1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị hưng cảm ??

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 31/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ngay mai lai lên đọc cho coi, để xem mọi người phản ứng thế nào, bạn a` cho dù thế nào bạn củng đừng lừa con người như vậy. ban đau khổ lắm à, se có một mảnh đất để chôn thân xác bạn, không ai tiển đưa ngày bạn trở về thì sẻ có nhưng hồn ma đang yêu thương bạn và bám theo bạn, tôi chỉ lo nghỉ một điều là bạn viết di chúc chưa vậy nếu có tài sản gì thì cứ để lại cho tôi hay cho trang diển đàn ttvnol.com này , để có thêm kinh phí mà off eff, ha ha ha
  2. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá lìa cành là do nó đã làm đủ nghĩa vụ của một chiếc lá, nó đã giúp cây hấp thụ đủ dinh dưỡng trong khả năng của nó, vì vậy nó mới lìa cành. Chẳng một chiếc lá nào lại muốn lìa cành sớm khi mà nó chưa làm xong nhiệm vụ cả, nó chỉ bị lìa khỏi khi bị bứt đứt, bị gió bão thổi bay thôi.
    Bác so sánh sự ra đi của mình với việc chiếc lá sớm lìa cành là sai rồi đó. Chiếc lá dù còn chút sức sống nó vẫn sẽ bám trụ vào cành cây, nó vẫn sẽ cố giúp ích cho cây chứ nó chẳng bao giờ tự nguyện, tự chủ động tìm đến cái chết của mình đâu!!!!!
    Ờ thì đời người mong manh, nhưng sống thế nào cho đáng sống mới quan trọng. Phải sống hết mình, phải sống không chỉ cho mình mà cho những người thân của mình nữa, tiến thêm bước nữa là ko chỉ sống cho người thân mà còn sống cho cả Xã hội!!!!!!!!
    Từ bỏ cuộc sống theo cách của bác không phải là tìm đến giải thoát đâu!!! Theo những bài viết của bác từ trước thì em đoán là bác cũng mới chỉ 22, 23 tuổi thôi, quá lắm là 25. Trời ạ!!!! Còn trẻ lắm, còn trẻ con lắm!!!!!!!!
    Em cũng chẳng nhớn hơn ai đâu, chính vì vậy mà em cũng phần nào hiểu cái đó. Việc giới trẻ bị rơi vào tình trạng stress nặng không hiếm đâu, quan trọng là cần cố gắng thoát ra bạc ạ!!!
    Đây cũng là 1 trong những lý do để bác cần có gắng đấy:
  3. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá lìa cành là do nó đã làm đủ nghĩa vụ của một chiếc lá, nó đã giúp cây hấp thụ đủ dinh dưỡng trong khả năng của nó, vì vậy nó mới lìa cành. Chẳng một chiếc lá nào lại muốn lìa cành sớm khi mà nó chưa làm xong nhiệm vụ cả, nó chỉ bị lìa khỏi khi bị bứt đứt, bị gió bão thổi bay thôi.
    Bác so sánh sự ra đi của mình với việc chiếc lá sớm lìa cành là sai rồi đó. Chiếc lá dù còn chút sức sống nó vẫn sẽ bám trụ vào cành cây, nó vẫn sẽ cố giúp ích cho cây chứ nó chẳng bao giờ tự nguyện, tự chủ động tìm đến cái chết của mình đâu!!!!!
    Ờ thì đời người mong manh, nhưng sống thế nào cho đáng sống mới quan trọng. Phải sống hết mình, phải sống không chỉ cho mình mà cho những người thân của mình nữa, tiến thêm bước nữa là ko chỉ sống cho người thân mà còn sống cho cả Xã hội!!!!!!!!
    Từ bỏ cuộc sống theo cách của bác không phải là tìm đến giải thoát đâu!!! Theo những bài viết của bác từ trước thì em đoán là bác cũng mới chỉ 22, 23 tuổi thôi, quá lắm là 25. Trời ạ!!!! Còn trẻ lắm, còn trẻ con lắm!!!!!!!!
    Em cũng chẳng nhớn hơn ai đâu, chính vì vậy mà em cũng phần nào hiểu cái đó. Việc giới trẻ bị rơi vào tình trạng stress nặng không hiếm đâu, quan trọng là cần cố gắng thoát ra bạc ạ!!!
    Đây cũng là 1 trong những lý do để bác cần có gắng đấy:
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________________
    mình không phản đối ý kiến của bạn
    bởi mình hiểu rằng có quá nhiều ngừoi hiểu vì sao bạn có thể nói như vậy
    nhưng trong trường hợp riêng này, ý kiến của bạn lại là 1 y kiến hay
    bởi nó nói lên những điều cần nhất đối với bất kể ai
    lại một từ nhưng nữa mình muốn nói
    khi bạn cận kề cái chết
    hay đơn giản hơn cuộc sống của bạn , môi trường của bạn
    khi mà tất thảy mọi ý nghĩa
    đều mang nghĩa là màu trắng là màu đen
    có lẽ lúc ấy bạn sẽ hiểu
    "trước sự dày vò của cái chết đối với một con người nghĩa vụ là một con só không
    lý tưởng niềm tin mới là tất cả"
    câu nói này không dẽ hiểu đâu
    nếu bạn là người tinh tế, thì câu nói này là lời giải thích ví sao trong chiến tranh Việt Nam giành đc thắng lợi
    từ nhưng người đã ngã xuống
    họ ngã xuống không phải vì nghĩa vụ
    mà vì lý tưởng , niềm tin
    tin rằng sự hy sinh của họ là hạnh phúc, chứ họ không vì nghĩa vụ

