể hỏi cái tình yêu của tuổi 15 đang là tình yêu hay là quá một chút giới hạn của tình bạn mà thôi.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  6. phovang_khongcoem

    phovang_khongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    không sao cả!
    14 cô chứ 1004 cô thì cũng tốt chứ sao? bạn gái càng nhiều càng tốt mà .
    Nhưng yêu mà 14 thì hơi nhiều đấy >không được
    MÌNH KHÔNG YÊU SỚM NÊN THẤY HƠI TIẾC BÂY GIỜ GIÀ MẤT RÙI HI` CHÁN WÁ HA
    ***Yêu em chân tình
    ***Yêu hết mình
    ***Nhưng chưa có người yêu!hì
  7. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hỏi yêu là cái chi chi . khì khì yêu thật phức tạp nhưng cũng thật đơn giản: tình yêu = cảm xúc mà cảm xúc thì cần gì biết đến tuổi tác , quan trọng là cảm xúc ấy ở mức độ nào và không đi quá giới hạn cho phép là được roài.
  8. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bé rồng nhỏ già dặn quá , nhưng có lẽ đó mới là tình yêu , dạng như tình yêu đầu đời . Nhưng quả thật có nhiều điều nhân danh tình yêu lắm .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  9. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    theo tại hạ thì tình yêu có tuổi đấy chứ , không phải là tình yêu không có tuổi đâu.
    những người màg họ yêu nhau sớm thì chẳng quà quen nhau sớm , và sau khoảng thời gian đó thì họ lớn lên cùng với tình cảm củat họ lớn lên . đến một lúc , người ta gọi nó là tình yêu ...
    phải không rồng nhỏ
    mọi việc đều có thể xảy ra...tương lai là không doán trước được
  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cảm thấy thích người khác nhưng mà chỉ là cảm tính mà thui, còn giới trẻ bây giờ cũng kinh khủng thật tui có khi chẳng dám như chúng nó nốt biết sự đời khi còn chưa phát triển cơ thể đầy đủ
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all

Chia sẻ trang này