1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải tôi đã sai???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    có phải tôi đã sai???

    Lúc này đây tâm trạng tôi đang rất rối bời,chẳng biết phải làm gì,tôi rất mong nhận đc sự chia sẻ của các anh chị đã có gia đình trong diễn đàn.
    Chuyện của tôi thế này ạ :
    Tôi với mẹ chồng vốn ko hợp tính nhau,từ khi về làm dâu cho đến bây h đã có vài lần mẹ chồng nàng dâu có lời qua tiếng lại.Thời gian đầu bà nói j` tôi cũng im,chỉ buồn trong lòng chứ ko tỏ thái độ ra ngoài hay cãi lại.Nhưng càng về sau mẹ chồng tôi càng quá đáng,càng cư xử khó chịu làm tôi ko thể chịu đc nữa và khi bà mắng tôi tôi có lên tiếng lại,tất nhiên ko fải tôi cãi láo,mà tôi chỉ nói những gì u uất trong lòng ra vì tôi ko thể kiềm chế đc nữa.Và thế là nghiễm nhiên trong mắt bà tôi trở thành 1 cô con dâu "láo toét".Tất nhiên cũng có lúc thế này lúc thế kia,ng trong nhà với nhau nên ko thể căng thẳng mãi đc,vẫn có lúc vui vẻ trò chuyện.Tôi cứ nghĩ bà chắc cũng ko phải ghét bỏ gì mình mà chỉ khó tính nên mới vậy thôi.Nhưng mọi chuyện chẳng như tôi nghĩ,sau lưng tôi,bà đi nói xấu tôi khắp nơi,toàn những chuyện bịa đặt mà chắc chỉ có bà mới nghĩ ra nổi để nói.Tôi ngu ngơ chả biết gì cả cho đến khi giữa bố mẹ chồng tôi xảy ra chuyện bất hoà.Bố chồng tôi bị ốm,bệnh khá nghiêm trọng và phải tốn nhiều tiền chữa trị.2 ông bà có 1 khoản tiền chung gửi tiết kiệm nên ông đã bảo bà rút 1 ít ra để ông chữa bệnh nhưng bà nhất quyết ko chịu,ko thèm hỏi han quan tâm gì ông(tôi cũng chả hiểu là kiểu j` nữa).Bố chồng tôi tức quá đã cáu lên,đập phá đồ đạc và xô xát với mẹ chồng tôi(báo cáo là bố chồng mới 49t và mẹ chồng 46t).Tôi chứng kiến mọi chuyện và đã khuyên ngăn bố chồng rất nhiều,lúc bố đánh mẹ tôi xông vào can ngăn thậm chí đỡ mấy đòn cho mẹ chồng đến mức độ tàn cuộc tôi còn bị xây xát nặng hơn cả mẹ chồng tôi.Hix,sau lần đó bố chồng tôi bỏ xuống khu nhà an dưỡng của gia đình ở ngoại thành để ở.Tôi ở nhà cũng thương mẹ chồng tôi vì bị bố chồng đánh mặc dù cũng chưa rõ sự tình thế nào.Mẹ chồng tôi đc tôi bênh vực cũng mừng lắm,của đáng tội hôm bố mẹ chồng tôi xô xát thì chồng tôi lại bênh bố ko bênh mẹ.Vì mẹ chồng tôi đối xử với chồng tôi cũng ko tốt,lại ki bo tính toán.Thế nên mẹ chồng tôi chỉ nc với tôi nhưng lại tuyên bố sẽ từ chồng tôi,ko coi anh là con nữa.Tôi phận