1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị phản bội?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 23/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    @bạn chủ topic: đây là lần đầu tiên tớ đồng ý (1 cách đau đớn) với cháu HKGH đấy.
  2. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Chia sẻ với chị chủ topic, em cũng khẳng định là linh cảm của con gái thường ko sai; nhưng lại chưa chắc phản ánh đúng bản chất của mọi chuyện đâu chị.
    Với những j chị kể, có lẽ đây chính là thử thách đầu tiên cho tình cảm của 2 ng`, khi mà mọi cảm giác yêu đang dần lắng lại. Sau 1 tháng đã yêu nhau, liệu chị đã thực sự hiểu j về anh ấy chưa?
    Chị có biết anh ấy thích j, ghét j, mơ ước j, quan điểm sống thế nào? Khi anh ấy vui, buồn, giận, chán nản hay hưng phấn thì ra sao ko? Chị có biết rõ ưu điểm, nhược điểm của anh ấy ko?
    Giờ chị đang đứng trên ranh giới, hãy cố gắng làm mới tình yêu của mình. Và điều đầu tiên là đừng xoắn lên hay âu sầu suy sụp. Họ cũng là ng`, hãy để họ có ko khí để thở khi ở bên mình đúng ko :)
    Chị hãy làm công tác tư tưởng trước một khi họ đã nói ko hợp và đòi chia tay. Đừng ngại đổ vỡ hay tiếc rẻ những j ko dành cho mình, chỉ khi chị xác định đây đúng là ng` mình muốn gắn bó cả đời, chị sẽ biết phải làm thế nào :) Chúc chị sớm giải quyết được vấn đề.
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    khuyên bác nên sửa ngay cái đoạn vàng vàng hộ em cái
    @ chủ topic:bạn ơi,cứ ngẫm rồi viết ra đây,đừng hành động vội vàng,hic hic,mà bạn ơi,tớ cũng tên là N đấy,bạn viết thế kia tớ giật hết cả mìn
  4. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    sao lại fải sửa hả bạn HK?
  5. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã kể gần như đầy đủ nhất. Thậm chí việc thử nhắn với số lạ, rất buồn cười là trùng hợp như thế.
    Tôi nhắn tin và anh không dám tin là số đó của tôi. Hôm đó là khoảng 3 ngày sau 1 lần cãi nhau to của 2 đứa, anh nhắn tin lại sau 3 ngày ko liênlạc. Anh nói nhớ tôi.
    A: Anh nhớ e lắm.
    T: ( dùng số mới): E cũng nhớ a lắm.
    A(nhắn vào số mới): Ai đấy
    T: Anh không nhận ra e à?
    A: Số của ai đấy?
    T: Máy kia hết tiền rồi. Số của daddy.
    Sau đó a không nhắn nữa.
    Và cũng sau đó tôi ko nhận đc tin nhắn nào vào số này (số thứ 2 của bố tôi, nên tôi dùng tạm)
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    vì em cũng là đàn ông mà em có ham của lạ đâu
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chẹp,phải chek lại cái vàng vàng
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    uh,thế thì tớ cũng nghi nghi rồi đấy,thế thôi,bạn đừng thử = cách nhắn tin nữa,vì thấy số lạ là anh ta sẽ hỏi rõ là ai rồi mới trả lời,hồi mới yêu nhau được 2 năm có lần em cũng bị bạn gái thử = cách nhờ một cô bạn nhắn tin làm quen vào máy
    --bạn có phải N ko?
    -đúng rồi,ai đấy?
    --mình nhìn thấy bạn ở...!cho mình làm quen nhé
    -girl à?
    --uh,dĩ nhiên mình là girl rồi
    -thế thì tìm người khác báo giá em nhé,anh ko có thời gian
    =))=))=))
    nếu mà bạn vẫn còn nghi anh ta thì hãy thăm dò bạn bè anh ta,đừng hỏi thẳng mà tìm cớ gặp mặt bạn bè anh ta xem thế nào,anh ta có thể giấu rất khéo nhưng bạn bè anh ta thì không thể giấu như anh ta được đâu,bạn sẽ có câu trả lời rất nhanh thôi
    còn nếu muốn biết ngay thì bỏ vài hôm theo dõi anh ta đi đâu là biết ngay,nhỡ nhìn thấy anh ý đưa em nào vào khách sạn thì cũng đừng cuống lên nhé,chờ họ lấy phòng xong đã ,abc xong đã thì chờ họ đi xuống rồi mình alô hỏi xem anh ý đang ở đâu là biết anh ta ntn với bạn ngay
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cũng có thể là giai của em đã phản bội em . Nhưng giai đã hết tình cảm với em thì không có nghĩa là phản bội .
    Hãy gọi giai đến và nói chuyện thẳng thắn về quan hệ tình cảm . Nếu trai có không muốn nói thì nên chấp nhận chia tay , không cần biết lý do làm gì . Vì giai thực sự không còn tình cảm với em nữa cũng như không tôn trọng em . Vì thế cũng chẳng cần gặp giai của em làm gì .
    Đau khổ rồi sẽ qua . Không nên tự hành hạ mình vì cái đau khổ đó . Biết là để làm được điều đó thì khó , nhưng ai cũng có thể làm được , chỉ cần quyết tâm .
  10. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay a không muốn gặp mặt tôi, dù tôi đã nói rất muốn gặp anh. A nói là đi mua sắm với bạn thân...Không muốn cho tôi nói chuyện với người bạn thân đó.
    Tất cả những lời khuyên của các bạn lúc này rất quan trong với tôi, có thể tôi phải đưa ra những quyết định sẽ thành bước ngoặt.

Chia sẻ trang này