1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đã sai khi nói ra sự thật?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hienthuong81, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Không nên khóc vì gì cả
    Không biết ngoài đời thật thì bạn sẽ chống chọi như thế nèo ? hix
  2. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    oh ko, lại có câu: "Ngươ?i mạnh mef ko pha?i la? ngươ?i chưa tư?ng khóc, ma? la? ngươ?i dám khóc"
  3. anhdangtimem

    anhdangtimem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    chỉ biết nói là đồng cảm,
    không khóc chưa chắc đã dũng cảm
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã an ủi cũng như đồng cảm với mình. Mình là vậy, ko hiểu sao khi mình yêu điều gì thì mình lại như thế. Vui cũng thật nhiều mà buồn cũng thật nhiều. Mình biết dành cho điều đó quá nhiều tình cảm là ko nên vì chỉ làm cho mình càng thêm mệt mỏi. Mình ngốc lắm, yêu điều đó còn hơn yêu bản thân mình. Có khi mình nhìn thấy sự thật ko như mình nghĩ thì mình buồn và khóc. Mình đã cố hết sức để mang lại cho nó những điều tốt đẹp nhất vậy mà ngày càng trở nên phức tạp hơn. Bạn có nghĩ dạo gần đây càng buồn vì điều đó mình đã thức gần trọn đêm để nghĩ về nó. Chỉ toàn buồn và nước mắt khi thấy mình bất lực các bạn à. Những ng hiểu mình là bạn của mình thì ko lên tiếng trong đó, vì họ cũng chỉ là thành viên. Họ ko lên tiếng là hay vì lên tiếng thì càng làm mọi việc trở nên căng thẳng. Họ gởi đến cho mình những tin nhắn an ủi, và khuyên mình "đừng nghĩ nhiều quá, đừng viết nhiều quá, đừng cảm xúc nhiều quá em à". Mình đọc xong những dòng này ma ko khỏi chạnh lòng, rơi lệ, nhưng mình đã ko làm được điều đó cứ mỗi lần nghĩ về điều đó. Thật khó hiểu là vì sao mình biết ko nên mà vẫn cứ làm. Dù sao mình cũng vẫn là chính mình, mong thời gian họ sẽ hiểu những gì mình làm, còn ko hiểu cũng ko sao vì mình đã làm hết sức mình và cũng ko thấy hối hận vì đã quá yêu nó. Mình đã sai.
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nhạy cảm quá
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Tớ cufng vậy, da?nh quá nhiê?u ti?nh ca?m, đến lúc biết sự thật ko như mi?nh nghif....
    Nhưng đó la? với một con ngươ?i...
  7. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    khóc vì một người thì khác với khóc vì một cái diễn đàn
    tớ thấy là bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho những người xung quanh bạn và cho chính bạn . hơn là cho diễn đàn nào đó . Tớ thấy một cái diễn đàn làm cho một người đau lòng thì hơi hiếm
    đây chỉ là chổ xì pam, giải trí thui mà ?
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    ở đây người ta có quyền ái í, hỉ nổ, cười, vui, buồn bã, tâm sự, được nói thứ nghĩ, hoặc ít ra được nói thứ gì đó vô bổ mà khiến họ thoải mái
    Có thế biết nói, có thể biết không nói, có thể người ta vui vẻ với nhau, có thể không vui vẻ với nhau . củng không cần phải khách sáo. đơn giản đây là ảo mà
    Tớ thấy bạn buồn cười . Nói thật là thế . Bạn giống như là người đi xây chủ nghĩa xã hội ấy . đường đến rome còn xa lắm
    Thui ! chúc làm tốt
    người cao thượng kiểu này không nhiều . Lập dị
  9. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ko biết giải thích làm sao nữa? Có lẽ các bạn mới nghe qua chuyện này nhưng đó là sự thật. Vì cũng chính nơi đó đã đem lại ko ít những điều hay trong cuộc sống, nơi đó mình cũng cảm thấy sự ấm áp tình ng, biết nghĩ chia sẽ cảm thông cho nhau. Nhưng chỉ 1 thời gian sau, xảy ra liên tiếp nhiều chuyện. Trong các bạn mình quen đã có 1 ng bạn tự tách ra khỏi nhóm để đến với nhóm bạn mới nằm trong BQT của diễn đàn, mình buồn mà ko trách gì điều đó. Đó là quyền của bạn đó. Nhưng mình đã mất tình bạn vời ng đó. Còn đâu những ngày tháng vui vẽ nói chuyện, thảo luận với nhau trên diễn đàn nữa.....mọi thứ dần đã đi xa.....chỉ còn lại tâm trạng trống rỗng, chán nản và thất vọng..........phải chấp nhận sự thật để mà sống vui vẽ được chút nào đó mà thôi......
  10. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn mình hiểu, từ hồi mình mới vào diễn đàn với nick rất hay...và mình viết rất nhiều bài tâm huyết...vây mà bị khóa..rồi bị cho là thế này thế nó...từ tâm lý thích thú khi đựoc giao lưu chuyển sang tâm trang lo topic mới mở sẽ bị lock....Mà cuộc sống luôn thay đổi...mà mấy cha MOD làm như nhà của họ và chúng ta là gà, vit cho họ chăn...thích thịt con nào là thit....
    Tui đã thay tên đổi họ...và nick này như in sự căm ghet ở một sự bất công đang hiện hữu ở đây!...

Chia sẻ trang này