1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đã sai khi nói ra sự thật?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hienthuong81, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thường hay nói thẳng giống như bạn vậy đó. Nhưng ở đó họ thích nói những lời ngọt ngào hơn bạn à(mình cảm nhận là như vậy).Vì mình ko quen nói những lời ngọt ngào làm vừa lòng ng khác, cũng chính vì thế mà họ đã ko ưa mình chăng? mình ko cao thượng như bạn nghĩ đâu, chỉ là mình ko phải yêu 1 con ng mà mình yêu 1 diễn đàn.
  2. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    đặc tính chung của con người là gian xảo, tham lam, lật lọng
    Người ta sẵn sàng đá đổ người khác vì lợi ích của mình. thế thì bạn cho đây là một đầm đầy hoa sen và mọi người sẽ gắn bó với nhau đến trọn đời à ?
    yêu nhau còn chỉ mỗi 3 năm
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Bực nói thế . để bụng chi zậy ?
  4. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự của bạn mình hiểu, từ hồi mình mới vào diễn đàn với nick rất hay...và mình viết rất nhiều bài tâm huyết...vây mà bị khóa..rồi bị cho là thế này thế nó...từ tâm lý thích thú khi đựoc giao lưu chuyển sang tâm trang lo topic mới mở sẽ bị lock....Mà cuộc sống luôn thay đổi...mà mấy cha MOD làm như nhà của họ và chúng ta là gà, vit cho họ chăn...thích thịt con nào là thit....
    Tui đã thay tên đổi họ...và nick này như in sự căm ghet ở một sự bất công đang hiện hữu ở đây!...
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Thui ! ngủ ngon đi
    mai ra đường đong đưa một chàng . Dù tiêu chuẩn của mình khác, chàng khác, phải sửa lưng để chàng tốt đẹp lên nhìu
    Cơ mà vẫn chẳng đến đâu thì lại quay lại với diễn đàn
    Bi giờ thì quên diễn đàn này đi . yêu hay ghét thì kệ. ông mày tính tốt, người tốt, sống tốt, chưa vào tù, ra tội, chưa làm sai gì
    chúng mày nói gì ..........Ối giời .........kệ cha chúng mày
    ngủ ngon hé
  6. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    thanks bạn nhiều, chúc mọi ng ngủ ngon và mơ đẹp....lúc trước nhờ diễn đàn kia mình nói chuyện rất vui, nhưng rồi cũng nhờ diễn đàn đó mà cách nói chuyện của mình giờ đây toàn màu ảm đạm buồn.....mong các bạn thông cảm, đang buồn thì ko thể viết vui được.......mong rằng thời gian sau sẽ vui vẽ trở lại.......chúc mọi ng vui vẽ......
  7. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Tất ca? chi? la? suy nghif cu?a chính mi?nh.
    Mi?nh muốn nghif thế na?o thi? nó sef như thế (trong suy nghif cu?a mi?nh).
  8. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã thông cảm. qua lời bạn nói chắc tức giận lắm. còn mình thì ko phải, mình buồn bạn à. mình ko trách gì họ, mà chỉ buồn vì họ đã ko hiểu mình. họ muốn tìm đến sự vui vẽ, ngọt ngào hơn là những lời nói sự thật làm đau lòng người. chúc bạn ngủ ngon, tức về họ buồn về họ đều ko nên. mình và bạn hãy cùng nhau nghĩ về bản thân mình nhiều hơn bạn nhé! chúc bạn vui vẽ.......
  9. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hiểu đó mà ko thể thay đổi tâm trạng, suy nghĩ ngay được. chỉ mong chờ thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. ngủ ngon nha bạn.
  10. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn là con ngừoi cam chiu nhỉ...Mình nghĩ gì nói đấy thôi...ghét thì nói ghet...nói xong là hết....Ở đời ai gieo hat nào thì gặt quả đấy...Bạn cam chiu vậy dễ chiu thiệt thòi trong đời sống thực....còn các diễn đàn trên mang thì nhan nhản, không thich nơi này thì vào nơi khác thôi, giải tỏa mệt mỏi khi ở cơ quan thôi, chứ mình chả mặn mà gì lắm với mấy cái diễn đàn mà làm ăn quan liêu như thế này, đi làm đã lắm chuyện bực rồi vào đay còn ức...ở ngoài còn nể lãnh đạo chứ ở đây cần gì phải cúm núm sợ mấy cha MOD, mấy cha đó cũng chỉ ăn cơm nhà vác tù và thôi...

Chia sẻ trang này