    sự cô đơn, trống trải, đau đớn nó có thể bào mon con người ta thành từng mạt gỗ nhỏ, đến nỗi không một ai hay bản thân họ có thể nhận ra đc nữa
    ngay như bản thân mình
    nếu ngày mai
    mình thành 1 phế nhân
    tự bản thân mình không đủ để chăm sóc cho mình
    không thể ỉa, đái đc
    mình cũng không biết rằng mình còn đủ niềm tin
    tự tin để nói những lời cứng rắn này không
    khả năng đấy là hoàn toan có thể
    người ta cứ nghĩ rằng mình làm chủ đời mình
    vận mệnh của mình
    hoàn toàn sai
    có nhưng rủi do đến mà họ không bao giờ, kể cả trong mơ cũng không hình dung ra đc
    ------------------------------------------------------
    mình chỉ mong sao mình có thể làm hết sức của mình
    có đc một niềm tin có thể phát huy hết khả năng của minh
    như vậy thì quả là hạnh phúc
    nỗ lực để có nó là một chuyện
    có đc nó hay không
    có lẽ nó không phụ thuộc vào mình...........
    ngay như bản thân mình
    để có thể nói đc nhưng lời không gọi là không bình thương thế này
    mình cũng tự cảm thấy mình thật may mắn
    .................................
    hạnh phúc là gì ư
    mình cũng không biết nữa
    chỉ biết rằng
    khi mình có thể hiểu đc nỗi đau
    nỗi khổ tâm của người khác
    mình cam thấy rất ấm cúng ơ trong lòng..................
    ___________________________________________
    nơi ấy
    bên em
    mưa có còn lạnh không
    trời ơi
    đời người liệu đc mấy giấc mộng đẹp đây
    rất nhiều khi mình tự nghĩ
    cái gọi là hạnh phúc
    một hạnh phúc thật sự
    thì nó chỉ là một giấc mộng
    giấc mộng nào mà thành thật đc
    thì đó không phải là giấc mộng
    trên con đường đạt đc giấc mộng đấy đc trải dài bằng nhưng ngọt ngào của hạnh phúc
    và nó là hạnh phúc
    còn đạt đc hay không
    nó mới là điều vô nghĩa
    mình đã có lúc quàn quại trong cô độc, đau thương
    và rồi bây giờ với mình sự cô đơn đấy mời ngọt ngào làm sao
    bởi mình không còn phủ định đc nưa
    không còn phủ định sự đâu thương ấy đc nưa
    bởi nó đã dạy mình quá nhiều, nó giúp mình quá nhiều
    làm sao có thể ghét bỏ nó đc đây
    mỗt người đều phải đi trên một con đường của mình
    mỗi người lại phải đi trên một con đường mà mình phải đi
    có mấy ai quyết định đc con đường đấy đâu
    và nếu như ai đó có thể nói họ có thể quyết định đc
    thì họ cũng không biết , không cảm nhận đc rặng họ là một trường hơp hy hĩu đến thê nào đâu ( mình không nói họ hạnh phục đâu, chỉ nói là hy hưu thôi, thật đấy)
    chết ư
    ha ha
    đằng nào ông chẳng chết
    thằng xuc vật nào thích chết cùng ông không nhỉ
    biết thế
    _______________________
    không biết có ai đọc đến giòng chữ này không
    và trong số đó ko biết có ai biết Nhạc Linh San không nhỉ
    cô ấy thật hạnh phúc
    giá mà mình có một cái chết như thê
    ôi
    hạnh phúc biết bao
    nói nói chung cũng chỉ là nói thôi phải không nhỉ

