1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kijuto, 09/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có phải tình yêu

    Chào mọi người, tôi cứ nghĩ hoài mà vẫn nghĩ k0 ra, chẳng biết chuyện này là như thế nào rất mong ý kiến của các bạn, đặc biệt những ai trên 30, kinh nghiệm sống và yêu vật vã nhiều rồi thì cho ý kiến.

    Cô gái là một ng rất vô tư, đã hứa hôn và sắp cưới. Còn chàng trai là 1 ng đã có gia đình nhưng lại là ng đa mang, đa tình. Chàng trai bị cuốn hút bởi sự vô tư từ rất lâu, từ khi mới quen. Nhưng hắn biết rõ hoàn cảnh của 2 ng sẽ k0 có kết quả. Hắn chạy trốn cảm giác của mình bằng cách lẩn tránh cô gái. Đến mức cô gái cứ nghĩ rằng hắn ghét cô ta lắm. Để đến khi, số phận lại trêu đùa, 2 ng cùng đi công tác xa, gia đình hắn xảy ra chuyện, hắn rơi vào khủng hoảng, hắn cần 1 ng bên cạnh chia sẻ và cô ta ở đó. Hắn k0 chịu được nữa và nói hết những gì hắn k0 nên nói. Cả 2 lại cùng dằn vặt nhau, chẳng hiểu số phận hay vì cái gì nữa, trong 1 tháng, cô gái cũng phải lòng chàng trai. Bọn họ quên hết hiện tại, cả 2 bên nhau k0 cần biết đến tương lai. Cô gái cho rằng chàng trai chính là những gì cô ta tìm kiếm, chàng trai cũng thế, hắn đem so sánh ng vợ của mình với cuộc tình mới, hào nhoáng và mộng mơ. Hắn thay đổi và cảm thấy gia đình hắn k0 còn là nơi để trở về nữa vì cô gái đã mang cho hắn những gì hắn cần. Hắn cố gắng mang những lỗi lầm nhỏ nhất của vợ hắn để đem so sánh và tạo cho cô gái cảm giác rằng cô ấy k0 phải là ng thứ 3. Cô gái cũng thế, cô ta cũng so sánh và cho chàng trai biết rằng hắn có những cái mà cô ta mong ước. Cả 2 bên nhau như hình với bóng mà quên rằng đó là 1 sự sai lầm chết ng.

    Buổi tiệc nào rồi cũng tàn. Hôn phu của cô ấy đến tìm cô ta, hắn cũng đưa cô ấy đi đón. Đến khi anh chàng hôn phu tội nghiệp phát hiện ra mối quan hệ đó anh ta bỏ đi thì cũng chính hắn cùng cô gái đi khắp nơi tìm. Chàng trai về nhà nhưng có lẽ tâm hồn của hắn k0 còn quay về đuợc nữa. Bởi vì hắn quá yêu, hắn sẵng sàng làm mọi chuyện vì cô gái. Cô gái thì muốn quay về với cuộc sống vốn có của mình. Cô gái kể cho hôn phu mình về chàng trai để chứng minh sự hối lỗi của mình. Lần nữa chàng trai lại cắn răng đem cái tôi đã từng rất cao ngạo của mỉnh cho ng khác chà đạp. Hắn nghe những lời vỉ vả mạt sát mà cũng chỉ biết nhận lỗi về cho mình chỉ mong sao cô gái được bình yên quay về. Nhưng hắn vẫn yêu cô gái, điên cuồng. Ban đầu hắn chỉ mong rằng được cô gái quan tâm là hắn mãn nguyện, hắn chỉ cho cô ta làm sao để lấy lại lòng tin của hôn phu, phụ cho cô gái chuẩn bị cho đám cưới, từ đi xem ngày cưới, đi xem váy cưới, chọn nhà hàng ... nhưng rồi hắn phát hiện ra rằng hắn k0 thể mất cô ta. Mỗi đêm về, lòng hắn như đang bị ai đó xé tang từng mảnh, hắn nằm bên vợ con mà chỉ biết quay mặt vào tường nghiến răng để cam chịu nỗi đau. Cô gái vẫn nhớ đến chàng trai, vẫn quan tâm hắn và vẫn k0 muốn mất hắn. Bởi vì ... chính hắn cũng k0 hiểu được bởi vì lý do gì? Bởi vì cô ta yêu hắn nhưng cô ấy phải chấp nhận số phận? Bởi vì cô ta cần sự ân cần của hắn, cái mà hôn phu của cô ta k0 có? Bởi vì cô ta cần sự thấu hiểu cô ta từ hắn vì hôn phu của cô ta làm sao hiểu được khi mà ngôn ngữ và văn hoá k0 giống nhau? Bởi vì cô ta tiếc rẻ khi mất đi 1 kẻ ngờ nghệch cam chịu làm nô lệ? Hay bởi vì cô ấy quá yêu hắn bởi cái tình yêu man dại của hắn?

