1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đã sai khi nói ra sự thật?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hienthuong81, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Với cái chỗ vàng vàng nhé, chị sẽ tặng cưng phần thứ 3 và phần thứ 4 trong chương trình... BÀI HỌC mà chị đã soạn thảo và sưu tầm, cưng tham khảo thử xem, dù rằng nói thật, chị chả quan tâm đến cái oan ức của cưng là gì sất... Những nỗi oan hay những sai lầm trên diễn đàn hay trong cuộc sống thường nhật này là điều hiển nhiên rồi... Cho cưng nhé...
    3.Cưng nên đọc nhiều , viết nhiều và nói ít cưng ạ ... vì sao à ? Đọc nhiều cưng sẽ hiểu biết nhiều hơn , cưng có thể hiểu người khác hơn , có thể biết nó đang nghĩ gì , tính toán gì ... Cưng nên viết nhiều vì viết thì dễ lắm cưngạ , khi viết chỉ có cưng với cái máy tính, cưng mặc sức nhả ngọc phun châu , cưng có thể nói là cưng đau khổ quằn quại , cưng đang đứt ruột đứt gan ... dù sự thực là cưng vừa bị con muỗi nó đốt .CÓ ai nhìn thất cái mặt cưng lúc đấy đang cười hay đang khóc đâu để mà biết cưng nói dối hay nói thật ? CŨng chính vì lí do đó mà cưng nên nói ít thôi . Đối thoại dễ bị người ta phát hiện khi nói dối lắm
    4. Cưng nên tin người ít thôi . Đừng có nhìn ai cũng tưởng là người tốt , và nếu nó có tốt thì chắc gì nó đã tốt với Cưng . Đôi khi Cưng nên tin vào 1 con chó thì hơn , vì con chó thì nếu nó ghét cưng , nó sẽ cho cưng 1 phát vào mông , còn nếu nó quý cưng thì nó sẽ vẫy đuôi chào cưng, chỉ trừ khi nó bị dại thì nói mới xựuc cưng thôi . CÒn con người á , có lúc nó quý cưng đấy nhưng cưng thử đụng vào quyền lợi của nó mà xem , có khi cưng chết mà không hiểu vì sao mình lại chết đâu...
    Thêm điều này nữa, khi gặp khó khăn, Cưng hãy hỏi ý kiến những người xung quanh, những người thực sự mà cưng nghĩ rằng họ hiểu cưng nhất ấy. Đừng có tung hê lên thế này... Những thằng vừa thấy Cưng có chuyện một phát là:" Chia buồn với bạn, bỏ cuộc đi..." thì cưng biết phải làm gì rồi đấy. Chúng nó đếch phải là Cưng để mà hiểu được Cưng sẽ mất gì nếu cưng bỏ cuộc. Dù sao cũng nên cố gắng với những gì mà cưng cho là đúng, là xứng đáng. Còn nói xin lỗi, mặc mịe chúng nó. Tai nào gần mồm tai đó sẽ nghe, mắt nào gần Monitor nhất mắt ấy sẽ nhìn... Ngay cả khi cưng đọc những dòng này... cũng đừng tin vội
  2. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    cám ơn chị đã cho em những lời khuyên chân thành và thật sự cần thiết với em lúc này. Em biết lý thuyết là vậy nhưng thực hành thì khó chị à. Em sẽ nghĩ đến mình nhiều hơn là nghĩ nhiều về ng khác.rất vui được làm quen với chị
  3. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bạn HT thân mến.
    Thật ra tình cảm của bạn cũng có một cái gì đó hơi giống với mình. Mình cũng đã thật sự gắn bó với một 4rum rất lâu (3năm), mình gắn bó với nó từ lúc nó còn xài những host chùa, những hack domain kia. Cho đến khi nó có tên có tuổi đàng hoàng, và tuy không lớn, không nổi tiếng, nhưng nó thật sự độc đáo. Nơi mình đã từng xem là home online. Nơi mình có thể chia sẻ, cảm nhận, thư giản và tán dóc không mệt mỏi.
    Mình không bị chèn ép, bịt miệng hay xóa bài, vì đơn giản mình là người quản trị của 4rum đó. Và vào thời kỳ thoái trào của nó, mình cũng đã rất cố gắng, cố gắng để có thể làm được một cái gì đó, để ngôi nhà online của mình không tan vỡ.
    Thế nhưng mình đã thất bại, từ một khối thống nhất, nó cữ vỡ ra vỡ ra từng mảng của bộ xếp hình mà bọn mình đã cố gắng xếp lại với nhau. Từng con người mà mình trân trọng cứ nối gót nhau mà đi, vì những xích mích, vì chán chường và vì những cặp mắt đã không còn nhìn chung về một hướng nữa. Và có thể, tất cả bọn mình đã lớn (tre thì gài mà măng thì không có). Giờ đây, ở đó còn lại cái gì thì mình chẳng biết diễn tả làm sao nữa.
