1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị phản bội?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 23/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mà đùa
    sao bạn phải xoắn nhỉ
    trong thời gian không gặp anh ta,bạn hãy tự thay đổi bản thân mình một chút:
    mặc váy ngắn hơn này,chịu khó đi chơi giao tiếp với bạn bè nhiều hơn,anh ý gọi điện thì bảo đang bận đi với bạn,làm cho mình nổi bật hơn đi..............
    xem anh ý có cuống lên không
    làm con gái là phải ngang tàng ngạo nghễ hống hách kiêu sa chứ,ngồi mà lo nghĩ thì cũng đến thế mà thôi
  2. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không phải N chán tôi, mà chỉ là tôi phân vân có phải anh phản bội theo kiểu bắt cá 2 tay? nếu ko còn tình cảm và tôi biết như thế, thì chính tôi là người ko bao giờ níu kéo một tình cảm ko còn cho mình...Nhưng phản bội mà vẫn muốn tôi ở bên thì ...
    Tôi ích kỷ nhất là trong chuyện tình cảm, tôi có lẽ là người ko bao giờ muốn chia sẻ tình cảm.
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    sặc,bó tay,ny kiểu jì thế này,đã bảo bạn kể hết một lượt mà bạn cứ són ra thế
    nếu mà thế thì anh ý chán bạn rồi
    vì là thằng con trai(ít nhất là em),bất kỳ lúc nào người yêu em gọi,dù trời mưa hay nửa đêm,hay bố mẹ không cho đi thì em cũng phải đi cho bằng được,dĩ nhiên là ny em không gọi em trong h hành chính,nhưng kể cả lúc em làm việc thì nếu ny em gọi em cũng sẽ xin nghỉ để chạy đến xem cô ý có việc jì
    à,mà bạn chủ top có ở hà nội ko thế???
  4. ghostpast

    ghostpast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở TP HCM bạn ạ. Vẫn rất mong các bạn khuyên nhủ chân thành, một cái nick cũng là một phần nhân cách đấy, nick hay chửi bậy thì con người ngoài đời có thể cũng thế.
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ở tphcm thì sang chỗ chị, chỉ giúp cho
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    nói bạn chủ topic đừng giận chứ tất cả những thằng con trai mà ko làm cho ny mình tin tưởng mình thì đều là những thằng kém tắm
    thế nên nếu bạn bảo muốn gặp mà anh ta bảo là ko muốn vì đi mua sắm với bạn thân mà lại ko muốn cho bạn gặp đứa đấy thì với anh ta,bạn không = cái việc mua sắm và ko bằng cái đứa bạn đấy à???
    sao lúc đấy bạn ko hỏi thẳng anh ta như thế,ghét nhất mấy thằng con trai lí do lí trấu như thế,đã có ny thì phải coi ny mình là nhất,là số một,là ưu tiên hàng đầu,thế mới là con trai
  7. vodanhvotinh

    vodanhvotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc qua một lượt các bài viết và xin gửi đến bạn chủ top một vài lời: Theo ý của mình thì anh ta không còn tình cảm nữa đâu, và đang muốn chia tay. Nhiều khả năng những hành động này là do anh ta cố tình để cho bạn chán và nói nên lời chia tay trước.
    Bạn cứ nói chuyện thẳng thắn với anh ta đi, cứ đốp chát theo dạng: anh muốn gì cứ nói thẳng ra, em hiểu hết mà, làm con trai có cần vòng vo như vậy không?
    Mình tin cho đến lúc này bạn cũng đã biết mọi chuyện sẽ dẫn đến kết cục như thế nào, chỉ có điều bạn chưa đủ can đảm và vững vàng để đối diện và chấp nhận nó thôi.
    P.s: mình cũng ở tphcm, có khi nào quen biết nhau không nhỉ?
  8. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Text
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Có 2 điều cần nói đây:
    - Linh cảm của phụ nữ trong đa số trường hợp là đúng. Nếu bạn đã linh cảm như vậy thì nên tin vào linh cảm của bạn.
    - Nếu nghĩ là anh kia có người khác rồi thì việc bạn cần làm là đừng chủ động nhắn tin liên lạc với anh kia nữa. Nếu bạn làm như thế mà anh kia bỏ bạn luôn thì quên luôn đi, không cần tiếc. Còn nếu không thì tình hình sẽ thay đổi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đoán: Anh ấy sms nội dung tình cảm [sến] đến thế nghĩa là nhớ bạn thiệt, nhớ lắm nên mới làm vậy, cũng mong làm hòa với bạn. (Ta tạm bỏ qua giả thiết là anh này cáo già và bày đặt làm trò để lừa bịp bạn nhé.) Nhưng khi biết bạn reply từ cell của bố bạn, DĨ NHIÊN anh ấy tắt tị: Không lẽ bây h lại tiếp tục sms anh nhớ em, anh sai rồi, mình làm hòa nhé em vào cái cell của bố bạn?
    Người ta thấy ngại vì đang ủy mị sến cao trào anh nhớ em, thay vì làm cô kia động lòng, thì lại hóa ra là muốn tiếp tục câu chuyện thì phải sms vào máy lạ, hoặc nhận reply từ máy lạ. Ngưng sms là phải roài.
    Đấy, tôi đoán theo tình huống tích cực, là anh ấy có thiện ý, bạn có ý thiện ý, chỉ tại hết tiền, mà thành thế.
    Còn tùy bạn muốn nghĩ sự việc tiêu cực cỡ nào là do bạn chọn.

Chia sẻ trang này