    tao nghĩ không phải thế
    cai dòng chữ này nó có đâu là có gì
    chỉ là
    sau nó nó là cai bỏ mẹ gì thôi

    mày nói vậy
    tao thấy cùng lắm là cảm xúc
    là một tâm hồn thôi
    không
    cái đó thì không chỉ tao, ai mf không biết
    vậy mày nghĩ nó là gi
    hehê nó là lối mòn trong cái đâu điên khùng của mày đấy

    có lẽ mày đúng
    tao cũng quen quen với nó đấy, chẳng sao
    thích thì thich, thích thì nói, mày cấm đc hả
    vậy thôi
    nói chuyện với mày chán bổ mẹ
    xem có thằng nao hay hay thì đi mà nói
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    _____________________________________________________
    mình không phản đối ý kiến của bạn
    bởi mình hiểu rằng có quá nhiều ngừoi hiểu vì sao bạn có thể nói như vậy
    nhưng trong trường hợp riêng này, ý kiến của bạn lại là 1 y kiến hay
    bởi nó nói lên những điều cần nhất đối với bất kể ai
    lại một từ nhưng nữa mình muốn nói
    khi bạn cận kề cái chết
    hay đơn giản hơn cuộc sống của bạn , môi trường của bạn
    khi mà tất thảy mọi ý nghĩa
    đều mang nghĩa là màu trắng là màu đen
    có lẽ lúc ấy bạn sẽ hiểu
    "trước sự dày vò của cái chết đối với một con người nghĩa vụ là một con só không
    lý tưởng niềm tin mới là tất cả"
    câu nói này không dẽ hiểu đâu
    nếu bạn là người tinh tế, thì câu nói này là lời giải thích ví sao trong chiến tranh Việt Nam giành đc thắng lợi
    từ nhưng người đã ngã xuống
    họ ngã xuống không phải vì nghĩa vụ
    mà vì lý tưởng , niềm tin
    tin rằng sự hy sinh của họ là hạnh phúc, chứ họ không vì nghĩa vụ

