1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị phản bội?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ghostpast, 23/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn này. 26 tuổi, bị đau lần này là lần thứ 2, xem ra cuộc sống của bạn phẳng lặng quá. Đối diện sự thật đi bạn. Đừng bao giờ tự lừa dối mình, nhất là tự lừa dối mình chỉ vì sợ đau.
    Chia tay thôi.
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    các cao thủ đã dạy rồi, trừ 1 số trường hợp IC có vấn đề, còn k thì tuần chỉ nên gặp nhau 1 đến 2 lần
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    kết câu này thế
  4. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là xxx nhiều chưa
    nếu xxx nhiều rồi thì nó chán cũng đúng thôi :P
  5. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Không có lửa sao có khói. Hãy dành thời gian tìm hiểu em nhé!
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác HK tư vấn cho chị mà em nóng hết cả người, chẳng có nhiệt tình gì cả
    Em khuyên chị nên điều chỉnh lại tình cảm và hành động của chị vào lúc này, đừng cuồng nhiệt với anh ta nữa, hiện giờ chị phải án binh bất động. Có phải chị muốn xác định rõ ràng là anh ta có bắt cá 2 tay ko? Em nghĩ chuyện đó ko quan trọng, quan trọng là anh ta có còn muốn giữ chị ở lại hay ko.
    Em nghĩ việc bây giờ là chị hãy để anh ta tự do, đừng liên lạc hay làm phiền anh ta nữa, dù cho anh ta có nt hay gọi đt cho chị thì chị cũng đừng trả lời hay nt lại, chuyện này là rất quan trọng, chị phải cho anh ta thời gian để suy xét lại hành động của mình, cho đến khi nào anh ta thực sự có ý muốn làm lành lại thì lúc đó chị hãy nói tất cả những suy nghĩ của mình và yêu cầu anh í thay đổi lại cách đối xử với chị.
    Mặt khác, chị hãy thay đổi lại cách sống của mình, quyến rũ hơn và hơi lạnh lùng với anh í, chị đừng quan tâm đến những lời nói hay hành động gì của anh ta cả, đừng bi luỵ anh ta quá, phải cho anh ta thấy rằng ko có anh í chị vẫn có thể vui vẻ & hạnh phúc.
    Nếu sau 1 thời gian ko liên lạc lại với nhau (1 tháng hay 3 tháng) mà anh ta vẫn ko thay đổi và vẫn thờ ơ với chị, em nghĩ là chị nên quên anh ta đi vì nếu níu kéo cũng chẳng hạnh phúc. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều người đàn ông tử tế và xứng đáng với chị hơn. Tuổi 26 ko phải là già để bắt đầu 1 mối tình mới.
    Em chúc chị hạnh phúc
  7. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Nice shot ,. Cho tớ hỏi có fải bạn tên Hương ko nhỉ ?
  8. suggar

    suggar Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    bạn gặp 1 anh họ Sở oài
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ghostpast bị zai đối xử như vậy mà không giận nhỉ, hơi lụy tình đấy. Tớ bị một lần zai lỡ hẹn (vì lí do chính đáng ) mà đã suýt chia tay với zai. Lí do cũng chẳng đáng chia tay nhưng dọa thế cho bõ tức . Hay ấy cứ thử dọa chia tay đi, trình bày lí do thật hợp lí vào, nếu zai ok luôn thì mình cũng bỏ luôn chả thèm tiếc, yêu mà thế thì say goodbye là phải lắm.
  10. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    tự dưng nhớ đến câu
    nhất vợ nhì giời ba ta bét bố

Chia sẻ trang này