    Cuộc tình sai trái vẫn tiếp tục, nữa năm trôi qua. Chàng trai bị dằn vặt và hắn tàn nhẫn hơn khi quay lại dằn vặt gia đình. Hắn cứ lấp lửng vừa vì đứa con, vừa k0 cam tâm bỏ rơi vợ nhưng lại muốn xây dựng tổ ấm cùng cô gái. Đến khi hắn có quyết định cuối cùng, tàn nhẫn và ích kỷ, hắn mở lời hy vọng cùng cô gái nghĩ đến chuyện lâu dài. Cô gái cho hắn biết rằng, cô ta k0 chọn hắn, bởi vì tình yêu cho ta dành cho hắn chưa đủ, k0 bằng cho hôn phu của cô ta. Cô ta khuyên hắn quay về và muốn chấm dứt. Hắn sụp đổ, mọi thứ đối với hắn trở nên vô nghĩa. Hắn muốn chấm dứt tất cả sự đau khổ, và cả cuộc sống vô nghĩa đầy tội lỗi của hắn. Nhưng hắn lại sợ làm đau cô gái. Hắn quay lại và van xin tình yêu của cô gái. Cô ấy vẫn k0 muốn xa hắn, cô gái chấp nhận mối quan hệ lén lút, mỗi ng có 1 con đường riêng nhưng vẫn quan tâm chăm sóc nhau, chia sẽ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Dù cô ta bên hôn phu mình, cô ta vẫn quan tâm chăm sóc hắn, niềm tin của hắn vẫn còn, vẫn nhen nhóm.

    Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, gia đình cả hai đều biết chuyện, nhưng chẳng hiểu vì sao. Có ai đó nói ra chuyện này cho gia đình cô gái. Chàng trai k0 muốn lẩn trốn tội lỗi của mình, và lần nữa hắn lại làm chuyện vô sỉ, để mặc cái danh dự của ng đàn ông cho ng khác chà đạp. Gia đình cô gái k0 nói gì nặng nề, nhưng hắn biết, họ khinh thường hắn. Họ phỉ nhổ vô cái mặt dày và vô sỉ của hắn khi mà bản thân hắn cho là can đảm và thật thà. Ngay chính cô gái cũng đứng bên gia đình mình nói rằng hắn đừng nên hy vọng nữa, vì cô ấy chẳng đến với hắn đâu. Hắn như con ng chết trôi giữa giòng nước, k0 1 cái gì để níu kéo, k0 1 hy vọng để bám víu. Cô gái mang đến cho hắn 1 thê giới hoàn hảo để hắn k0 còn muốn quay về nữa. Bây giò cô ta ra đi và gởi lại cho hắn lời xin lỗi và cám ơn tình cảm của hắn. Chàng trai như đang ở đáy vực thẳm, tăm tối và k0 lối về, k0 hy vọng, k0 ước mơ, k0 còn danh dự và niềm tin, k0 còn tất cả.

