1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi bị rối loạn cương dương? Tôi phải làm thế nào?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi nautrica, 01/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nautrica

    nautrica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi bị rối loạn cương dương? Tôi phải làm thế nào?

    Tôi và GF đã yêu nhau được 2 năm. Từ 1 năm nay, mỗi tuần chúng tôi đều quan hệ trung bình 1 lần (vào cuối tuần, vì 2 đứa đi làm, cuối tuần mới gặp nhau). Cả 2 chúng tôi đều thoả mãn sau mỗi lần xxx, GF lên đỉnh đều đều, handjob, OS đầy đủ,.. Nhưng 2 tháng trở lại đây tôi bị gặp trục trặc, sau đoạn dạo đầu, OS cho GF và ngược lại, DV tôi vẫn cương cứng bình thường,..nhưng đến khi cho bắt đầu cho vào thì nó lại xìu xuống, ko lên được, ko cho vào được, 2 tuần gần đây khi chúng tôi âu yếm và OS thì tình hình lại tệ hơn, DV tôi ko lên nữa, cứ ỉu xìu. . GF tôi rất tâm lý, tuy những lúc như thế rất ham muốn nhưng vãn động viên tôi rằng "ko sao đâu mà anh, chắc tại anh mệt, em ko quan trọng lắm đâu, để lần sau mình tiếp mà,,," Tôi bị mắc chứng "trên bảo dưới ko nghe" lúc đó. Chiều nay, hiện tượng đó lại lặp lại, GF vẫn động viên tôi, nhưng tôi bắt đầu thấy lo lắng. Điều lạ là, DV tôi vẫn cương cứng bình thường khi ngủ dậy hoặc những lúc tôi nằm 1 mình nhớ lại những lần 2 đứa xxx, DV nó lại ngóc đầu lên. Thật ko thể hiểu nổi. Ko phải GF tôi ko hấp dẫn mà ngược lại rất nồng nàn, ko phải tôi nhàm chán xxx với GF, tôi vãn rất ham muốn. Tôi nghĩ lại, hay tại tôi hay thức khuya (tôi hay thức đến 3h)? Hay tại tôi ăn uống thất thường (tôi thường ăn ko đúng bữa)? Nhưng từ trước đến nay tôi vẫn thế cơ mà, có phải gần đây tôi mớ có thói quen sinh hoạt đó đâu.??

    Hoàn toàn nghiêm túc. Mong mọi người tư vấn giúp. Tks!



    Được nautrica sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 01/02/2008
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Để chính xác, tốt nhất anh nên đi khám. Đừng có ngại mà sau này quá muộn, hối hận không kịp. ^^!. GL
  3. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Có thể trong giai đoạn này sức khỏe và tâm lý chú k tốt, áp lực về công việc và cuộc sống cũng hay gây lên vấn đề này.
    Chú đi khám đi
  4. ducthang01k4

    ducthang01k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng quá care đến chuyện đó nữa, nhiều khi cũng là do tâm lý bác cứ nghĩ là mình không làm được, nên bị căng thẳng, như vậy thì càng ngày tình hình sẽ càng tệ đi đấy bác ạ, cứ thoải mái đi, bác thử tắm qua trước khi XXX, bật mấy bài nhạc nhẹ nhàng mà bác thích, và quan trọng nhất là đừng XXX vụng trộm ( kiểu như nhanh nhanh không bố mẹ em ý về ), Xem xem tình hình có khá khẩm hơn không ? Nếu không thì ... vác cháu nó đi BS khám cho lành bác ạ
  5. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cái này là do tâm lý thôi!
    Vì có thể thằng nhỏ của chú đang trong quá trình "cứng đầu" - trên bảo dưới ko nghe.
    Hai người thử xem và xxx xem.
    Os và Oral như trên fim xem....lúc đó đừng kêu là cho e xuống nhé. Thử thả mình sống thoải mái 1 ngày xem..
  6. breakmoon

    breakmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác giống hệt em roài, chia sẻ cái.
    Em giống bác đến từng chi tiết có điều khéo em bị nặng hơn. Sáng dậy là em bị đau ở phía bên trái dưới rốn. Không hiểu đau cái gì. Chắc là hậu quả của thời gian ăn chơi sinh hoạt không điều độ. Trước em hay thủ dâm lắm, sau đó là quan hệ gái mú, ăn uống vớ vẩn, phung phí sức khỏe. Có giai đoạn cao điểm em cặp 3 em cùng một lúc. Đến giai đoạn này thì một hôm định chiến đấu bỗng nhiên.. nó chết cứng à quên, chết mềm chứ. Sau đó là em bị y như bác. Từ đó em ko thích thủ dâm nữa. Người iu em bi giờ cực kì ***y, cô ấy mê làm chuyện ấy lắm, em cũng mê nữa thế mà nó vẫn ko xung như hồi trước. Huhu, em yêu cô ấy lắm, em ko muốn mất cô ấy, chỉ cần cô ấy là quá đủ với em. Giá mà em đã không phí phạm ......
    Em bắt đầu sống nghiêm túc, theo em đầu tiên là tinh thần, ko nên căng thẳng. Sau đó phải tập thể dục, chạy bộ là tốt nhất cho nam. Cách một ngày nên ăn 1-2 quả trứng gà trần (đừng ăn nhiều nhé) để bổ sung kẽm. À tập thêm cái bài tập Kergel gì đó nữa xem thế nào.
    I''m trying.
  7. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    văn hay chữ tốt
  8. ngocdaigiaus

    ngocdaigiaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    cái này là do tâm lý thôi,nên thoải mái,đừng nên quá vội vàng để tạo được sự hưng phấn cao rồi bắt đầu
  9. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác tạm dừng một tháng rùi thư giãn xem thế nào đã
  10. crazy_thug

    crazy_thug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tại ngồi nhiều, em thấy nhiều người bảo ngồi nhiều thì bị làm sao ý

Chia sẻ trang này