con dâu lại ở giữa cũng khó xử.2 vc tôi đưa con về chỗ bố ở mấy hôm ngày lễ để thăm ông và thấy rõ bệnh tình ông cũng khá nặng nên cũng thương ông,ông thì vẫn giận bà đã ko quan tâm ông,ko chịu bỏ tiền chữa bệnh cho ông nên trách cứ bà rất nhiều.Trong mấy ngày ở đấy mấy ng giúp việc nói chuyện và kể cho tôi nghe rất nhiều về mẹ chồng tôi,về cách bà đối xử với họ,về việc bà bêu rếu chồng con,nói xấu con dâu ra sao,tôi giận lắm.Nhưng phận làm con nên dù có bực đến mấy tôi vẫn nén lại.Trở về nhà tôi vẫn vun vén,vẫn khuyên bà nên về thăm ông làm lành với ông nhưng bà trả lời ráo hoảnh "tao ko bao giờ về đấy nữa,tao đang muốn bỏ ông ý đây,tao ko thể chịu nổi nữa rồi".Vậy đó,tôi chán chả buồn khuyên nữa.Bà ở nhà rảnh rỗi nên tôi mới nhờ bà trông con tôi mới 15 tháng để đi làm.Hôm nào đi làm về bà cũng than vãn,tôi về đến nhà lại trông con,don dẹp rửa bát giặt đồ,đêm chăm con khóc,sáng sớm lại fải đi,mà trc khi đi fải bếp núc đâu đấy mới đi,thực sự là rất mệt nhưng cứ về đến nhà lại nghe tiếng bà than thở,tôi vừa chán vừa tự ái.
    Cho đến 1 buổi sáng vì vội đi tôi ko rửa đc mấy cái nồi mà bà càu nhàu,than thở nhiều quá,em chồng tôi ngồi đó ko kêu nó làm cứ nói ra nói vào về tôi,tôi bực quá mới cự lại.thế là bà cứ nói ầm lên,kêu tôi sung sướng này nọ,đc bà trông con cho mà còn ko biết điều.Tôi lại tự ái mới bảo thôi để tôi đưa con đi nhà trẻ.Bà cũng ừ luôn và bảo chả muốn hầu hạ đứa nào,tôi chán quá liền nói xin từ mai vợ chồng tôi ăn riêng cho bà đỡ fải nấu cơm,đỡ fải hầu hạ.Thế là bà đồng ý luôn,hôm sau nấu ng'' chỉ cho mỗi bà cả em chồng tôi.Chồng tôi bực quá mới gọi đt cho bố,bố chồng tôi mới bảo về nói với mẹ là chia hết các thứ ra cho vợ chồng tôi 1 nửa.Chồng tôi nói lại với bà thì bà chửi ầm lên,chửi cả tôi,xong thế nào lại lôi cả mẹ đẻ tôi vào nói.Tôi rất bực mình nên đã nổi cáu lên và nói tất cả những bức xức của tôi về bà từ trc đến nay,rồi bà bắt chồng tôi gọi bố chồng tôi về để "làm bung bét hết mọi chuyện ra".Bố chồng tôi biết chuyện giận lắm đã gọi đt cho bà và nạt nộ.Thế là bà quay sang chửi tôi,bảo tôi làm li gián gia đình bà,hix hix.Rồi bà lên kế hoạch báo phường báo công an vào can thiệp khi bố chồng tôi về.Tất nhiên tôi ko bênh bố chồng tôi chuyện đánh vợ,tôi cũng trách và khuyên ông nhiều nhưng tôi ko thể chấp nhận đc chuyện mẹ chồng tôi gài bẫy bố chồng tôi để công an bắt.
