1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đã sai khi nói ra sự thật?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hienthuong81, 29/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em Hienthuong81 nói ra sự thật ở chỗ nào và bị họ nói lại ở chỗ nào thế. Anh vào xem cái xem nào
  2. moonandcoin

    moonandcoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    có phải em hiềndethuong vào diễn đàn Làng..... ko? nếu đúng là em thì tui nhớ ko nhầm em vào đó spam rất nhiều, toàn copy and paste bài vào đó thui nên các bác í remove vô thùng rác, nếu ko phải thì cho mình xin lỗi nha
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    @hienthuong81: Không phải lúc nào thật cũng là tốt.
    Ở đâu cũng thế thôi, đừng phơi con người thật của mình ra làm gì để thiên hạ chửi. Ít người hiểu mình thì mình có nói cũng chẳng ăn thua. Tóm lại là không nên.
    (Có lẽ với 1 số người, nói thì dễ, làm thì khó, bạn nhỉ)
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nhắc nhở nha, mình chỉ nói lên cảm nhận và những suy nghĩ của mình. còn việc làm của mình như thế nào thì các bạn có thể hiểu qua cách viết của mình mà phải ko? thời gian còn dài để mọi ng ở ttvn này thấy có phải h_t spam hay gửi những bài "lá cải" vào đây ko thì sẽ rõ. việc làm chứng minh lời nói hay hơn.
  5. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu điều đó chứ. điển hình như vấn đề của mình nói thật thành hại bản thân mình hìhì. Đúng là mình đã như bạn nói, phơi thân mình ra để cho họ chửi. Vì mình cũng chỉ là thành viên, mình có phải là Mod hay Admin trong diễn đàn đó đâu. 1 số mod, admin cũng hiểu mình nhưng họ lại ko lên tiếng. thôi mình chỉ nói về mình còn nói nhiều quá về diễn đàn đó thì ko nên. Chỉ biết là mình thật sự buồn vì họ ko hiểu mình. cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẽ. phù tâm sự hết nhẹ nhõm phần nào. Dù sao diễn đàn đó vẫn tốt nhiều hơn xấu, chỉ là họ ko hiểu mình mà phủ nhận hoàn toàn bao công sức mình làm ra để đổi lại những câu nói thật đau lòng. rút kinh nghiệm nghe nhiều hơn nói.
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng gần giống bạn .
    Tôi tug tag trên Net từ 1998 nhưng mãi đến 2002 mới dám post bài lên 4rum. Vậy mà gần đây cứ gặp cái nick theo cắn mình. Lý do cắn cực kỳ đơn giản: ganh tỵ. Ganh tỵ về cuộc sống lẫn tình cảm.
    Tôi lên net để giải tỏa stress mà cứ gặp phải những người thế này thì mệt mỏi thêm chứ giải tỏa nỗi gì không biết nưã. Dạo trước, ngày này cũng onl đến tận 1 2h, bây h thì 11h đã off để làm việc của mình rồi.
    Càng ngày càng chán vì gặp người như thế. May mà gặp mỗi 1ng như vậy chứ những người khác thì vẫn uki lắm i'' ^^!
  7. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Và nhớ là đừng có nói thật quá.
  8. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ko biết giải thích sao cho các bạn hiểu nữa. Những việc mình làm là mong muốn giúp cho diễn đàn đó thấy cái sai mà kịp thời sửa. Vì vậy mà khi họ đi làm về mệt mỏi, cứ thấy mình nói bài này sai, bài này nên để ở đây tốt hơn, bạn xóa bài này là ko đúng, bài này spam nhiều quá và góp ý để xây dựng từng box để nó theo đúng ý nghĩa của box......v.v.v.....hìhì giờ nghĩ lại mình rảnh rỗi, ở ko quá nên mới quan tâm đến diễn đàn ảo như thế. Gìơ thì đã quá rõ rồi, họ ko thích ko cần mình làm như thế nữa. Nên những gì mình nói họ để ngoài tai, những bài mình phát hiện ra nói, thì họ làm lơ để cả tháng vẫn như cũ. Thiệt mình có yêu mến diễn đàn đó nên mới cảm thấy buồn, và bỏ ra nhiều thời gian để quan tâm đến những điều đó. Nghĩ lại trách mình ngốc ghê, làm ko công mà còn bị chửi, đau thật.