    sự cô đơn, trống trải, đau đớn nó có thể bào mon con người ta thành từng mạt gỗ nhỏ, đến nỗi không một ai hay bản thân họ có thể nhận ra đc nữa
    ngay như bản thân mình
    nếu ngày mai
    mình thành 1 phế nhân
    tự bản thân mình không đủ để chăm sóc cho mình
    không thể ỉa, đái đc
    mình cũng không biết rằng mình còn đủ niềm tin
    tự tin để nói những lời cứng rắn này không
    khả năng đấy là hoàn toan có thể
    người ta cứ nghĩ rằng mình làm chủ đời mình
    vận mệnh của mình
    hoàn toàn sai
    có nhưng rủi do đến mà họ không bao giờ, kể cả trong mơ cũng không hình dung ra đc
    ------------------------------------------------------
    mình chỉ mong sao mình có thể làm hết sức của mình
    có đc một niềm tin có thể phát huy hết khả năng của minh
    như vậy thì quả là hạnh phúc
    nỗ lực để có nó là một chuyện
    có đc nó hay không
    có lẽ nó không phụ thuộc vào mình...........
    ngay như bản thân mình
    để có thể nói đc nhưng lời không gọi là không bình thương thế này
    mình cũng tự cảm thấy mình thật may mắn
    .................................
    hạnh phúc là gì ư
    mình cũng không biết nữa
    chỉ biết rằng
    khi mình có thể hiểu đc nỗi đau
    nỗi khổ tâm của người khác
    mình cam thấy rất ấm cúng ơ trong lòng..................
    ___________________________________________
    nơi ấy
    bên em
    mưa có còn lạnh không
    trời ơi
    đời người liệu đc mấy giấc mộng đẹp đây
    rất nhiều khi mình tự nghĩ
    cái gọi là hạnh phúc
    một hạnh phúc thật sự
    thì nó chỉ là một giấc mộng
    giấc mộng nào mà thành thật đc
    thì đó không phải là giấc mộng
    trên con đường đạt đc giấc mộng đấy đc trải dài bằng nhưng ngọt ngào của hạnh phúc
    và nó là hạnh phúc
    còn đạt đc hay không
    nó mới là điều vô nghĩa
    mình đã có lúc quàn quại trong cô độc, đau thương
    và rồi bây giờ với mình sự cô đơn đấy mời ngọt ngào làm sao
    bởi mình không còn phủ định đc nưa
    không còn phủ định sự đâu thương ấy đc nưa
    bởi nó đã dạy mình quá nhiều, nó giúp mình quá nhiều
    làm sao có thể ghét bỏ nó đc đây
    mỗt người đều phải đi trên một con đường của mình
    mỗi người lại phải đi trên một con đường mà mình phải đi
    có mấy ai quyết định đc con đường đấy đâu
    và nếu như ai đó có thể nói họ có thể quyết định đc
    thì họ cũng không biết , không cảm nhận đc rặng họ là một trường hơp hy hĩu đến thê nào đâu ( mình không nói họ hạnh phục đâu, chỉ nói là hy hưu thôi, thật đấy)
    chết ư
    ha ha
    đằng nào ông chẳng chết
    thằng xuc vật nào thích chết cùng ông không nhỉ
    biết thế
    _______________________
    không biết có ai đọc đến giòng chữ này không
    và trong số đó ko biết có ai biết Nhạc Linh San không nhỉ
    cô ấy thật hạnh phúc
    giá mà mình có một cái chết như thê
    ôi
    hạnh phúc biết bao
    nói nói chung cũng chỉ là nói thôi phải không nhỉ

    tao nghĩ không phải thế
    cai dòng chữ này nó có đâu là có gì
    chỉ là
    sau nó nó là cai bỏ mẹ gì thôi

    mày nói vậy
    tao thấy cùng lắm là cảm xúc
    là một tâm hồn thôi
    không
    cái đó thì không chỉ tao, ai mf không biết
    vậy mày nghĩ nó là gi
    hehê nó là lối mòn trong cái đâu điên khùng của mày đấy

    có lẽ mày đúng
    tao cũng quen quen với nó đấy, chẳng sao
    thích thì thich, thích thì nói, mày cấm đc hả
    vậy thôi
    nói chuyện với mày chán bổ mẹ
    xem có thằng nao hay hay thì đi mà nói
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    à bệnh ấy mà , ko phải vấn đề tâm lý nên ko cần mọi người khuyên can đâu . Sanh lão bệnh tử âu củng là lẽ thường
    chỉ tiếc một điều , đó là chữ YÊU .
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    à bệnh ấy mà , ko phải vấn đề tâm lý nên ko cần mọi người khuyên can đâu . Sanh lão bệnh tử âu củng là lẽ thường
    chỉ tiếc một điều , đó là chữ YÊU .
  8. mintee

    mintee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái này gọi là hưng cảm ư ?
    Thật ra mình đã từng bị vài lần rồi. Đang rất chi là điềm tĩnh - có ai chọc cười hoặc chỉ nhắc 1 vấn đề gây cười nào đó thôi là...
    cười 1 hơi... ko ngừng nghĩ.. ko thể ngừng nghỉ là đằng khác.. hix.. khổ thân tui trầm cảm nó thế
  9. mintee

    mintee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vậy cái này gọi là hưng cảm ư ?
    Thật ra mình đã từng bị vài lần rồi. Đang rất chi là điềm tĩnh - có ai chọc cười hoặc chỉ nhắc 1 vấn đề gây cười nào đó thôi là...
    cười 1 hơi... ko ngừng nghĩ.. ko thể ngừng nghỉ là đằng khác.. hix.. khổ thân tui trầm cảm nó thế
  10. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    eo ôi , dạo này nhiều chủ đề hấp dẫn thế , nói như bạn này thì mình bị hưng cảm à ? đồng nghĩa với khỏi trầm cảm à , thế thì thú vị quá

Chia sẻ trang này