1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đã quá ghen?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kimminhanh, 18/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi đã quá ghen?

    Bạn gái tôi bảo, yêu nhau là phải tuyệt đối tin tưởng vào nhau. Có lẽ điều đó đúng nhưng nhiều lúc tôi vẫn không thể làm chủ được mình mà bực mình mà tranh luận những cuộc tranh luận mà bạn tôi gọi là vô cớ. Tôi không biết có phải là mình đã quá ghen ko nên viết ra đây tham khảo ý kiến của mọi người mà bàn bạc.
    Trước khi quen tôi bạn tôi có quen một người con trai khác và giờ họ chia tay. Tuy vậy cậu kia vẫn bám theo bạn gái tôi và nói cho thật là đã nhiều lần chia rẽ tình cảm giữa tôi và người bạn gái. Ví dụ như mạo danh đt của tôi gửi những tin không hay, rồi nói xấu tôi trước mặt bạn gái tôi và đỉnh điểm là một lần bạn gái tôi cùng bạn bè ngủ lại nhà cậu ta, hôm sau cậu ta có gọi điện cho tôi và cười vào mặt tôi , khen tôi không biết giữ người yêu, không biết người yêu đi đâu và làm gì. Những sóng gió đấy rùi cũng từng bước được giải quyết, tôi cho qua mọi việc vì thực sự tôi cũng rất tin vào bạn gái và cảm giác của mình. Tuy vậy tôi cũng khuyên cô ấy đi đâu làm gì nên nói với tôi. Cô ấy bảo những việc đấy cô ấy ko muốn nói với tôi, cô ấy biết cô ấy phải làm gì và không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi và sẽ rút kinh nghiệm. và cô ấy có một đứa em mới lên trên này nhập học và ở với cậu bạn trai cũ. Hôm qua một người bạn gái của cô ấy đến chơi và hai người đến nhà cậu con trai kia ngủ mà không nói cho tôi điều gì. Hôm nay cũng vậy khi tôi bảo em không nên đến thì cô ta giận và bảo anh suy nghĩ linh tinh, có cả đứa em trai và người bạn gái nên ko thể có gì xẩy ra. Tất nhiên là ko có ji xẩy ra nhg ko hiểu sao tôi vẫn bực mình. Vậy tôi sai hay đúng mọi người?
  2. bosson1984

    bosson1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    tin gì thì tin cũng có mức độ thôi chứ ! bác hồ ngày xưa ở tuyên ngôn độc lập cũng đã nói rồi " chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân pháp càng lấn tới " , nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi !

  3. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nhg nói chuyện gì kia ạ? Nói ko nên thế này phải làm thế khác hay sao?
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    em có ý kiến
    em đã đọc và không hiểu bạn gái của bác thuộc thể loại gì vậy?
    1. Thằng kia là bạn trai cũ mà sao vẫn còn quan hệ với nhau như là bạn thân thế, còn gửi gắm em trai ở cùng thằng kia >>> gái nhà bác thuộc dạng lợi dụng???
    2.Thằng kia đã từng nhiều lần nhúng mũi vào tình cảm 2 người, bạn gái bác cũng đã bảo là "rút kinh nghiệm" vậy mà vẫn "quan hệ" với thằng đấy >>> gái nhà bác thuộc dạng ăn 2 mang à???
    Theo em thì bác nên bỏ quách đi cho xong, em cảm thấy gái nhà bác không thể tin tưởng được thế nào í. Còn để nói cái câu "em không bao giờ làm điều gì có lỗi với anh và sẽ rút kinh nghiệm" thì em có thể nói đc cả trăm lần. Lời nói mà! quan trọng là cái hành động chứ.
  5. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đứa em mới lên đây chỉ ở tạm một thời gian thôi, chắc cũng bởi vì không còn cách nào khác.
    Chuyện bạn cũ gặp lại mình không tính làm gì, bởi mình biết tình cảm của hai ngưòi tạm thời là không có ji. Nhg mình rất phản đối việc ngủ lại đâý cho dù bất cứ lý do gì, ko biết suy nghĩ này có quá cực đoan không
  6. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Nói với bạn kia là "Em nghĩ sao nếu có một người con gái khác cũng hay qua nhà anh ngủ như vậy trong khi cô ta cũng có nhà cửa đàng hoàng?"
  7. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hix. Nhà thằng đóa có mấy phòng ạ? Như biệt thự hay két xờ tồ vậy bác? E nói thật, bác nên nói chuyện thẳng thắn với ex. Thằng kia cũng bó tay thật, đàn ông lại giở võ mèo gọi điện "thông báo" với bác. Ngán ngẩm với đàn ông như thế, mất mặt anh em ta. .
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy, anh cứ nói như thế xem chị ấy nói sao. tuy cùng là con gái nhưng em kô ủng hộ cách chị ấy làm tí nào, ghét nhất là ngủ bụi ngoài đường
  9. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác ghen như bác chả có gì là quá đáng cả . chỉ có thằng ngu mới không tức khi bạn gái qua đêm nhà thằng khác như thế . Bác nên dằn mặt bạn gái bác đi , Em cũng không đồng ý để gái qua đêm ở đó ! nếu gái mà không chịu nữa bỏ mẹ đi , nếu nó yêu bác và nó biết suy nghĩ thì em nghĩ nó ko dám ngủ ở đó nữa đâu . Còn nó mà cãi ngang với ko biết nghĩ cho bác thì tiếc làm gì loại đấy !
    Nói vậy thôi chứ yêu rồi , nói bỏ đâu phải dễ . Nhưng cũng phải cho bọn nó biết anh em mình đâu phải loại ngu ( Đọc bài của bác mà em bức xúc quá ) .
    Hạ quyết tâm đi bác ! Chúc bác .
  10. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ em là gái mà em cũng bất bình thay cho bác, rõ ràng là có vấn đề, bác cứ yên tâm là bác ghen chả có gì là sai cả, mà thậm chí có khi bác còn đang quá hiền lành đấy.

Chia sẻ trang này