1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đã yêu lầm ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuimissbanforever2yeu, 07/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chu_ech_con125

    chu_ech_con125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ko fải là vĩnh cửu bạn ạ.Người có bản lĩnh là người biết vượt qua mọi khó khắn.Bạn sẽ quên được anh ta sớm thôi.Cuộc đời đâu fải chỉ có tình yêu,hãy sống thât vui vẻ và có ích trong xã hội.Rồi bạn sẽ có 1 tình yêu thật sự là của bạn.
  2. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi quên thằng đó đi , nó chả đáng để bạn đặt tất cả tình cảm vào đâu ----> người như thế đáng dẫm đáng khinh
    dẫm bẹp bẹp bẹp ......
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  3. tuimissbanforever2yeu

    tuimissbanforever2yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    bup_be_o_tinh_yeu nay, mình và hắn chưa nói gì cả, nhưng những gì xảy ra giữa hai người ( như cách cư xử, lời nói... ) thì cũng đủ hiểu tình cảm đó là gì, bạn ạ!
  4. chandat84

    chandat84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quả sấu non không chua củng chát
    Mối tình đầu tan nát trái tim tôi
    Dẩu biết rằng mối tình dầu là đẹp lắm .nhưng bạn ơi bạn có muốn một tình yêu như vậy ko?Một tình yêu thật dể dải phải ko?Mà bạn ơi cái gì dể dến rồi củng dể đi mà bạn đừng quá buồn và thất vọng vì người đó có đáng để bạn dau khổ như vậy Ko?Hảy quên nó đi tương lai còn ở phía trước mà
    Tình yêu là quan trọng nhưng ko phải là tất cả phải ko?
    Đo là lời nói của ngươi ngoài cuộc ko hiểu bạn nghỉ sao?
    Ôi tình yêu!!!!!!!!!!
  5. HaiLam

    HaiLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Khi bạn hỏi bạn có yêu lầm không, thì đó là lúc bạn đang chán chường và giận dữ và mong muốn đó chỉ là một giấc mơ; cũng là lúc bạn nghi ngờ vào cuộc sống, vào chính mình ...
    Nhưng rồi bạn sẽ vượt qua, vì theo thời gian nhanh thôi bạn sẽ trả lời cho chính bạn. Theo tôi, chúng ta nên tự đặt ra câu hỏi khác: Chúng ta nên yêu ai ?
    Có lẽ, chúng ta cho rằng chúng ta quá cần tình yêu đến nỗi sẵn sàng yêu thương mà không thể nào dự đoán người đó có xứng đáng cho ta gửi trọn tâm hồn hay không. Hoặc là chúng ta không biết yêu thế nào cho đúng.
    Và phải chăng, theo thời gian, đôi khi chúng ta thay đổi, những tiêu chuẩn bản thân thay đổi theo. Điều đó làm cho một số người trở thành đáng khinh, một số người trở thành đáng thương.
    Những câu hỏi đặt ra thật nhiều, tại sao chúng ta không cùng thảo luận về điều đó ?
    Cuối cùng, tôi nghĩ bạn nên tha thứ, như giờ đây tôi cũng đang cố gắng không oán trách và tha thứ cho một người. Không phải là vì sự cao thượng, mà vì tha thứ là cách tốt nhất để yêu thương chính mình. Mà yêu thương chính mình là điều kiện tiên quyết để hạnh phúc, và dẫn dụ người khác biết cách yêu thương mình ...
    Đã nói nhiều, múa rìu qua mắt thợ !
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Yêu lầm hay không yêu lầm thì thật khó nói nhưng theo tôi bạn vẫn còn cả phía trước cơ mà , cố gắng lên , việc gì phải mất hết tâm trí vào anh ta !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  7. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Yes, quên đi và hãy nhìn về phía trước mà bước đi bạn ạ.Vẫn còn rất nhiều người chân thành và trân trọng tình yêu...........như mình nè, .Chúc bạn sớm thành công.....................
         Forever and one I Will Miss U ............
  8. tuimissbanforever2yeu

    tuimissbanforever2yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chào chandat84, bạn nói tình cảm của mình là dễ dãi? cũng có thể đấy. Nhưng bạn cũng nên biết một điều rằng lúc đó mình đang thi và cũng đang bị khủng hoảng nữa, mà cũng có thể vì thế nên tình cảm của mình dễ đổ. chán thật đấy.
  9. sweetlemonhn

    sweetlemonhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dung dung tu yeu lam,no ko hop dau.Co the luc dau tinh yeu cua hai ban la that,nhung sau do nguoi con trai da thay doi.Co mot bai hat da noi rang"cuoc doi van the con tim thuong hay doi thay" ma`.Vay chang co gi ma phai buon ca.Quen di va tiep tuc song.Dung cho doi con nguoi boi bac do nua,nguoi do ko xung dang dau ban a.Va hi vong day cung la bai cho ban,dung bao gio tin vao tinh yeu tren mang.
    HANH PHUC TRONG TINH YEU KHONG PHAI LA CO THAT NHIEU NGUOI YEU MA LA CO MOT NGUOI YEU MINH THAT NHIEU!
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu lung linh đẹp sao.....Anh vui vì em vui..Vì em được hạnh phúc....
    Mỉm cười...Rồi lòng lại nhói đau.....
    ...Có phải tình yêu của em dành cho Anh...Là 1 phút lỡ lầm.....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........

Chia sẻ trang này