1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải tôi đã yêu người lớn tuổi hơn mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mienchai, 07/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    có phải tôi đã yêu người lớn tuổi hơn mình?

    Tôi vừa 19 tuổi,chẳng gnhề ngỗng gì cả,Tôi cũng muốn học tiếp đại học nhưng số tui xui xẻo ,trục trặc giấy tờ nên cả việc thi đại học con ko dươc.Trong lúc chán đời thì tôi lại gặp nàng,nàng là nhân viên thủ quỷ của ngân hàng,còn tôi tất nhiên la khác hàng.Tôi gọi nàng là "chị" cho lịch sự.Trong khi chờ đợi rút tiền nàng thường hỏi chuyen riêng tư của ttôi,bình thường thì tôi rất ghét như thế,huống hồ tôi la khách hàng.Nhưng ko hiểu sao tôi luon trả lòi mọi câu hỏi đó và ko tỏ vẻ sự khó chịu gì cả.Có lẽ tôi ko muốn mất lịch sự hay là tôi ko muốn người ta nghĩ mình la kẻ khó chịu. Ko hiểu sao tôi đến ngân hàng thường xuyên hơn,hôm nay rút tiền thì ngày mai lại gửi tiền vào.Tôi muốn hỏi chỗ nàng ở nhưng ko dám vì tôi và nàng vẫn là quan hệ khách hàng.NHưng ko được bao lâu thì tôi phải có chuyện phải sử dụng hết số tiền trong ngân hàng.Tôi ko còn cớ gì để gặp nàng nữa.Nhưng hình ảnh nàng cứ lãng vãng trong óc tôi,làm tôi chẳng làm được gì cả.Chẳng le lại đến ngân hàng chỉ gửi vài trăm ngàn,tôi mượn đươc 8 triệu va lần này tôi quyết định đến ngân hàng gặp nàng lần này nưa thôi,và kết thúc chuyện vớ vẫn này.Nhưng lần này nàng chủ động xin số điện thoại của tôi ,thế la ý định kết thuc mọi chuyện bi dập tắt ngay.Về nhà tôi ko dám đi đâu,7h tiiếng chuông tôi mong đợi đã đến,nàng hỏi tôi ăn com chưa?và tôi thành thật trả lời ăn rồi.Nàng bảo địnhmời tôi đi ăn nhưng tôi đã ăn rồi thì cúp máy cái rụp.Rút kinh nghiệm máy ngày sao đó tôi nhịn đói tới 7 h nưng chẳng ai rủ đi ăn cả.và nhưng lần gọi sau đó vì nhiều lí do tui và nàng vẵn chưa gạp mặt được.Và chiều hôm nay,nàng goi tôi hẹn sẽ đi uống nước,mừng được khoảng vài giây thì nàng bảo sẽ dẫn theo cô bạn của nàng giới thiệu cho tôi.Dù đây la cuọc hẹn mà tôi mong đợi từ lâu nhưng tôi phải từ chối với li do ko thích gặp người lạ.Ko những thế nàng còn bảo tôi đừng xưng "tôi" vói nàng như thế có vẽ xa cách .Nhu thế là sao?Chẳng lẽ nàng xem tôi như 1 đưa em trai sao?Coa lẽ tôi phãi quên mọi chuyện thôi,dù sao tôi cũng chẵng xứng với nàng.Nàng co học vấn,nghề nghiep ổn định,còn ttôi chẳng có gì cả.
  2. backynhovn

    backynhovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ chả phải bác yêu đương giề, nhất thời thấy cái cô ngân hàng xinh xắn hay có duyên sao đó mà thích thôi, còn cái cô kia chắc cũng chỉ tính đùa giỡn tí với bác . Chẹp, bác lo kiếm việc gì làm lo cho tương lai đê, ở nhà lông bông vừa dễ hư người vừa mất thờ gian, sau này ổn định rồi con gái lại chạy theo dài dài ý chứ
  3. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Làm tới đê! Khi com tim thổn thức, thì fải chiến. 19 chứ 99 cũng vậy thôi ke ke!
    Cậu hơi ngố(!) Nàng chủ động gọi điện mời đi chơi nghĩa là muốn - gặp - cậu. Cái đó là cái cậu cần nhất - fải tiếp cận mục tiêu mới biết tiến thoái thế nào chứ. Còn cái chiêu dẫn thêm người, rồi thì "giới thiệu cho cô này hay lắm" chỉ là nghi binh của nàng thôi. Chẳng ai nhiệt tình dở hơi thế đâu chú ạ!
    Điều tiếp theo cần làm là gọi điện cho nàng (đừng mong nàng gọi lại nhé!) hoặc tốt nhất là đến thẳng mà gặp. Mời đi chơi. Tìm hiểu. Ôi dời, tiếp theo là... là... lá la la.