    Và rồi mình cũng ra đi như những người khác, à không, mình vẫn hay quay lại, chỉ để ngồi lục lọi những bài viết rất cũ, những thread nằm dưới đáy 4rum để sống lại trong tinh thần của nơi đó ngày xưa. Và mình cũng hy vọng, có thể nhìn thấy những ánh sáng tươi trẻ lóe lên, có thể nối bước được bọn mình. Nhưng hy vọng nhiều chỉ để thất vọng càng nhiều.
    Giờ mình tham gia ttvnol, ở một nơi rộng lớn thế này, mình chẳng cần phải lo lắng cho số phận của nó, cứ thoải mái tung tăng đi tìm những đồng cảm mà thôi. Chính ra, lại nhẹ nhàng và dễ dàng hơn.
    Ps: Mình viết hơi dài, chỉ vì thật sự đồn cảm với những gì bạn viết và bạn suy nghĩ. Cảm ơn bạn.
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Lại tin người rồi
    Ngây thơ thật cưng ạ...
    Tóm lại... gì nhỉ?! Nên che giấu con người mình đi một chút... Để nếu thiên hạ có xầm xì cái gì thì cũng chỉ toàn là :"Nghe nói ABC..."
  5. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chom đã đọc hết các bài của bạn hienthuong81 tại topic này.
    Chom xin chia sẻ những băn khăn của bạn!
    Đúng là nhiều mod trên ttvnol còn nhí nhố lắm! Chom đã gặp phải những kiểu mod đó rồi! Không chỉ nhí nhố mà còn rất trẻ con, thiếu nghiêm túc!
    Thật ra, ttvnol không hẳn là hoàn toàn ảo!
    Chom thấy rất buồn cười là tuy còn rất trẻ mà nhiều người trong chúng ta đã nhiễm cái thói thờ ơ, vô cảm, sùng bái quyền lực!
    Khi nào rảnh, Hienthuơng81 đến "Khu Vườn Bè Bạn" ... dạo chơi nhé!
  6. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    hihi em còn phải học nhiều từ chị ạ. chúc chị ngủ ngon
  7. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    bạn gì đó hiểu lầm 1 chút ạ. h_t ko viết về diễn đàn ttvn trong bài mà nói đến 1 diễn đàn khác, diễn đàn đó nhỏ hơn rất nhiều so với ttvn. Vì vậy mà mình mới dễ dàng bao quát chung diễn đàn đó hơn. Cám ơn bạn đã có lời mời mình đến "Khu vườn bạn bè", mình sẽ đến đó khi mình rảnh và thoải mái, lúc đó sẽ viết bài vui vẻ hơn. Mà "khu vườn bạn bè" đó ở đâu vậy? bạn có thể chỉ cụ thể đường link. chúc bạn ngủ ngon.
  8. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Ông này nói đúng ý tui....các MEM bây giờ tí là kêu : xin MOD đừng khóa...em chỉ hỏi...Đọc mà thấy thưong quá...cả cái diễn đàn nhiều mục thế này mà sang mục nào cũng thấy nỗi lo nơm nớp bị khóa bài...Không biết ai là chủ đích thực của diễn đàn này nhỉ....muốn gửi vài lời nhắn nhủ mong diễn đàn tiếp thu mà khó quá...
  9. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn viết lần thứ 2 mình mới hiểu hơn về những gì bạn viết, hihi vì mỗi lần đọc mình lại phát hiện ra 1 điều gì mới trong câu chuyện bạn kể. Mình hiểu tâm trạng của những bạn Mod nếu thật sự yêu mến diễn đàn, thì sẽ luôn gắn bó, và cố gắng khắc phục mọi khó khăn. Khi 1 ng có trách nhiệm cao, họ ko chỉ lên nhận chức danh làm mod để được chuyển nick mình thành 1 màu khác nổi trội hơn, mà họ còn phải hiểu những gì mình sẽ phải làm sắp tới để cho diễn đàn tốt đẹp hơn và làm đúng với công việc được giao. Bên cạnh đó ko tránh những khó khăn trong khi làm mod, sẽ bị thường xuyên các thành viên trách móc, và phải đi giải quyết những vụ cãi vã giữa các thành viên trong diễn đàn...v.v.v. nói chung là áp lực cao và trách nhiệm nặng nề. Nhưng cũng có 1 số Mod sau khi nổ lực 1 thời gian trước đó, để ngta công nhận lên làm Mod thì sau đó lại ko thiết tha gì với công việc được giao. Có khi vắng cả tháng cũng ko ai dám lên tiếng, vậy mà mình đã lên tiếng thì họ lại cho mình là "vạch lá tìm sâu". Nếu như ko