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sau khi bị " cắn" Thỏ rút ra là mình nên lập thêm vài nick nữa .Nick nào có thể " xuất đầu lộ diện", nick nào không nên rút ruột thổ lộ. Nick nào dùng để nói thật lòng mình và cần sự chia sẻ thật sự. Ngoài ra, nick nào dùng để chinh chiến nếu gặp những kẻ " cắn càn".
    Cuộc sống thực của Thỏ chưa gặp những người "vô sỉ" như gặp trên mạng nên lúc đầu gặp cũng hơi khớp. Nhưng dần rồi sẽ quen thôi h_t nhỉ ^^!
    h_t cứ ignore hết đi cho nó khỏe và hãy trở lại mục đích đến với Net như ban đầu nha.
    Chúc vui và vẫn còn nhiệt huyết với những box h-t yêu thích
  10. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hì hôm nay vào diễn đàn đó mấy bài viết về mình họ cất vào nhà kho rồi. Ko biết họ làm vậy có ý tốt cho mình ko ha? Vì mình đến với diễn đàn đó hòan toàn với những điều muốn tốt cho nó, vậy mà mọi điều mình làm đã đem lại sự khó chịu cho họ. Mình làm như vậy có lợi gì cho mình đâu? Các bạn biết đó, bên cạnh những việc phát hiện ra sự thật của diễn đàn mà mình đã làm nhiều việc nữa. Ko phải là kể công (mà có kể ở đây cũng ko sao vì đây là diễn đàn ttvn mình mới tham gia mà). Mỗi khi đọc 1 bài trong đó, muốn chia sẽ hay tư vấn 1 ai, mình đều đọc và suy nghĩ kĩ để trả lời. Mong đem lại cho họ những lời khuyên kịp lúc để họ cảm thấy cuộc sống còn tươi đẹp, và muốn sống. Thậm chí có bài vào viết có 1 câu "Tôi muốn chết" và thế là mình cũng vào viết an ủi. Mình làm ko công vậy mà họ nghĩ mình là "chỉ huy họ" thế mới đau các bạn ạ. Mình làm như vậy ko hề có ý nghĩ muốn làm Mod gì cả. Mình thích tự do hơn, lúc đầu họ chưa biết gì còn định cho mình làm Mod, nhưng mình đã từ chối. Mình muốn là mình ko bị ràng buộc điều gì cả. Và thế là từ đó bao sóng gió nổi lên. Mình càng muốn tốt cho diễn đàn thì mọi việc càng trở nên phức tạp hơn. Cũng may lúc tuyệt vọng, buồn chán nhất mình đã tìm thây diển đàn ttvn. 1 diễn đàn mình vào thật choáng ngợp, chắc phải mất 1 năm mình mới hiểu hết diễn đàn này. Chỉ việc vào 1 số mục thôi mà mình thấy mọi người viết bài nhiệt tình lắm, có đầu tư suy nghĩ, mình cảm thấy mình nhỏ nhoi trước diễn đàn rộng lớn này. nhưng giờ đây những nhiệt huyết của mình dành cho diễn đàn cũ đã vặt kiệt sức. Mình chỉ mong tìm đến sự bình yên, ko muốn yêu và gắn bó sâu sắc hơn 1 diễn đàn nào nữa. Cũng cảm ơn diễn đàn đó đã dạy cho mình thật nhiều bài học bên cạnh những thất bại.Nói vui liền thì ko được. Nỗi buồn vẫn canh cánh trong lòng, mình nhớ các bạn cũ ở diễn đàn đó lắm các bạn à.

Chia sẻ trang này