    Còn chuyện tuổi tác no vấn đề. Chuyện lẻ tẻ thôi. Wan trọng hơn là cậu đủ trình để theo. Kiếm cái việc ngon ngon đê!
    Chúc may mắn!
  4. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ, vợ già thì canh ngọt.
    Huống chi chú mới 19 tuổi, cần phải thử thách, học hỏi kinh nghiệm tình trường. Mà kinh nghiệm nào, chiến trường nào hay hơn là một bà chjị hơn tuổi mình. công việc đàng hoàng tử tế.
    Đối với bọn bé hơn, chú phải chiều chuộng, vỗ về nó, đằng này chị ấy chăm sóc chú không tốt hơn à?
    Hi, trời cho mà không biết hưởng thụ cũng là tội đấy
  5. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nàng ko có số phone,Chẳng lẽ lại đến ngân hàng rút tiền ra nữa,có vài triệu mà rút ra rồi gửi vào thì thế nào người ta cũng gnhi ngờ.Mà đến đó rồi thì làm gì,nếu chủ động rủ nàng đi uống nước thì nàng biết tình cảm của minh thì sao?Tôi sợ nàng xem tôi như đứa con nít.Làm sao đây?
  6. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Đừng nghĩ gì về việc kém tuổi. 19 còn bé bỏng gì nữa đâu nào. Cậu là đàn ông, cậu có quyền lợi và nghĩa vụ "fô diễn sức mạnh" của giới tính, ngay lúc này. Đến gặp thì đến chứ sao. Lịch sự, đàng hoàng, đứng đắn! Ai dám nói gì! Miễn là chuẩn bị kĩ càng xem đến đó sẽ nói gì, làm gì. Rồi thì xử lí các tình huống như thế nào (VD: Nàng từ chối lần thứ nhất, mình sẽ chuồn chuồn ngay để rồi nhục như con trùng trục hay là mình sẽ nhìn thẳng vào mắt nàng, nhấn mạnh da diết lời mời một lần nữa rồi tuỳ thái độ mà quyết định... Rồi thì lần này ấy bận thì hẹn lần sau sẽ như thế nào? Hẹn điện thoại telephone ra sao...)
    Mà này, nàng chủ động fone cho cậu, thử hỏi cậu đã biết tình cảm của nàng thế nào chưa? Thế nên cậu đến mời nàng lại thì nàng cũng chẳng biết đằng nào mà lần, miễn là cậu hít thở sâu và đều, rồi nhớ luôn tự nhủ: "Chuyện nhỏ mà! Việc này mình làm được! MK!".
    Còn nàng có coi cậu như con nít không ư? E rằng nếu cậu wá e dè, wá sợ sệt như thế này thì không chỉ riêng nàng mà cả cái ttvnol này đều coi cậu là con nít hết! Thật đấy!
    Thật lòng mong cậu khai đao! Chúc may mắn lần hai!
    Đọc lại lời của pthuy đi! Không gì ngắn gọn và sâu sắc bằng! Nghe yêu và liều làm sao Hì!
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 09/08/2004
  7. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết cô ta yêu Mienchai hay k0 yêu Mienchai, nếu Mienchai thích thì nhảy xổ vào mà vồ cô ta đi, vồ được thì ăn, k0 vồ được thì cũng tích luỹ thêm kinh nghiệm cho những lần vồ sau.
  8. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì cô ấy cũng hẹn tôi đi uống nước,nhưng bữa đó trời mư tầm tã quá,mà xe lai hư nữa chừng nhưng tôi quyết định phải gặp nàng.Buổi đầu hẹn hò tốt đẹp,chung tôi nói rất nhiều chuyện,đến lần thứ 3 cô ấy đến nhà và tôi đã hôn cô ấy,như thế co quá nhanh ko nhỉ?Tôi phân vân lắm,xung quanh cô ấy có nhiều hơn tôi sao cô ấy lại chon tôi.
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ớ,sao bác giỏi thía em oánh vật đến tận gần 2 năm rùi mà vẫn chỉ được cái bắt tay.
    Còn bác théc méc làn chi,giống như bọn thiên chúa giáo trước bữa ăn ý:"Cảm ơn chúa đã đem đến cho con thức ăn,amen!Alêhấp"
    Được cadicanpha sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 16/08/2004
  10. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tốt rồi, tốt rồi, bây giờ mienchai chuyển sang box Giáo dục - Giới tính để có tầm nhìn rộng hơn và vạch ra kế hoạch hợp lý hơn cho quan hệ của mình. Điều này là cần thiết nhằm bổ sung, hỗ trợ cho tình cảm của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này