1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị hưng cảm ??

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 31/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    eo ôi , dạo này nhiều chủ đề hấp dẫn thế , nói như bạn này thì mình bị hưng cảm à ? đồng nghĩa với khỏi trầm cảm à , thế thì thú vị quá
  2. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những việc bác khuyên bạn này là những việc rất khó thực hiện đối với 1 người bị trần cảm
  3. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Những việc bác khuyên bạn này là những việc rất khó thực hiện đối với 1 người bị trần cảm
  4. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Khi bác cười suốt trong khi bác "thấy" không có gì đáng cười, theo Phân Tâm Học là vô thức của bác đang cười đấy, trong khi hữu thức chẳng thấy cái mẹ gì đáng cười cả. Căng đấy
  5. PhuongAnh1811

    PhuongAnh1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Á... em hay cười lắm, em cho là bình thường vì cảm thấy iu đời thì cười hoi :">
    Mà ghê ở chỗ là em cũng hay tưởng tượng có một ng đang nói chiện với mình ... em thấy sợ... có nguy hiểm j không ạ
  6. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác là bác ý thức được việc mình cười, bác biết là vì sao mà bác cười, khác với trường hợp của chủ topic.
    Bác có thể giải thích thêm về cái này không? Bác chủ động tưởng tượng ra 1 người đang nói chuyện với mình và bác cũng ... nói chuyện lại? Bác có ý thức được việc mình tưởng tượng ra người đó trong lúc nói chuyện không hay là chỉ sau khi hết chuyện, bác mới ý thức được điều này?
    Nói về nội tâm con người thì có nhiều thứ để nói lắm. Có lẽ bác sống nội tâm nhiều nhưng chưa chắc đây đã là chuyện không tốt. Những người nghệ sĩ vĩ đại luôn là những người có trí tưởng tượng siêu phàm và họ biết cách trình bầy thế giới nội tâm của họ ra ngoài qua các tác phẩm một cách tích cực. Nhưng bù lại, thường là những người này không phải là những người thực dụng, năng lực xã hội của họ sẽ kém hơn những người bình thường.
    Nhưng gì thì gì, ý kiến chủ quan của em đối với trường hợp của bác là bác hãy cố gằng đừng tưởng tượng kiểu đấy nữa.
    Em xin hỏi tiếp bác một số câu:
    - Khi ngủ bác có hay giật mình không? Bác có hay cảm thấy bị giật ở trước ngực không? Nhất là lúc nằm xấp hay ngủ gục trên mặt bàn ấy.
    - Đầu lưỡi của bác có phải là thường xuyên đặt ở vị trí chân răng của hàm trên không?
    Xin bác thứ lỗi vì bác hỏi em 1 câu mà em lại hỏi ngược lại bác bao nhiêu câu như thế này thì quả thật không phải, nhưng em không phải chuyên gia tâm lý, vì vậy kiến thức em có hạn, thêm nữa là phải biết rõ vấn đề mới có thể giải thích được.
  7. PhuongAnh1811

