1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình yêu?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_xa_la, 04/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình yêu?

    Nhớ cái hồi còn học phổ thông,
    Răng thấy mi hiền quá rứa hả? Mi thích con bé Tr không tao làm mối cho mi! Í chà, nghe được, cái thằng bạn biết tâm tới bạn bè ghê! Thôi di ba, ba không lo học mà suốt ngày cứ cứ con này con kia. Mà nè nói thiệt nha, con bé H tao không thích thì thôi chứ thích bé Tr làm gì? Trả lời lại nó chứ chẳng lẽ mình lại không nói gì.
    Í chà thế mà cái câu nói vui đó cứ làm đề tài cho mọi trong lớp bàn tán, gán ghép tùm lum. Mà nói thiệt con bé H đó cũng dễ thương lắm, con người nhỏ nhắn hạt tiêu, nhỏ nhất lớp mà lại có đôi mắt to sáng quắc, lúc nào cũng long lanh, vô tư như mọi chuyện trên thế gian này chẳng làm sao thay đổi được mình vậy.
    Vô lớp mười cũng lâu rồi, hơn nữa học kỳ rồi mà chẳng làm quen với mấy đứa nữ nào cả, sao mình lạnh nhạt quá dzậy ta, lớp phó học tập mà sao tệ quá dzậy kìa?
    Tặng H con cóc, mình mới xếp đó? Mắt nó lại long lanh thấy ghét, không nói gì cả chỉ có con bé Tr bạn nó ngồi bên thấy vậy ôm bụng cười,,, Quê một cục bỏ về chổ ngồi.
    Tối đó về nhà học bài lâu lâu lại nhớ đến chuyện lúc chiều thấy mắc cười, sao mình ngộ thế ta, mà tại sao nó lại là con cóc nhỉ?
    Hôm sau đi học tự dưng thấy quê quê khi gặp bé H, Chắc là do quê thôi chứ mình đâu đề ý tới nó làm gì? Cái con bé chảnh chọe.
    Mà sao lại quê lâu thế nhỉ, hơn một tháng rồi còn gì
    Vừa mới trong giờ thi ra, thằng P hỏi mi làm bài được không?
    Trời ơi, Tao mà làm không được mày? Lại có nó đằng sau hú hí với mấy con nhỏ bạn, "sao nó dốc thế?" Lại quê nữa rồi!!!
    Có hôm giởn với thằng P, đánh qua đánh lại nó đá thật mạnh vào cái chân, té xuống, đau quá đứng không nổi, thằng P xin lỗi nhưng không chịu. Thôi để tao kêu con bé H cho mi hị? Chẳng biết vì sao lại ừ, ừ....
    Bé H, Bé H thằng ni hắn bị đau kìa? Con nhỏ dừng xe, ngoảnh đầu quay lại cười rồi bỏ đi!!!
    Mắc cười quá thế rồi cũng đứng dậy đi về....
  2. ke_xa_la

    ke_xa_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đó không biết vì sao gặp nhau là bé H cứ tránh mặt. Càng ngày, càng ngày mình lại chính là người tránh, vì sợ bé H tránh đi mình sẽ quê lắm. Có lần tình cờ hai đứa đi đối diện, còn xa lắm, gần 200m lận, nhung thôi ghé đỡ vô quán này mua thêm cây bút, và xem thử có truyện gì hay không. Nhiều khi mình cũng không hiểu nổi vì sao mình trở nên nhút nhát thế này.
    Những ngày cuối năm lớp mười sắp kết thúc, nhà trường tổ chức cắm trại, thế là cả lớp cùng nhau làm nhiều việc chuẩn bị cho đợt cắm trại này. Nào là chuẩn bị nồi niu, chén bát, làm cổng trại, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ,... Mọi người hối hả cùng nhau làm việc. Có hôm cả lớp cùng nhau múa hát tập thể, vô tình lại là cùng với bé H một cặp múa, Múa đến đoạn nam & nu phải cầm tay nhau, Úi trời ôi, ngượng quá, làm sao bây giờ, Mắc nó mở to lên, nhìn không có mục tiêu. Lấy hết can đảm chìa cái bàn tay ra, nó không dám nắm...

Chia sẻ trang này