    Quả đúng như bà tính toán,hôm nay bố chồng tôi về,nói chuyện 1 hồi thì ông lại nóng lên và định đánh bà.Tôi mặc dù rất bực bà nhưng cũng nhảy vào can ngăn.Ko ngờ mẹ chồng tôi lại cứ mặc kệ,bảo tôi ko cần can,rồi thấy chồng giằng cổ áo mình bà lại tự giằng cho áo rách sâu hơn,rồi dụ bố chồng tôi ra đg,tôi thấy em chồng tôi chạy sang hàng xóm thì đoán ngay chắc nó đi gọi cs nên đã can bảo mẹ đừng như vậy nữa,đừng thách thức bố và bố đừng nóng nữa.Tôi cố gắng để ông bà ko ra khỏi nhà nhưng bà cứ thách thức để ông cả bà ra ngoài đg xô xát.Y như rằng khi 2 ng vừa bước ra khỏi cửa thì bà la ầm lên,mặc dù bố chồng tôi ko làm j` nhưng bà cố cho thiên hạ thấy mình bị rách áo,rồi la làng xong lại bảo là tại tôi,tại con dâu mà gia đình bà như thế,bố chồng tôi cáu điên lên định đánh bà ngoài đg.Tôi fải ôm fải giằng ông lại để ông ko bị mẹ chồng tôi chọc tức đưa vào bẫy.Hàng xóm xung quanh ng ko biết chuyện lại còn mắng tôi là con dâu mà can thiệp vào chuyện nhà chồng thế là ko đc.Tôi cố thuyết phục bố tôi vào nhà rồi 1 lúc sau CA phường vào,mẹ chồng tôi vào nói là bố chồng tôi đánh bà rồi vợ chồng tôi âm mưu này nọ.
    Trời đất ơi,tôi chẳng thể hiểu nổi mẹ chồng tôi nữa,còn tôi còn chồng tôi đời nào để ông đánh bà nữa thế mà bà rắp tâm khiêu khích ông đánh bà để ông bị CA bắt.
    Trong đầu tôi cứ văng vẳng câu nói của bà "tại mày tất cả đấy "
    Chẳng nhẽ là tại tôi mà gia đình chồng tôi thế này???
    Bây h cả bố chồng lẫn mẹ chồng tôi đều đi đâu rồi tôi chẳng biết nữa,còn em chồng tôi nó nhìn tôi như kẻ thù,chỉ có chồng tôi thì bảo "đừng nghĩ nhiều cho mệt,ko fải lỗi của em"
    Nhưng tôi thấy mệt mỏi quá.Thời gian sau này sẽ thế nào?Bố chong rất giận mẹ tôi và ông nói sẽ ko bao giờ bỏ qua.Còn mẹ chồng tôi thì đã thù hằn ông đến mức muốn đưa ông vào tù,ghét vợ chồng tôi thì khỏi bàn rồi.
    Tôi phải làm sao đây,phải cư xử thế nào cho phải đạo,cho đúng trách nhiệm của ng con dâu?
    Chuyện hơi dài dòng nhưng thực sự tôi đang rất bối rối,rất mong đc các anh chị cho lời khuyên.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, khổ thân chị quá! Chẳng biết khuyên thế nào vì chưa gặp phải và cũng chưa nghĩ đến cảnh tương tự bao giờ, nhưng có lẽ vợ chồng chị nên ra ở riêng, tách ra khỏi cái mớ bòng bong đó!
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    ra ở riêng tách ra thì cũng ko yên lòng mà sống được, đau lòng lắm, nhất là với ông bố, dẫu sao ông cũng đẻ ra chồng mình, tớ thấy chồng bạn ở đây gần như ko đóng góp ý kiến j thì phải: nói cho bà mẹ 1 trận, thỏa thuận sống ly hôn giữa 2 người để khỏi liên can đến nhau vvv.. như nào đó.. Chứ ở riêng ko khéo nhà có ngày tan tành thật chứ chẳng chơi. Cả đồng chí em chồng nữa, làm gì học gì sao để bố mẹ như thế, chẳng còn là con người nữa Ông bố dù có sai trăm lần thì bà mẹ sai 1 tỷ lần, chữa bệnh cho người mà còn ko bỏ tiền ra thì cũng đến là bó tay, chịu toàn phần Bạn là con dâu chịu được đã là quá tốt rồi, tớ chẳng thấy bạn ý sai ở chỗ nào, bản chất của mc bạn đã như thế có cô khác làm dâu thì cũng thế cả thôi
  4. lyly267

    lyly267 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Mình mà gặp bà mẹ chồng ntn thuê đầu gấu tạt đầu cho 1 trận nên thân ! Người đâu mà lớn tuổi đến thế cũng k để con cái nó kính nể ! Đến chồng mình còn dở mưu hèn ra thì ngưòi khác k là gì cả nhé ! Oánh cho 1 trận giống kiểu xã hội đen ý vì bà ý đỗi xử với chồng con có khác gì đâu !