    PhuongAnh1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những lúc bùn wá hay vui wá em có xu hướng nghĩ đến một người và tưởng tượng ra em đang nói chiện với người ấy. Thường là đến giữa câu chiện thì em ý thức đc điều này và tự nhủ với mình phải dừng lại.
    Lúc ngủ em cũng hay giật mình lắm, còn chiện bị giật trước ngực thì không để ý. Đầu lưỡi đăt ở chân răng thì cũng có nhưng ko thường xuyên, chỉ những lúc tập trung làm cái gì đó thôi. Hix sao cái nào em cũng có yậy nè?! Như yậy có sao không hở bác... em rất sợ....
    CẢm ơn bác đã bỏ thời gian wan tâm!
  8. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Choài oai! Gì mà bác đã sợ hãi quá thía zậy? Làm em cũng hết hùn! Giải quyết chuyện của bác thì cũng đơn giản thoai (em nghĩ vậy).
    Âm khí của bác hơi nặng. Cơ thể con người có 2 đường Kinh mạch quan trọng: Nhâm mạch ở đằng trước và Đốc mạch ở đằng sau.
    Thầy em có giảng là đường vận hành đúng của khí là: "Khí Dương di chuyển theo mạch Đốc từ dưới lên trên, khí Âm di chuyển theo mạch Nhâm từ trên xuống dưới." Với tình trạng của bác thì xem ra đường vận hành Khí của bác đang là đường ngược. Bác lại bị cái tật là đầu lưỡi ngóc lên chạm hàm trên thành ra lại càng thuận lợi cho việc Khí Âm xộc thẳng lên não.
    Khi mà Âm Khí cứ thường xuyên quấy nhiễu não thì làm con người sống càng ngày càng nội tâm, ngại xông pha ngoài Xã hội, nếu bị nặng sẽ gây ra ảo giác. Đặc biệt, nếu bị thất tình thì thôi rồi, nhớ người iu cũ kinh khủng, thành ra các suy nghĩ tích cực sẽ bị lấn át bởi nỗi buồn của mình, càng khó kiếm người iu mới.
    Nói chung là tác hại của việc đặt lưỡi hàm trên đối người bình thường (không tập luyện dưỡng sinh hay các môn tương tự) là khá lớn. Người đó sẽ thu hẹp phạm vi giao tiếp của mình, suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ, không thiết thực. Tất nhiên là vẫn có nhiều ngoại lệ, vẫn có những người thường xuyên đặt lưỡi hàm trên nhưng họ vẫn rất khoẻ mạnh, năng động, đấy là do căn cơ của họ tốt, Dương Khí mạnh.
    Bây giờ, bác hãy cố gắng tập để đặt lưỡi xuống hàm dưới đi. Em chỉ sợ là trước khi đi ngủ, bác thấy lưỡi mình ở hàm dưới nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy lưỡi tự động kéo lên hàm trên từ bao giờ rồi. Bây giờ bác cứ chuyên tâm chú ý đặt lưỡi xuống dưới, dần dần sẽ thành thói quen.
    Thêm nữa, bác cũng cần sinh hoạt điều độ:
    - Buổi đêm nên bắt đầu ngủ từ 23h00 vì từ 23h00 đêm đến 1h00 sáng là thời điểm thuận tiện nhất cho Dương Khí di chuyển từ vị trí huyệt Vĩ Lư (xương cụt) đi lên. Nhớ ngủ đủ 8 tiếng.
    - Buổi trưa nên ngủ ít nhất là 30 phút trong khoảng thời gian từ 11h00 đến 13h00 là thời điểm thuận tiện nhất cho việc thoái Âm, Khí Âm sẽ đi xuống theo đường kinh mạch trước ngực.
    - Ăn uống cũng cần điều độ nhưng về khoản này thì hiểu biết của em kém, chỉ có thể khuyên là bác nên cân bằng giữa rau và thịt. Ăn rau ít sẽ làm tiêu hoá chậm, thành ra là trọc khí từ thức ăn sẽ có nhiều thời gian trú ngụ trong cơ thể của mình hơn, vì vậy nó sẽ dễ bốc lên não hơn. Bác thấy những người uống bia rượu nhiều thì hay bị nói năng linh tinh (hoặc có nhiều người sau khi uống vào thì lại càng ít nói), đấy là do bia rượu khi đã vào bụng nhiều rồi thì sẽ làm âm khí bốc lên não, gây ra hiện tượng trên. Uống điều độ sẽ giúp kinh mạch thông thoáng hơn nhưng uống nhiều sẽ gây phản tác dụng.
    Bác cứ thực hiện những điều trên (đặt lưỡi xuống dưới và ăn uống điều độ) thì 1 thời gian sau, bác sẽ năng động lên nhiều, suy nghĩ cũng sẽ tích cực hơn, không bi quan. Nhất là bác hãy ngừng ngay việc tưởng tượng ra 1 người tiếp chuyện với mình đi và hãy tham gia những hoạt động tập thể nhiều vào. Khi đó thì ta sẽ có nhiều người để nói chuyện, không cần phải tưởng tượng ra 1 người nào đó để chia sẻ tâm tư nữa.
    Chúc bác thành công!

Chia sẻ trang này