1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị phản bội?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 23/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi bị phản bội?

    Tôi cũng không còn trẻ con, 26 tuổi và đã đi làm được 4 năm.
    Tôi đã từng tan vỡ một tình cảm mà tôi nghĩ là mối tình đầu, sâu đậm dù rằng chưa hề có những nụ hôn, chưa hề hứa hẹn...Nó chỉ là những khoảnh khắc mà tôi nghĩ là tôi yêu hoặc na ná giống như thế.
    Khoảng thời gian sau đó 1 năm tôi đau đớn đến cùng cực. Cho đến khi tôi gặp N. N bằng tuổi tôi, nhưng tính cách trẻ hơn tôi nhiều, có thể vì N mới đi làm hơn 1 năm.

    Chúng tôi yêu nhau rất nhanh chỉ khoảng 1 tháng sau khi quen biết nhau, và đến bây giờ đã được gần nửa năm, không quá dài nhưng cũng ko thể gọi là vội vã trong các quyết định.
    Đã từng đau khổ nên tôi đã mong, rất mong và hi vọng không bao giờ để mình phải đau khổ như những gì đã trải qua. Vậy mà ..bây giờ tôi có cảm giác bị phản bội. Có thể tôi quá nhạy cảm nhưng trực giác phụ nữ bảo tôi , tôi đang bị phản bội. Tẩt cả các dấu hiệu này có phải là anh phản bội tôi:
    - Anh ko còn muốn đi chơi với tôi, một số dịp đã từ chối đi chơi.

    - Anh dần dần không còn nhắn tin vào buổi tối trong khi ngày trước là 1 ngày 2 đứa nhắn rất nhiều, anh chúc ngủ ngon và gọi điện hàng sáng.

    - Bắt đầu có nhiều cuộc hẹn đi chơi với bạn cũ, gặp bạn cũ và không còn nhiều cuộc gặp với tôi ( ngày trước là 1 ngay` gặp nhau 1 lần không bao giờ quá 3 ngày không gặp nhau)

    - Thỉnh thoảng hay nói, chúng tôi không hợp nhau, hoặc gây sự vì tôi chơi với bạn khác giới khác.

    - Nói khích vì có người khác đã từng thích tôi, nhưng ko phải vì ghen ( tôi biết)

    - Linh cảm của tôi về một người con gái khác.
    Tôi nên làm gì bây giờ?
    Những gì tôi tâm sự rất chân thành, rất mong các bạn cho tôi những lời khuyên trên suy nghĩ và hành động nếu các bạn ở trong tình huống như thế.
    Xin cảm ơn.
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Hỏi thẳng anh ta đi chị ?
    Những dấu hiệu đó, đặc biệt là ko còn đi chơi và ít gặp nhau quá là chuẩn của việc chán nhau. Còn sms hoặc n~ cuộc đt thì có thể yêu lâu ngta ko còn như ban đầu nữa.
    Linh cảm của con gái thường hay đúng.
    Biết là đau lòng nhưng em nghĩ nên hỏi thẳng, nếu có thật thì cắt đứt sớm,26t cũng nên bắt đầu lại sớm
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    bạn ko bị phản bội đâu
    chỉ là anh ý nghĩ anh ý đã thu phục được bạn hoàn toàn,thế thôi
    bạn đứng trước gương nghĩ lại xem có phải bạn vẫn muốn anh ấy cuồng nhiệt như hồi mới yêu không nhé?
    mấy dấu hiệu bạn nói thực sự là chả có vấn đề jì cả
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi rồi mà vẫn mang cái linh cảm trẻ kon ra để nghĩ về người yêu thì có chết ko cơ chứ
  5. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Những gì tôi viết là chân thành, nên mong các bạn hãy tư vấn với những gì chân thành nhất của các bạn, đừng vô tâm và bồng bột. Đôi khi những lời vô tình của các bạn lại có những ý nghĩa quyết định đến người khác. Tôi đã từng gặp các trường hợp như thế, nên với tôi bây giờ, nói( viết, khuyên..) tôi đều cố gắng suy nghĩ thật thấu đáo...
    Cám ơn tất cả các bạn.
    @ bạn ở trên: 26 tuổi cũng ko trẻ nữa, nếu bạn ở tuổi như tôi, bạn có muốn được khuyên như thế không?
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! những gì bạn nói ra chỉ có thể khẳng định 1 điều là tình cảm của anh ấy có sự thay đổi chứ chưa chắc hoàn toàn là phản bội và có 1 cô gái khác.
    1: Anh ấy bằng tuổi bạn thì suy nghĩ của bạn bao giờ cũng già dặn hơn, sâu sắc hơn, ngược lại anh ấy lại có vẻ đơn giản hơn 1 chút, việc các bạn tìm hiểu trong vòng 1 tháng và yêu nhau mình nghĩ cũng là hơi nhanh. Những lỗi này sẽ khắc phục được nếu thực sự 2 nguời yêu nhau và thông cảm cho nhau.
    2: Những triệu chứng bạn đưa ra mình chỉ nghe từ phía bạn, từ cảm nhận của bạn chứ thực sự có đúng thế không? liệu bạn có quá suy nghĩ và luôn tồn tại ý nghĩ tình yêu lúc nào cũng như chớm nở là xoắn xít bên nhau và chát chít tối ngày là nhắn tin thâu đêm, gọi điện theo lịch và hẹn hò suốt buổi. Trong khi con trai khi đã nghĩ mình thuộc về nhau, tình yêu khi đã xác định lại lại xao nhãng, dãn ra ko phải vì họ o còn yêu mà họ lý trí hơn con gái, thời gian của họ được share ra cho gia đình, bạn bè, công việc.
    3: Mình hiểu tâm trạng của bạn, bạn yêu và luôn muốn người yêu mình quan tâm, kể cả trong 1 ngày anh ta chỉ nhắn cho bạn 1 tin nhưng ngày nào cũng vậy khiến bạn yên tâm và tin tưởng. Nhưng đừng thế, bạn hãy suy nghĩ chín chắn 1 chút. Tớ nghĩ bạn chưa tìm hiểu bạn trai bạn đúng đắn đâu, hãy xác định lại con nguời anh ấy , tình cảm của anh ấy và của chính mình 1 lần nữa, chỉ mới 5-6 tháng thôi. Thường 1 tình yêu mới xay ra trong tầm ấy tháng thì sẽ là thời gian đẹp nhất, mơ mộng nhất, dành hết cho nhau, nó chưa phải là thới gian cho cặp tình nhân thoả mãn trí tò mò về đối phương, với bạn là tan quá sớm nên bạn hãy tỉnh táo, đừng quá buồn nhé, chỉ cần bạn tĩnh tâm lại 1 chút, lắng nghe bạn bè, người thân về anh ta và có quyết định đúng đắn cho tình cảm của mình và cho cả cuộc đời mình.
    Hãy bình tâm, đó là lời khuyên của mình lúc này. Tìm hiểu lại anh ấy và nếu cần bạn có thể nói chuyện thẳng thắn với anh ấy để rõ ràng mọi chuyện nhé.
    Tết rồi, chúc may mắn.
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi rồi mà vẫn mang cái linh cảm trẻ kon ra để nghĩ về người yêu thì có chết ko cơ chứ
    [/quote]
    Khi yêu người ta như trẻ thơ ấy, chả thế mà có bao nhiều người cứ luẩn quẩn mãi mà ko thoát ra khỏi cái vòng khổ ải của tình yêu đó sao, chả thế mà cái TVTY này cứ hết trang này đến trang khác. HK hãy thông cảm cho bạn ấy và nhả lời vàng ngọc giúp chủ top.
  8. violettim