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Oé, đầu gấu thế
    Khổ thân bạn chủ topic, bạn không làm gì sai đâu, chỉ tại bà mẹ chồng của bạn tai quái quá. Thôi vẫn còn chồng làm hậu phương là tốt rồi. Cố gắng thu xếp ra ở riêng cho lành
  6. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Chị chủ topic làm như lời chồng chị nói đấy: đừng nghĩ gì cho mệt.
    Những người như mẹ chồng chị thuộc loại ích kỷ tai quái, đến chồng con mình còn đối xử chả ra gì nữa là người ngoài. Reo nhân nào sẽ gặt quả đấy thôi chị ạ.
    CHúc chị sớm vượt quá
  7. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là chồng tôi ko hợp tính mẹ 1 chút nào cả.Anh vốn ko có tài nên trong chuyện làm ăn cũng ko đc thành đạt cho lắm.Nhiều lần vợ chồng tôi có nói chuyện nhờ bà giúp đỡ cho ít vốn nhưng bà đều lắc đầu ko đồng ý.Chồng tôi buồn bực lắm và ko thể chịu nổi cái tính ki bo của bà.Tôi biết chồng ko khéo nên cũng nói giúp chồng vài câu thì bị bà cho rằng lợi dụng nhà chồng rồi lớn tiếng nói tôi là về mà nhờ mẹ đẻ,ngày xưa bà đi lấy chồng cũng toàn nhờ mẹ đẻ chứ chẳng đc nhờ nhà chồng đâu.Bố chồng tôi bận chuyện làm ăn nên kiếm đc bao nhiêu tiền là đưa cho mẹ chồng tôi quản lý hết,bà nắm đồng tiền trong tay nên chả coi ai ra j` cả.Bố chồng tôi có mượn tiền của bạn để làm ăn,đến lúc phải trả,số tiền của ông bà dư sức để trả nhưng ông nói thế nào bà cũng ko chịu trả,bà kêu kệ,số tiền này phải để "dưỡng già".Nợ thì ko trả,chồng ốm thì ko bỏ tiền ra chữa trị,con trai cần vốn làm ăn cũng ko giúp,lúc nào cũng kêu ko đụng đến tiền này đc,xoay lưng bà lại đi mua riêng 1 chiếc xe máy hơn 130t để đi và cho cháu họ vay tiền mua 1 chiếc ô tô để làm ăn.Tôi cũng chả hiểu trong bụng dạ bà chồng con là cái j` nữa.Còn về phần em chồng tôi,nó mới học lớp 10,đc mẹ chồng tôi cưng chiều nên nó bênh mẹ chằm chặp.Mẹ bảo đi báo công an nó cũng đi,chả biết phân biệt đúng sai hay là làm thế nào cho hợp tình hợp lý.
    Bây giờ thì mẹ chồng tôi đi đâu rồi cũng chẳng biết.Vợ chồng tôi ở đây cũng khó xử,chẳng biết phải đối diện với mẹ chồng thế nào.Mà khổ nỗi ông bà cũng ko nói là sẽ ly hôn hay thế nào,mặc dù mẹ chồng tôi luôn xoen xoét nói ko cần chồng nữa.Bố chồng thì nhất quyết ko cho vợ chồng tôi đi đâu cả.
    Sáng nay bước chân ra cửa đã có cô hàng xóm ra bảo "mẹ chồng mày đang đi bêu rếu khắp nơi là con dâu phá hoại hạnh phúc gia đình nhà bà ý đấy".Tôi thực sự chẳng thể hiểu nổi nữa,tôi ko mô kích để ông bà cãi nhau,nguyên nhân xô xát giữa ông bà cũng ko phải là tôi,ông bà đánh nhau tôi cũng can thế mà bây giờ lại mang tiếng.