    Hắn quyết định nên xa rời cô gái, cô ấy cũng đồng ý nhưng quyết định này đồng nghĩa với sự nghiệp của hắn cũng sẽ tan biến. Cái giá cho cảm giác này có vẻ là k0 nhỏ. Chàng trai đánh mất gia đình hắn, đánh mất niềm tin, sự nghiệp và để rồi hắn được cái gì ... "xin lỗi"

    Có vẻ hắn đang căm hận cô gái lắm nhưng hắn vẫn yêu. Và hắn vẫn mong rằng, sẽ có 1 ngày cô gái sẽ đến với hắn cho dù đến khi hắn nhắm mắt thì hắn vẫn mang theo hy vọng rằng, cái ngày đó chưa đến chứ k0 phải là k0 có.
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Háp chỉ là U30 nhưng cũng xin mạn phép.
    "Cô gái" đến đúng vào lúc "hắn" cần.
    "Hắn" thuộc dạng yêu mãnh liệt và yếu đuối trong tình cảm.
    ==> "Hắn" đặt vào "cô gái" quá nhiều lòng tin. Rồi lòng tin ấy bị phá hủy. "Hắn" trở nên mất phương hướng vì hắn đã trở thành nô lệ của tình yêu hắn dành cho "cô gái"
    Đàn ông sống tình cảm luôn bị luẩn quẩn giữa cái vòng "yêu và ghét" "không yêu và không thể bỏ". Phải bất cần 1 tí, phải lạnh lùng 1 tí thì nỗi đau có lẽ sẽ nhẹ hơn. Và 1 quy tắc bất biến "Phụ nữ thường không coi trọng người đàn ông yêu mình quá nhiều"
    Tình yêu với phụ nữ là tất cả.
    Tình yêu với đàn ông không nên là tất cả.

