1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị bệnh yếu sinh lý, liệt dương hay lãnh đạm ********???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Nguyenbhvtc, 15/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenbhvtc

    Nguyenbhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi bị bệnh yếu sinh lý, liệt dương hay lãnh đạm ********???

    Các bạn ttvnol thân mến, tôi phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi mới quyết định post bài này lên. Hy vọng rằng sẽ nhận được nhiều lời khuyên bổ ích của các bạn.
    Tôi năm nay 28 tuổi, đáng nhẽ ở tuổi này tôi phải tính đến chuyện có bạn gái, chuyện lấy vợ lập gia đình, nhưng các bạn có biết, tôi thực sự không cảm thấy có ham muốn khi gần gũi phụ nữ, ham muốn đối với *** nên rất thờ ơ về chuyện này.
    Một lần đi mát xa xông hơi với mấy anh em trong cơ quan, cô nhân viên phục vụ bảo: em bóp "ch" cho anh nhé, tôi đồng ý. Sau đó cô ta mang tất cả mọi điệu nghệ và thủ thuật ra kích thích nhưng DV của tôi không thể nào cương lên được. Trong quá trình mát xa, cô ta cũng khéo léo cọ xát các bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể cô ta để kích thích cơ thể tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng chẳng thấy cảm giác hưng phấn gì. Tôi kể ra chuyện này cũng là để nói rằng khi gần phụ nữ tôi không thấy có ham muốn, và đáng nhẽ đàn ông phải rất thích thú khi được động chạm vào ngực phụ nữ nhưng tôi thì lại cảm thấy rất bình thường. Khi ở nhà trong sinh hoạt hàng ngày, DV của tôi cũng không hay cương lên giống như mọi người trong khi ngủ hay là lúc gần sáng. Nếu hôm nào kích thích mà cương lên được thì nó cũng xẹp đi rất nhanh. Có phải tôi mắc chứng lãnh đạm về ********, hay yếu sinh lý hay là tôi bị liệt dương. Nói để các bạn hiểu, tôi là một thằng đàn ông với cơ quan SD bình thường, tuổi dậy thì tôi cũng phải trải qua thời kỳ khổ sở vì "cái ấy" thường xuyên ngóc đầu dậy một cách bất thường. Trước kia tôi cũng đã từng phải mặc quần sịp nhưng bây giờ thì không cần.
    Tôi cũng không hiểu tại sao bây giờ tôi lại bị như vậy, thời cấp III và đại học do điều kiện học xa nhà và phải đi bằng xe đạp nên việc ngồi trên yên cứng có phải đã ảnh hưởng tới khả năng sd của tôi. Hay là do trước kia do gia đình thường uống chè thanh nhiệt & nhân trần có cam thảo nên đã làm sinh lý tôi yếu đi. Trước kia tôi cũng không thủ dâm bao giờ, thi thoảng tò mò cũng có xem tranh ảnh *** của chúng bạn, và cũng thỉnh thoảng đêm ngủ bị mộng tinh. Đến nay thì hiện tượng mộng tinh vẫn còn nhưng rất hiếm.
    Theo như anh em trong cơ quan bảo thì khi nào đi uống rượu về thì ham muốn kinh lắm nhưng với tôi thì ngượclại .
    Bây giờ nếu phải lấy vợ tôi cũng không biết có thực hiện được chức năng làm chồng không, và có làm cho cô ấy thoả mãn được không.
    Tôi rất hoang mang không biết mình bị làm sao, tìm bác sỹ và khám chữa ở đâu. Rất mong nhận được lời khuyên, sự đồng cảm và những trợ giúp từ tất cả các bạn.
  2. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Em không rành lắm về chuyện này nên cũng chỉ có thể góp được vài ý. Có thể ngay từ trong tâm lý bác đã không có cảm giác với phụ nữ cho nên nó mới dẫn ra như thế đấy. Còn cái vụ xe đạp, thì các nhà khoa họ đã chứng minh xe đạp có cái yên xe đè lên các phần dây thần kinh ngay bên dưới hai tinh hoàn nhiều (tức giống cái yên nhỏ nhỏ của xe đua ấy) sẽ có tác dụng đến sinh lý người. (chỉ khi nào đi nhiều thôi)
  3. BigMan79VN