    Theo các anh chị tôi có nên tìm mẹ chồng tôi để nói chuyện phải trái?Nếu có thì tôi phải nói như thế nào đây ạ?Về phần bố chồng tôi thì tôi vẫn khuyên ông bình tĩnh từ từ giải quyết rồi nhưng ông vẫn đang rất nóng,rất giận mẹ chồng tôi.Mà tôi thấy mẹ chồng tôi chả còn thiết tha gì cái gia đình này nữa nên thực sự đối diện nói chuyện với bà rất khó.
  8. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    trước tiên xin đc chia sẻ với hoàn cảnh của bạn . mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. quan trọng ta fải bình tĩnh và nhìn sự việc bằng con mắt của người ngoài cuộc
    bạn không có lỗi gì cả !!!
    bạn chỉ sai khi: (1) to tiếng lại với mẹ chồng (2) bực tức khi bị mẹ chồng càu nhàu ....
    bạn chỉ là 1 cái cớ để mẹ chồng làm to chuyện thôi. vì mối quan hệ mẹ chồng-con dâu xưa nay vốn dễ xung đột mà. cho nên bạn cần hạn chế interact với mẹ chồng. chỉ cần chăm sóc chồng, và bố chồng, mặc xác mẹ chồng với đứa em (mà em chồng là gái hay trai vậy? ), nhớ là nói gì cũng bỏ ngoài tai, chửi rủa j cũng k quan tâm !
    mẹ chồng mà 46t thì còn trẻ lắm, nhiều tiền mà chán chồng thì lắm khả năng không hay lắm
    chúc bạn tỉnh táo sớm thoát khỏi thiên la địa võng của mẹ chồng
  9. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    NGHE CHUYEN CUA CHI MOI THAY MINH VAN CON MAY MAN RAT NHIEU. THU THUC NEU TRONG TINH CANH DO, CHAC E SE TUC CHET LEN MAT... DUNG LA THAT KHO MA SONG CHO AN BINH...CHUC CHI SOM TIM DUOC CACH GIAI QUYET
  10. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi cảnh, có thể mẹ chồng chị hơi ngoa ngoắt, hơi ky bo... nhưng em cho rằng chị cũng k nên nhắc nhiều đến những vấn đề tiền bạc trong câu chuyện này . Dễ gây sự hiểu lầm.
    Hơn nữa, nhìn cái j cũng nên nhìn 2 phía, có thể bố chồng chị quá vũ phu ( em đọc thấy ông thường xuyên đánh mẹ chồng chị ), nên mẹ chồng chị phản ứng lại ( dù là quá đáng nhưng cũng có nguyên nhân ), còn 2 anh chị đã lập gia đình, mình trông vào mình là chính, được bố mẹ hỗ trợ kinh tế để làm ăn thì tốt, không thì cũng không nên nhắc đi nhắc lại chuyện đó.
    Chuyện chị lời qua tiếng lại với mẹ, thực ra người ngòai cũng đâu rõ cụ thể "lời qua tiếng lại" đó nó ra sao. BIết đâu tuy chị không cố ý, nhưng những lời đó đã vô tình làm tổn thương mẹ chồng chị thực sự?
    Thực sự đọc đoạn chị tả cảnh bố chồng chị đánh mẹ chồng chị, rồi chị nhảy vào can nhưng lại với lý do là "tránh không cho ông bị gài bẫy", rồi chồng chị thì tỏ rõ một thái độ quá ư "thờ ơ", em thấy cũng không hẳn là 3 người phía chị đã đúng đâu.
    Em chị thì em nghĩ k hẳn chỉ là do được mẹ chiều mà báo CA, nếu là em, em thấy bố em đánh mẹ em, em cũng sẽ làm thế thôi. Em không chấp nhận một người cha như thế.
    Đôi lời góp ý cho câu chuyện có nhiều khía canh. Anywayz, chúc chị sớm vượt qua những khúc mắc gia đình và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này