  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua con đàn bà hư đốn bởi bản chất đàn bà lúc đam mê rồi cũng dám tung hê tất cả, chẳng cần biết hậu quả. Nhưng cái thằng đàn ông thì không chấp nhận được. Đem hạnh phúc gia đình, con cái, sự nghiệp để đổi lấy cái gì đây ?
    Mẹ kíp, muốn tìm mấy từ thật cay độc để chửi cái thằng đểu ý mà nghĩ mãi chẳng thấy từ nào xứng đáng cả. Thôi vậy. Gieo gió gặt bão
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thấy là U30 nên gọi chị.Em kết nhất câu vàng vàng của chị thời gian trước mgẫm ra điều này bây giờ có người nói tới.Theo chị vì chị là con gái chị nghĩ thế nào về điều này chẳng nhẽ họ khọ không thích đàn ông yêu mình tha thiết
  5. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Giai trốn chúa gặp gái lộn chồng. Tất yếu sẽ như vậy. Giờ hình như người ta quá đề cao cái chủ nghĩa cá nhân thì phải. Bất cứ một vụ ngoại tình hay phản bội vợ/chồng nào đó thì phần lớn đều nghe được những lý do biện minh đại loại: "tìm được tình yêu đích thực của đời mình" hoặc "sống cho bản thân mình" ...v.v... Uh, thì cứ cho là như thế đi. Vậy còn những người liên quan, những người bị cái "tình yêu đích thực" của lũ mèo mả, gà đồng ấy làm tổn thương, làm chết đi sống lại thì sao nhỉ? Người ta sinh ra là để chịu khổ đau do kẻ khác gây ra à?
    Chả thể nào hiểu nổi. Một ông có vợ con đề huề. Một em đã đính hôn. Họ đến với nhau thì cái sự chính đáng, cái sự thuận ngôn ở đây là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Chắc là zero rồi. Mà đã zero thì đồng nghĩa với sự bất chính. Và đã bất chính rồi mà họ vẫn cứ lao vào thì họ sẽ biện minh bằng những lý do kiểu dạng bất khả kháng.
    Không thể bao biện bằng bất kỳ lý lẽ gì. Đơn giản ta chỉ có thể gọi cái câu chuyện này là "tội lỗi". Một anh bỏ vợ bỏ con đi cặp bồ. Một chị cắm cả hecta sừng lên đầu chồng sắp cưới. Cái đó chắc chắn là tội lỗi. Và vì nó khởi nguồn từ tội lỗi nên nó mang lại cho những kẻ trong cuộc sự day dứt, khắc khoải và dằn vặt. Đó chính là điều mà tác giả bài viết này gọi là "yêu quay quắt" ấy.
    Người ta không thể rủ bỏ hết trách nhiệm của mình với gia đình, với xã hội như phủi bụi dưới đít quần. Phắt một cái. Thế là xong. Nếu thế thì xã hội đại loạn. Hỏi các anh chị em. Khi cưới nhau được vài năm thì cái sự hấp dẫn giới tính giữa hai vợ chồng nó còn như thuở ban đầu không? Tôi chắc chắn là không. Mặc dù báo đài vẫn nêu ra một lô bí quyết kiểu "hấp dẫn nhau hơn sau ngày cưới" hay "để yêu như ngày đầu". Xin thưa. Toàn điều nhảm nhí hết sức.
    Khi mọi thứ đi vào vấn đề "nghĩa vụ" thì ngay lúc ấy một đối tượng khác bất thình lình xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta thì sao? Đối tượng ấy sẵn sàng thoả mãn những gì chúng ta đang khao khát. Nghĩa là sự mới mẻ, không nhàm chán. Với một người biết sống vì mọi người xung quanh thì lại khác. Họ sẽ biết kiềm chế bản thân để không xảy ra những điều đáng tiếc. Để không làm sụp đổ mái ấm gia đình đã dày công vun đắp.
    Nhưng với những người ích kỷ, yếu đuối như cái anh chàng trong bài viết này, lẽ dĩ nhiên anh ta sẽ chạy theo những gì mới lạ ngoài kia. Và nói luôn, vì anh ta chưa ra ngô ra khoai gì với chị chàng kia nên cảm thấy da diết thế thôi. Kiểu như "con cá mất là con cá vĩ đại" mà. Còn cứ đặt tình huống là họ vượt qua mọi thức để đến được với nhau đi, tại hạ tin rằng một thời gian sau lại có một "tình yêu quay quắt" nữa xuất hiện ngay thôi.
    Vì vậy, tại hạ không biết nói gì hơn nữa. Chỉ thương cho mẹ con người phụ nữ bất hạnh kia.
  6. Kijuto

    Kijuto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến của các bạn.
    Câu chuyện này từ đầu đến cuối chẳng có cái gì gọi là đúng đắn cả. Chỉ vì 2 con ng đó say mê cái mà họ lầm tưởng đó chính là đối tượng của cuộc đời mình.
    Gã con trai, chính hắn tự biết mình là con ng như thế nào, bởi thế hắn chấp nhận, đối diện với sự xài xể, chà đạp từ dư luận, từ hôn phu và gia đình của cô gái. Chỉ tiếc ... hắn hy sinh khá nhiều cho cái gọi là "tình yêu lý tưởng" của hắn để rồi được gì. Mọi ng, cả thế giới này, đều xỉ vả lên cái vô sỉ, ích kỳ, tàn nhẫn và chai mặt của hắn nhưng hắn vẫn làm như vậy bởi vì hôn nhân của hắn vốn dĩ đã k0 còn hạnh phúc, nó như địa ngục từ trước khi cô gái xuất hiện. Hắn đã nhiều lần chạy trốn, đi tìm niềm vui mới nhưng rồi hắn vẫn k0 tìm được (cái này có lẽ càng đáng trách hơn), hắn quay về nhà mà vẫn cứ mong chờ cái gì đó sẽ mang hắn đi, cho đến khi hắn gặp được cô gái.
    Ngu và si thường đi chung với nhau, bởi thế khi si thì sẽ ngu là tất yếu.
    Uhm, gieo gió gặt bão, có lẽ là thế!

Chia sẻ trang này