    BigMan79VN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.131
    Đã được thích:
    0
    Hãy chữa cái đầu và suy nghĩ của bạn trước bạn ạ.
  4. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    về trường hợp của bạn với cái mà bạn gọi là liệt dương, lãnh cãm hay yếu sinh lý đều là do bạn suy nghĩ và tự đặt ra đấy thôi. Muốn biết chính xác tình trạng của bạn bắt buộc bạn phải đến bác sỹ (Nam khoa học) để xác định rõ nguyên nhân và có phương pháp điều trị thích hợp.
    Tuy nhiên trong thư của bạn, bạn không làm rõ hai khái niệm:
    - bạn không thật sự ham muốn ******** với người khác giới
    - hay bạn muốn mà thằng nhỏ của bạn không chịu hoạt động
    Hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Do vậy không thể tùy tiện mà cho bạn lời khuyên chính xác.
    Theo kinh nghiệm của tôi thì có mấy vấn đề gợi ý cho bạn như sau:
    01- Thể trạng của bạn ra sao? Cường độ làm việc của bạn, mức độ căng thẳng trong công việc mà bạn tiếp xúc hằng ngày. Bạn không đề cập đến. Nếu bạn biết rằng khi cơ thể bị suy dinh dưỡng hay stress, thì một vài cơ quan sẽ được cho phép nghỉ dài hạn không hưởng lương, mà cơ quan sinh dục là cơ quan đầu tiên được ưu tiên. Như vậy nếu bạn coi lại chế độ đinh dưỡng, chế độ làm việc của mình coi có bất hợp lý điểm nào không, nếu có thì nên điều chỉnh lại cho hợp lý.
    02- bạn cho rằng mìng kô có cảm hứng khi nghĩ đến *** với phụ nữ, vậy xin hỏi là bạn có cảm hứng *** với bất kỳ đối tượng nào khác không, ví dụ như trẻ em, hay thanh thiếu niên nam đồng giới. Bạn có người yêu chưa, bao lâu?? Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là bạn là GAY (sorry, tôi chỉ phỏng đoán theo dữ liệu bạn cung cấp). Vì bạn không có hưng phấn ******** với người này nhưng có hưng phấn với người khác thì đâu thể gọi là liệt dương hay yếu sinh lý này nọ. Khái niệm liệt dương hay yếu sinh lý, lãnh cảm gì đó, nếu có điều kiện tôi sẽ làm rõ 3 khái niệm này. Bạn có người yêu chưa??
    03- Bạn quá lo lắng thái quá, mà càng lo lắng thì càng dễ hư việc, do vậy để chữa chứng bệnh này, cần thiết là phải có liệu pháp tâm lý phù hợp.
    04-Uống cam thảo, đi xe đạp yên nhỏ kô phải là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng của bạn.
    Tôi thành thật khuyên bạn nên mạnh dạn đến BS khám, BS sẽ làm các test tương ứng và sẽ có phát đồ điều trị đúng đắn nhất.
    Thân
    Concay
  5. MuHocXuChuot

    MuHocXuChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bác này giải thích cũng khá kỹ càng, nhưng theo em thì việc uống trà có cam thảo trong một thời gian dài cũng bị ảnh hưởng đấy.
    Hiện tại anh nên đi khám bác sĩ ngay, đồng thời quên ngay chuyện kia đi và sắp xếp thời gian để chơi một môn thể thao gì đó, chảng hạn chạy bộ hay bơi lội, ... Trong trường hợp này thì Đông y cũng giúp rất nhiều đấy, nhưng chớ dại mà vào phòng khám Trung Quốc (tốn tiền ma chửa chắc đã có tác dụng).
    Nếu sau đó anh phat hiện ra mình la gay thì cũng nên thoải mái mà tận hưởng cuộc sống, cho dù xã hội hiện nay chưa dễ dàng chấp nhận...nhưng mình sống cho mình đã nhỉ??
    Có một thời kỳ cách đây khoảng hai năm em cũng có cảm giác gần như bác ấy, thậm chí có lúc em còn nghĩ hay em la gay??? Nhưng khi có người yêu rồi thì cứ mỗi khi hai đứa gần nhau là chúng em lại cùng nhau chào cờ đến hai ba bận ấy chứ, mà em cũng 29t rồi chứ có còn trẻ nữa đâu.
    Chúc bác khoẻ
  6. Nguyenbhvtc

    Nguyenbhvtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, tôi rất vui khi vừa post bài đêm qua mà đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía các bạn.
    Trước hết tôi xin được trả lời ý kiến của winters, BigMan79VN: Hiện tượng này với tôi chỉ xảy ra khoảng 5-6 năm nay, nên về suy nghĩ hay tâm lý tôi hoàn toàn có thể đảm bảo rằng tôi không có vấn đề gì. tôi không hề bị ảnh hưởng của chuyện gì đó để rồi có thành kiến với phụ nữ, Tôi cũng là người thích cái đẹp, hướng tới cái đẹp nhưng tôi lại không thấy có được cảm giác sung sướng hay thích thú khi gần gũi phụ nữ và vuốt ve họ, không có ham muốn thể xác như mọi người. Trước kia thì điều này là không có. Thời cấp ba khi nhìn thấy cảnh trai gái hôn nhau ngoài đường hay gần gũi trên tivi tôi cũng thấy trong người rạo rực lắm. DV của tôi lúc đó cũng cương lên mạnh lắm.
    To :ConCay: Cám ơn bạn đã dành nhiều thời gian để khuyên và đóng góp ý kiến cho tôi. Như trên đã nói chính vì mất cảm giác khi gần gũi phụ nữ nên DV của tôi nó cũng không bị kích thích. Nhưng như tôi đã trình bày trong bài viết đầu tiên có phải tôi đã bị yếu sinh lý nên DV cũng không như những người Nam giới khác bình thường khác, ít cương khi bị kích thích, cương khi đi ngủ hay về sáng(đây là đồng hồ sinh học tôi mà ở người nam giới nào cũng có). và hiện tượng xẹp đi rất nhanh.
    Về thể trạng, tôi cao 1,68m nặng 58 kg. không bệnh tật, ít đau ốm.
    Về công việc, công việc của tôi so với nhiều người cũng không phải là căng thẳng hay vất vả gì, tôi làm kinh doanh nên có lúc nọ lúc kia và điều quan trọng là tôi thấy thoải mái.
    Tôi không hề có cảm hứng với một đối tượng nào khác, thích được làm việc cộng tác với các chị em, thích phụ nữ xinh, nhẹ nhàng, và không thể chấp nhận được nếu ôm một thằng đàn ông, hay ngủ chung với họ nên không thể nói tôi là một gay, với lại trước đây tôi không hề bị như hiện nay.
    Vì tuổi tôi cũng đến lúc phải lấy vợ nên trước sức ép gia đình, dư luận xã hội tôi cũng đã vài lần đi cưa cẩm để tìm người yêu nhưng các bạn có biết, chỉ vài lần nói chuyện qua điện thoại, gặp gỡ nhưng cũng chẳng để lại cho tôi chút ấn tượng gì. Tôi thấy mình như kiểu đi làm trách nhiệm ấy, có vẻ khó yêu được bởi vì nếu muốn yêu thì đối tượng phải thật sự làm mình bị cuốn hút, mình có ham muốn và như vậy quá trình mới tiến triển được. Mặc dù những bạn gái đó tôi cảm thấy hình thức và tính cách được nhưng sau đó sau một thời gian thì tôi cũng chẳng thấy cảm giác hồi hộp hay nhớ mong gì.
    Tôi chỉ cảm thấy kém may mắn, bất hạnh chứ cũng chăng lo lắng thái quá gì để bệnh thêm trầm trọng vì việc này xảy đến với tôi cũng đã lâu. Tôi cũng rất muốn có địa chỉ tin cậy để khám nhưng tôi cũng chẳng biết là nên khám bệnh này ở đâu.
    To: MuHocXuChuot
    Cám ơn lời khuyên của bạn, thời gian tới tôi sẽ cố gắng luyện tập thể thao thường xuyên xem tình hình có thay đổi không, trước tôi cũng thi thoảng đá bóng và chạy nhưng một tháng chỉ tham gia được vài ba lần và thấy hiện tượng vẫn vậy.
    To another one: No idea
  7. thu_lun

    thu_lun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đừng có đi tìm kiếm sự thoả mãn ******** ở gái làng chơi, phản tác dụng lắm.
    Đề nghị đi khám, đọc tài liệu nghiêm chỉnh để mà kiểm soát bản thân.
    Chúc bạn mau chóng tìm ra nguyên nhân và chữa trị nó.
    Xa anh rồi, em chẳng còn thấy yêu anh!
  8. ConCay

    ConCay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi 28 của bạn mà lo chuyện này hoàn toàn không phải thừa. Tuy nhiên điều quan trọng nhất mà bạn đã có là luôn bình tĩnh và cảm thấy thoải mái với tình cảnh của mình bây giời, điều này góp phần đến 70% thành công trong các liệu pháp trị liệu của BS. Do hiện nay tôi đang busy nên không trao đổi với bạn sâu hơn về chuyện này, hẹn bạn khi nào tôi có nhiều thời gian sẽ quay trở lại trò chuyện tiếp. Nhưng lời khuyên chân thành nhất của tôi là bạn nên đi khám Bs 1 cách nghiêm túc, đừng nghe bất kỳ 1 lời truyền khẩu của bất kỳ ai, ngay cả bản thân tôi cũng không đủ năng lực (hay nói đúng hơn là không đủ tư cách) để bảo bạn phải làm cái này phải làm cái nọ.
    Thân
    Concay
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Mình nghĩ là bạn nên tìm đến Bác sĩ Trần Bồng Sơn để hỏi về trường hợp của mình.Theo mình,bạn bị ức chế tâm lý nhiều hơn đấy,nó ko phải là sự ám ảnh,mà nó gần như là thói quen suy nghĩ của bạn về TD.Hik,cái vấn đề tâm lý này nó nhìu lĩnh vực loằng ngoằng lắm,mà kiến thức tâm lý của mình ko thể đủ để giải thích cho bạn hiểu.
    Theo như mình biết,thì bác sĩ Trần Bồng Sơn rất có kinh nghiệm những vấn đề giải quyết những chuyện như bạn đang mắc phải
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. MuHocXuChuot

    MuHocXuChuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Như bác trình bày thi em đoán bác bị do hai nguyên nhân sau:
    - Yếu tố tâm lý
    - Bị suy giảm khả năng sinh nam giới do nguyên nhân nào đó.
    Trước hết bác khám bác sĩ để tư vấn, va chơi thể thao (tốt nhất là môn thể thao co sức bền cao nhưng lại không quá tốn sức, như chạy bền, bơi lội, tap khí công or yoga). Nếu bác nghiện rượu, beers hay thuốc lá thì phải bỏ ngay - vi đây cùng là một trong những nguyên nhân gây yếu sinh lý nam giới
    Sau khi có kết quả khám bác sĩ, thì em nghĩ về lâu dài Đông y sẽ giúp rất nhiều, vì mọi người đều cho rằng Đông y chữa tận gốc còn Tây y thi chỉ chữa phần ngọn, ...
    Yếu sinh lý ở nam giới thường do nguyên nhân sau:
    - Yếu âm thận: chân tay thường nóng, đi tiểu thường có màu vàng đậm, miệng cũng khô nóng, ....cần ăn các đồ mát như hạt sen....không được dùng các đồ nóng như ruợu rắn, tắc kè hay cá ngựa
    - Yếu dương thận (mọi người thường bị tình trạng này): thường chân tay hay bị lạnh, toát mồ hôi lạnh: cần ăn các đồ bổ dương như thịt dê, thịt chó, rượu bổ dương như rượu rắn, tắc kè, cá ngựa... Đối với người khoẻ các thứ này cũng có tác dụng bổ thận chứ không hại gì, vì vậy cho dù bác không bị suy âm thận cũng cứ vô tư mà dùng các thứ này (bác tranh thủ đọc thêm trên báo vnexpress mục giải đáp y học trong khoảng vài năm gần đây)
    Tạm thời nếu bác không dùng một loại thuốc tây nào thì có thể thử dùng rượu ******* (nhớ phải là gấu ngựa), mỗi tối trước khi ngủ uống một chén nhỏ. Theo đông y, ******* có tính bình, hơi ấm, có tác dụng thông mạch, bổ gan (gan khoẻ thì chấc chắn thận cũng khoẻ theo).... có tác dụng tốt với những người bị cao huyết áp, tiểu đường, thấp khớp, và tăng cường sinh lý nam giới, ....Em bị khớp đã dùng ******* thì thấy có tác dụng tốt lắm, mà thằng bé cũng chào cờ nhiều hơn.
    Nếu bác khám đông y thì không nên vào khám ở phòng Trung y..vì phần lớn là rất đắt mà chẳng có mấy tác dụng. Cũng không nên khám ở chỗ nào tự xưng là chữa trị bách bệnh...Tốt nhất nên nhờ người quen giới thiệu ông lang nào đó chữa gia truyền, lại chỉ chuyên chữa về thận và sinh lý, con cái cho các cặp vợ chồng.
    Nếu bác ở Miền nam thì em biết có một ông lang o VungTau, bắt mạch cục kỳ hay. Bác không phải kể bệnh, sau khi xem mạch ông ấy đọc bệnh đúng đến 90%, khi ấy bác mới trả tiền để lấy thuốc (đây cũng là kinh nghiệm khi đi khám đông y, vì phần lớn những ông lang băm đều dựa vào lời kể bệnh của bệnh nhân để bốc thuốc - làm như thế thì em chi cần mua một quyển sách Hải thượng Lãn Ông cũng bốc được thuốc và mở cửa hàng).
    Trên đây là một vài tiểu kiến của em, bác cần biết thêm thì email cho em, nếu em biết thi em trả lời.
    Bác cứ yên tâm, nếu bác bị yếu thật mà tinh trùng khoẻ thì vẫn có con như thường - khi ấy đứa con sẽ là niền vui lớn của bác ..hì hì..nhưng phải kiếm đưuợc cô vợ hiền cơ, chứ không thì sừng lại mọc tùm lum...hik hik..
    Cuộc đời vẫn đẹp sao!!!!

Chia sẻ trang này