có mình nói ra thì liệu cái box mà mod đó làm sẽ như thế nào nếu ko có ng quản lí, cũng phải lâu lâu vào quét mạng nhện cho nó. Đành rằng ai cũng có những lý do riêng tư để biện hộ cho sự vắng mặt của mình. Nhưng theo mình nghĩ, nếu đã yêu mến rồi thì dù bận cách mấy cũng vào xem "đứa con tinh thần" mình quản lí. Ai lại lên làm Mod rồi vắng mặt 1 thời gian, theo các bạn có được ko? Những thành viên tích cực như mình ở diễn đàn đó được mấy ai? Vậy mà mình đã yêu mến nó, đã bỏ ra khá nhiều thời gian cho nó, để đổi lại là sự thật phũ phàng, họ nói mình ko ra gì các bạn ạ. Họ để cho thành viên khác chửi mình mà họ lại ko lên tiếng dùm mình, mà ng chửi cũng chỉ là 1 cô bé mới 15t, nói mình ko ra gì, "Ko có mợ thì chợ cũng đông". Vậy đấy, có đau lòng ko? Họ để đó làm lơ, rồi họ lại căn cứ vào những lời nói thật của mình về diễn đàn, để mà đi nói ngược lại những gì mình nêu ra. Tại sao họ ko công nhận đó là đúng để mà sửa đổi? Họ cố gắng che đậy sự thật để diễn đàn tốt hơn ko các bạn? Ng như tôi dám nêu lên sự thật để rồi ngậm ngùi bị họ lên án là làm cho diễn đàn nặng nề thêm chỉ vì "tôi đã nói thật". tôi nói ra liệu tôi có sung sướng gì ko?
    Đúng diễn đàn là ảo, những những tình cảm và cảm giác của mình dành cho nó là thật. Vậy thì mấy ai đọc qua những lời nói sự thật của mình (sự thật thì ko khỏi chua chát, nặng nề) để mà hiểu cho mình. Thật buồn và chán lắm các bạn à. Càng muốn nó tốt đẹp hơn thì lại càng phức tạp hơn, và dường như ko có lối thoát. Phải chăng sự ra đi của mình cũng chính là mong muốn diễn đàn đó để trả lại sự "bình yên" cho họ mà theo cách họ cảm nhận? Thật cuộc sống là vậy sao, con người cả ảo lẫn thực đều thích nghe những lời nói ngọt ngào và dã dối hơn là những lời nói thật chua chát.....Vậy thì sống để làm gì với những lời nói đó?! Chúc bạn ngủ ngon, sáng dậy sẽ thấy cuộc đời tốt đẹp hơn. Nơi đây ttvn tôi cũng cảm nhận được tình cảm các bạn dành cho tôi qua những lời cảm thông và chia sẽ, tuy là ảo nhưng nó còn tốt hơn thực tế. Cám ơn!
  10. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    mình hiểu tâm trạng bạn bây giờ. Nếu như bạn tức giận thì bạn sẽ nói sự thật và ko tránh khỏi những câu nói đọc qua nặng nề. Nhưng nếu các Mod và mọi ng chịu khó nhìn lại, chịu tiếp thu ý kiến của các thành viên sẽ giúp họ dễ dàng hơn nhiều. Bạn gì ơi, bạn có thể đổi cách hành văn nhẹ nhàng hơn thì mình tin rằng các Mod sẽ ko khăn gì với bạn, mà lời nói của bạn sẽ trọng lượng hơn. Nhưng thú thật mình cũng ko thích mấy cách nói chuyện nhẹ nhàng, nghe qua nó điệu mạo, làm ra vẻ sao đó. Mình thật thích 1 con ng khác bên trong mình là thẳng thắn nói ra vừa vui tính vừa cay cú hihi nhưng đều muốn tốt cho đối phương. Mình ở diễn đàn đó cũng dùng 2 nick với 2 cá tính con ng dường như hoàn tòan khác nhau. Giờ mình hiện là con ng nói năng rất cẩn trọng và lễ phép, nhẹ nhàng. Nhưng mình lại ko thích như vậy chút nào, vậy mà có những lúc mình phải lôi con ng đó ra áp dụng trong diễn đàn đó, vì họ thích nghe ngọt mà, nên mình nói ngọt thì họ chịu nghe hơn và bài mình cũng sẽ ko bị xóa ngay. Còn với con ng kia mình trẻ con hơn nhiều, vui tính hơn nhiều, có thể nói thoải mái mà ko cần dè dặt gì lắm câu chữ. Đến giờ mình cũng ko biết mình nên là con ng nào nữa con ng mình thích thì họ lại ko chấp nhận, còn con ng kia mình phải nghiêm chỉnh hơn và suy nghĩ nhiều hơn mỗi khi là ng đó mình cảm thấy căng thẳng và áp lực lắm. hihi nói vậy ko biết các bạn tin ko nhỉ, rằng trong mình có cả 2 cá tính như trên.

Chia sẻ trang này