1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đã quá ghen?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kimminhanh, 18/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    sao phải nói, mình là mình thích hành động
    @chủ topic : Anh có vài điều muốn nói như thế này:
    - Thứ nhất: chú quá hiền, gặp anh thì anh cho gái tắt nắng. Cái gì mà nó nhạy cảm thì cứ phang thẳng cho nó thoải mái, giữ lâu ngày bệnh tật vào người -> ko nên giữ trong lòng. Chúng ta cứ phải xanh chín với gái, chia sẻ quan điểm, thể hiện tính cách nhất quán, kiên quyết nói ko với kiểu ngủ nghê đấy, tin mấy thì tin chứ ngủ nhà zai thì có mà ngửi đít ông Lê nin đấy chú em. Và zai lại là ex nên càng nguy hiểm.
    - Thứ 2: Người yêu chú anh thấy hơi nghi nghi, nếu gái nhà chú mà là 1 đứa tử tế, có sĩ diện và danh dự thì kể cả bị thằng kia chén rồi cũng ko bao h ngủ ở nhà thằng kia. Vì thế, theo anh nghĩ gái nhà chú mỗi lần đến nhà thằng kia, ko phang phịch với thằng kia thì hơi phí. Còn em trai hay bạn thân thì cũng chỉ là 1 tấm bình phong mà thôi. Chúng ta phải tuyệt đối Quách Tỉnh vấn dề này.
    - Thứ 3: Anh biết chú đọc xong cái topic này có thể chú ko tin anh, chú vẫn nghĩ là gái nhà chú CHONG XÁNG lắm, tử tế và ngoan hiền lắm, nhưng trong cuộc đời, nhiều lúc vàng thau lẫn lộn, chả biết thế *** nào mà lần, chúng ta nên phòng tránh hơn là chữa cháy, đừng dại gì mà chuốc cái khổ vào người. Chứ đến lúc bụng gái nó to như cái thùng phi với thằng kia thì mặt chú *** có chỗ nào mà giấu đâu. Vì vậy, chú ghen là chuẩn rồi, nhưng chưa đủ, tin tưởng và lầm tưởng là 2 khái niệm khác nhau. Cái gì cũng có giới hạn nhất định của nó. Chú phải tỏ rõ những cái riêng và cái chung của sự tin tưởng, cái giới hạn của 1 tình bạn, cái TÔI của chú trong chuyện này, cái cương quyết của 1 thằng đàn ông, cái cách xử lý phải khôn khéo nhưng ko khoan nhượng trong điệp vụ tình yêu mờ ám này.
    Sau khi mà nói chuyện thẳng thắn mà gái nhà chú vẫn thế thì theo anh cút rau rút là vừa. Lúc đấy chú ko biết làm gì thì lại lên đây mở topic, anh sẽ tư vấn tiếp. Thế đã nhỉ.
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Con vẹo của bác đang cực kỳ có vấn đề đấy ... bác ko ghen thì bác là thèng co vấn đề luôn chứ chả co gì quá đáng cả ...
    1) Bác hãy tỏ thái độ với gái thẳng thắn và dứt khoát đi ... a tin e nhưng việc e làm thế là sai thậm chi là ngu dốt ko nghĩ đến cảm xúc của a ... và e hãy chấm dứt ngay đi ...
    2 ) Nếu bác kiếm đc ... lo đc thì lội thèng e nó về ở với bác , tranh thủ t/c cho nó thêm vây cánh chứ để thèng e nó ở với thèng kia là thèng kia thêm vây cánh đấy ...
    Nhưng e nói thật gái nhà bác rất rất co vấn đề ... bác chỉnh đốn lại ngay đi ... ko đc thì bỏ quách đi cho nhẹ đầu ... con vẹo này một là ngu , con gái con lứa vô ý vô tứ ... hai là thể loại hai mang lợi dụng ...
    Thể loại nào cung ghét cay ghét đắng luôn ...

  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hình như ông chủ topic quá nhu nhược, phải tôi tôi tát vài cái rồi, con gái con đứa ko bít giữ ý giữ tứ rồi còn cãi
  4. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Gái này gặp mình thì ăn tát rồi khi nói em đi đâu và ngủ nhà thằng bồ cũ kô cần thiết fải nói với anh, ông chủ topic nói thẳng là nhu nhưọc và hèn
    Bỏ cho nhanh, lăn tăn jì cái loại gái này, có 1 điều fải tin rằng, con này và thằng nguời yêu cũ đã fang nhau bét nhè và bây giờ vẫn fang nhau, cái việc ngủ lại nhà thằng kia kô ngại và giấu
    chú máy việc ngủ lại đã thể hiện quá rõ điều đó ,gái nó coi chú mày cũng chả ra cái loại ji`
    Kiên quyết để gái nể trọng và dứt khoát hẳn chuyện vớ vẩn kia, hựac sớm muộn jì rồi gái cũng đá chú, nhớ lấy câu này vì sau này mọi chuyện sẽ như thế, gái đã kô có sự nể trọng thì sớm muộn jì nó cũng chán,
    Ngoại trừ chú mày tiền nhiều , đi 4 bánh thì sẽ là thành fần Giầu nhưng dễ bảo thì lại khác, gái sẽ thích
    Vài lời anh em tâm sự cùng chú
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Quá cái gì mà quá ?
    Bạn gái cậu cũng buồn cười thật đấy, dù bị ex thịt hay không cũng chẳng nhận lời ngủ lại (đối với bất kỳ người bạn trai nào, kể cả bạn), đằng này còn làm điều đó mấy lần, dù biết bạn đang không đồng ý. Tôi mà là bạn tôi bỏ luôn. Không thể chấp nhận con gái như thế.
  6. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    phịch cho nó phát rồi bỏ !
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    em nói thật, tính đến chuyện chia tay dần đi là vừa bác ạ, gái nhà bác sớm thì muộn cũng lại ôm thằng ex thui, mịa đã chia tay mà còn ngủ lại đó mấy làn, bác mang dylan dựng bờ hồ không khoá rồi đi về ngủ à
  8. huynhhaitb

    huynhhaitb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đi, nếu ko thằng kia chửi bác ngu đấy, theo tôi biết có 1 cau nói về những chàng trai như bác thế này " chịu đấm ăn xôi " đấy, nhục lắm, cái loại lăng loàng ấy quen đã vậy, nếu cưới chắc nó ngoại tình thi mới chết lớn
  9. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    theo em
    1/ gái nhà bác đã từng ngủ với thằng kia, giờ biết nó vẫn đeo bám mình, nên hiện tại đang ngầm so sánh bác với thằng kia để lựa chọn anh nào ngon hơn
    2/bác đúng là nhu nhược thật. Thằng nào mà dám gọi điện cho em cười vào mặt em là để bạn gái ngủ ở nhà nó, thề chứ em đào cả mả bố nhà nó lên.
    Nói chung ở trường hợp của bác thì vấn đề cực kỳ quan đặc biệt, em hỏi thế này bác đừng giận nhé. Bạn gái bác với thằng kia quê ở đâu đấy?
  10. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chỉ gần đúng thôi. Có khi ôm nhau xxx suốt chứ làm gì lại ko? Em mờ dư nài dzai em đá đít lên ngọn mít từ lâu roài

Chia sẻ trang này