1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải tôi đã sai???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi intense_emotion, 08/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ôi mẹ chồng, mẹ chồng này đúng như chân dung ngta vẽ nên về n~ bà mẹ chồng "khác máu tanh lòng" Cùng là con người mà sao ngta nhẫn tâm với nhau thế nhỉ ?
    Chị chủ topic cũng kệ, thư giãn đầu óc mấy hôm đã, càng nghĩ càng rối cả lên. Mà có phải tại mình đâu cơ chứ
  2. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị ko sai gì cả, bây h chị cứ làm như lời chồng chị cho đầu óc thanh thản. chúc chị sớm vượt qua
  3. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    mẹ chồng , bố chồng , chồng , nàng dâu , em chồng ! ai cũng làm mình nỗi da gà hết ! nhưng cô bé lyly267 làm mình ngất luôn !
  4. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng có lỗi chứ không phải không có. Việc bạn cãi lại mẹ chồng dù là do lỗi của bà đó,bạn vẫn không đúng. Người ta có sai,cũng không chịu nổi cảnh người ngoài đến ở nhà rồi cãi lại mình. Bạn có hai cách :
    1. Ở lại . Bạn nên nhân cơ hội này mà đi tìm mẹ chồng về ,an ủi bà ta. Cũng có thể bà ta có bồ bịch nên bất cần như vậy. Cái dấu hiệu đó càng chứng minh rõ ràng. Đối vói đứa em chồng.Nó mới học lớp 10 mà cha mẹ tan nát như vậy thì quá khổ tâm cho nó.Việc nó gọi cảnh sát vào là quá đúng. Nó đang học mà như vậy thì học làm sao. Dịp này xảy đến,bạn lại càng phải thương ,phải chăm sóc cho nó chu đáo. Ông bố chồng bạn thật giống như người tôi quen biết. Anh đó thành đạt,tậu 3 cái nhà lớn ở Sài gòn. Tiền bạc vợ giữ hết. Đi uống bia với anh em, đại gia lộn túi ra không được 2 chục ngàn. Chúng tôi bảo '''' Mày rồi bị vợ giết cho không còn cái quần đùi mà mặc đâu''''. Quả đúng như thế. Ít lâu sau nó bị công an giữ vì tội đánh người trọng thương. Nó đâm tình địch và cô vợ ngay trên giường cưới của nó. Ra trại,nó bị bán hết nhà cửa. Cô vợ thì ly dị nó ngay sau đó,sống phây phây ,tậu nhà mới đường Lê Lợi. Theo tôi nghĩ,ông bố chồng bạn một phần khuyên bạn ở lại vì sợ mất nhà. Bà mẹ bạn thì có thể có bồ bỏ đi,hoặc chán quá,chẳng đổ tội cho ai được,đổ cho con dâu,vin cớ bỏ nhà. Tóm lại,nếu ở lại thì phải có một quyết tâm rất cao và lòng thành.
    2. Ra ở riêng. Trước sau gì thì cũng phải làm như vây,Nhưng chỉ làm như thế sau khi tình hình trở lại bình thường. Cứ yên tâm. Mẹ chồng bạn sẽ mò về ít ngày nữa.
    Ông bố chồng bạn mới đau đầu. Bị bệnh nặng,tin vợ bây giờ nó giữ hết tiền ,nó để cho chết. Cứu người như cứu hoả.Phải bán nhà đi,mua nhà nhỏ hơn ở,để lo thuốc ********* ông ấy cũng phải làm.

    Được BearMoscow sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 09/05/2008
  5. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là xin chia sẻ với chị , hoàn cảnh của chị đúng là rất khó và ngoài tầm của chị rồi. Em ko biết thế nào, nhưng em có linh tính ko hiểu chồng chị có phải con đẻ của bà ko mà bà lại như vậy ? hay hồi xưa bố chồng có làm điều gì có lỗi với bà mà bà lại như thế chứ ?
    Em thấy chị đã làm hết khả năng mà chị có thể rồi, mà mọi việc cũng ko thể khá hơn đc, đơn giản đây là chuyện nhà chồng, người có thể làm chuyện đó tốt hơn ko ai khác ngoài chồng chị, điều này chị ko thể làm thay chồng chị được. Còn em chồng chị thì em nghĩ nó còn bé, chưa biết gì, ko hiểu gì cả, lại được mẹ chồng bơm chuyện này chuyện nọ vào đầu nên nó mới như vậy . Em nghĩ là chị nên đứng sau chồng chị thôi. chị có thể khuyên chồng, tư vấn cho chồng để cho chồng chị hành động...... 1 vài lời vậy thôi... chúc chị cùng gia đình sớm vui vẻ trở lại
  6. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn một chữ " NHẪN " ! và Ban bàn với chồng ra khỏi ngôi nhà đó ! nếu ko được thì tự bạn và con phải ra khỏi ngôi nhà đó ! chúc bạn thoát khỏi những điều thị phi , mà ít nhiều cũng tại bạn rước vào !
  7. BearMoscow

    BearMoscow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn lo lắng thái quá, và quả đúng là mẹ chồng bạn mò về rồi. Bạn rất có lỗi với mẹ chồng cũng như em chồng. Việc em chồng láo và mất dạy đúng là tại bản thân nó, tại sao bạn lại bảo'' con hư tại mẹ''. Chồng bạn cũng cùng chung bố mẹ với nó,sao lại ngoan .Điều này chứng tỏ bố mẹ chồng bạn có giáo dục cả hai đứa con,song có đứa tốt,đứa hư . Kể cả nó là con út,được chiều,thành ra xấu,nhưng chị em cãi nhau,có phải người trên cãi đâu mà bạn lôi mẹ nó vào. Tại sao lúc đó bạn không gọi ngay công an. Đánh nhau với nó thành ra người lớn đánh nhau với trẻ con. Đành rằng có quyền tự vệ đánh trả. Song như vậy chị em hoá ra thù hằn.
    Bạn nên :
    1. Xin lỗi chồng. Thực tâm hối hận về tính tình của mình và không bao giờ tái phạm thái độ không làm chủ bản thân
    2. Xin lỗi mẹ chồng về tất cả những lần cãi lộn với bà ta,và lần này.Hứa sửa chữa
    3. Xin lỗi bố chồng vì cái việc trên.
    4.Nói một lời xin lỗi em chồng( không có mặt ai ở đó,có mặt chồng thì nó nghĩ ỷ thế anh trai) về câu nói xúc phạm tới mẹ chồng. Không giải thích gì thêm.
    Nói với bố chồng rằng không thể ở nổi đó nữa,nếu không sẽ đứt mạch máu não mà điên,không ai nuôi cháu nhỏ. Bạn và chồng bạn nên thuê ngay chỗ khác mà ở. Bố chồng không cho đi đâu,nhưng mà anh ta cũng không điều khiển được gia đình,thử hỏi con trai và dâu làm gì được. Sau khi xin lỗi mọi người xong,là ra đi ngay. Có thế mới giữ được tình cảm.Nếu nấn ná ở lại,có thể bạn và mẹ chồng hay em chồng lại đánh nhau lần nữa. Chuyện nhà cửa đất đai để bố mẹ chồng bạn tự giải quyết theo luật.
  8. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    @-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-)

Chia sẻ trang này