    violettim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em rất hiểu tâm trạng lo lắng hoang mang của chị vì em cũng đôi lần lo sợ như thế, nhưng nhiều khi cũgn chỉ là do con gái quá nhạy cảm, hoặc quá yêu nên quá để ý thôi, Tại vì con trai khi yêu 1thời gian rồi thì những củ chỉ ân cần như hồi dầu sẽ dần ít đi tại vì cảm giác đã sở hữu được người kia rồi, với lại bọn con trai cũng vô tâm lắm, khi yêu nhau trong một thời gian dài thì những hành động lãng mạn sẽ dần dần biến mất,( đấy là theo kinh nghiệm của em thế. Hì hì, nhưng theo em chị cũng nên hỏi thẳng anh ý, 2 người nói chuyên thẳng thắn với nhau thì sẽ hiểu được nhau hơn, cùng giải quyết vấn đề còn hơn là ngồi đây và lo lắng phải không ah.
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta như trẻ thơ ấy, chả thế mà có bao nhiều người cứ luẩn quẩn mãi mà ko thoát ra khỏi cái vòng khổ ải của tình yêu đó sao, chả thế mà cái TVTY này cứ hết trang này đến trang khác. HK hãy thông cảm cho bạn ấy và nhả lời vàng ngọc giúp chủ top.
    [/quote]
    cháu cũng là con trai nên cháu hiểu
    cháu đã bảo là anh ý chỉ có ý nghĩ là đã thu phục được chủ topic rồi nên sự nhiệt tình + cuồng nhiệt lúc mới yêu sẽ không còn giữ được nữa,chính vì thế nên chủ topic bị hẫng và sinh ra tâm lí như thế,nhưng tưởng bạn chủ topic nghĩ rằng cáng ngày yêu sẽ càng cuống nhiệt hơn thì ko phải đâu,con trai lúc mới yêu là lúc họ giành 100% sự bay bổng và lãng mạn dành cho bạn,có khi còn hơn cả 100% nữa,nhưng mà khi thực sự đã yêu thì họ lại yên tâm là đã có bạn rồi để còn giải quyết những việc khác nữa,thế không phải là phản bội đâu
    nếu mà phản bội thì phải có hiện tượng khác,là con trai thì em ko nói được,lộ hết anh em táng chết
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    cháu cũng là con trai nên cháu hiểu
    cháu đã bảo là anh ý chỉ có ý nghĩ là đã thu phục được chủ topic rồi nên sự nhiệt tình + cuồng nhiệt lúc mới yêu sẽ không còn giữ được nữa,chính vì thế nên chủ topic bị hẫng và sinh ra tâm lí như thế,nhưng tưởng bạn chủ topic nghĩ rằng cáng ngày yêu sẽ càng cuống nhiệt hơn thì ko phải đâu,con trai lúc mới yêu là lúc họ giành 100% sự bay bổng và lãng mạn dành cho bạn,có khi còn hơn cả 100% nữa,nhưng mà khi thực sự đã yêu thì họ lại yên tâm là đã có bạn rồi để còn giải quyết những việc khác nữa,thế không phải là phản bội đâu
    nếu mà phản bội thì phải có hiện tượng khác,là con trai thì em ko nói được,lộ hết anh em táng chết
    [/quote]
    Cháu Giang Hồ nối chuẩn rồi đó bạn ơi, hãy bình tĩnh nhé.
    Cô ủng hộ ý kín cháu, tại cháu lói 26 mà như con nít trong tình yêu thì cô giải thích thế thoi.

Chia sẻ trang này