1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải tôi đã yêu người lớn tuổi hơn mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mienchai, 07/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    ohhhhh !
    hay đấy nhưng mà cũng mạo hiểm đấy, dù sao thì đời là một chuyến du thú không có hành trình mà. Cứ đi, đến đâu thì đến. Tớ thấy vụ này cũng li kì và thú vị đấy chứ, nhưng mà ...chả ai biết được thế nào. Vui xuân mới đừng quên nhiệm vụ, là con trai, 19 tuổi, chưa có gì cả và ngọt ngào lắm thì đôi khi đắng cay nhiều.
  2. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Đội trưởng đội tư vấn fi vụ "X19" có mặt đâyyyyyyyyy!
    Mưa tầm tã, lại hỏng xe nhưng vẫn đến được - Một khởi đầu báo hiệu rõ nét cho một câu chuyện Tình Yêu đầy lãng mạn, lắm gian truân nhưng cuối cùng lòng dũng cảm vưỡn vượt wa tất cả! Oaaa! Hậu sinh khả uý! Tốc độ của cậu gần bằng... 1/10 tốc độ của tớ - tuy nhiên khi đó tớ đã 25 rồi! Không sao không sao, nên tự hào vì mình đã có thể tạo nên sự khác biệt đó! Cậu thấy đấy, cuộc sống thay đổi hàng ngày,mọi thứ đang tiến gần đến vận tốc ánh sáng, vận tốc ánh sáng thì tiến gần đến vận tốc ánh... tối(?) Luẩn wẩn wá. Nói túm lại mọi chuyện WÁ ỔN!
    Tại sao cô ấy chọn cậu nhỉ? Thế tại sao cậu lại chọn cô ấy mà không fải là một bé chíp chanh cốm nào đó mà, lẽ ra/có vẻ, thích hợp với cậu hơn?! Vì là.... Đấy đấy! Tớ chưa kịp nói cậu đã biết rồi còn gì! Hì hì!
    Tận hưởng đi! Lời khuyên hôm nay của tớ là: Đừng có cố tỏ ra cái gì lớn hơn con người thực sự của mình! Hiểu không? Đừng nghĩ mình fải người lớn hơn, fải TO hơn nàng thì mới "đúng kiểu" - Hãy cứ là chính mình - một gã 19 ngon lành! Những cái khác ư? Cần lắm nhưng chưa thực sự đến lúc đâu he he!
    Có cái gì fấn khích hơn những nụ hôn thì nhớ báo cáo cho anh em sướng vay tí nhé!
  3. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của các bác,hien giờ quan hệ giữa chúng tôi rất tốt đẹp,NHưng hình như ông trời ko muốn chúng tôi gặp nhau hay sao mà mỗi lần hẹn đều mưa tầm tã báo hại tôi bị bệnh viêm họng.Tuy vậy nhưng chúng tôi nói chuyện rất lâu đến khi quán dẹp ma tôi chẳng muốn về,O quán nhều khi tôi muón thể hiện tình cảm của mình nhưng nhu thế sợ ko tôn trọng cô ấy nên hai đứa chỉ dùng chân khiều nhau rồi cười ngắc ngữa làm cho mọi ngườ dòm vào ma ko biết chuyện gì.NHưng ko hiểu sao cô ấy ko cho tôi biết nhà hình như cô ấy sợ điều gì đó ,có khi nào cô ấy có gia đình rồi.Chanquá
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ờ sao giống hiện tượng của tui thế nhở.Hay là chỉ có tình iu kiểu chúng mình mới có hiện tượng sét rung sấm rật kiểu ấy.
  5. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    01. Chú hiểu nhầm lòng của ông trời rồi nhá Ông ấy muốn những cuộc gặp bao giờ cũng "ướt át" - nghĩa là lãng mạn ấy mà. Hôm nào làm một fát đi mưa về gió cho nó thêm fần hoành tráng nhá. Viêm họng a? Chẳng fải giọng sẽ ấm hơn hay sao? Oài! Coi như trả giá cho sự lãng mạn đê! Lăn tăn toàn thứ vớ vẩn!
    02. Biết môi, biết chân rồi là wá đủ cho những ngày đầu. Fải cho người ta suy nghĩ rồi mới đưa mình về chứ. Gái lớn rồi mà, không thận trọng sao được???
    Nào! Tiếp tục cuộc hành trình thú vị này đê! Chúc may mắn!
  6. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác hay đấy,OK bác hãy cứ là bác chứ đừng nghĩ phải "lớn hơn" "to hơn" nhé khéo bác như vậy thì cô ta lại bỏ bác ấy chứ
  7. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    HOm qua,nàng hẹn tôi đi uống nước vì trơi mưa nên ko thể ghé quán nước vẫn thường uống,nên ghé vào 1 quán quen đường ai ngờ đó là quán dành riêng cho chuyện xxx,vì tối thui nên tôi xin 1 cây nến (ko biết như thế có ngốc quá ko nữa),nhưng rồi nàng cũng thổi tắt.Với tịnh huống như thế thì cảm xúc dâng trào là điều tất nhiên,tôi và nàng đã có những cử chỉ thân ái,khi cảm xúc dâng tới tận đỉnh thì nàng muốn chạm trực tiếp vào DV và tôi ko đồng ý nhưng nàng vẫn ...và tôi vô ý dùng vũ lực để ngăn chuyện đó.Tôi ko hiểu sao mình lại làm thế mặc dù tôi cũng rất muốn .Tôi biện hộ với lí do là ko muốn dễ dãi đói với chính mình như thế sẽ tạo thói quen xấu,và tôi muón thử thác mình có qua được chuyện đó hay ko?Nhưng nàng ko tin,nàng bảo tôi" xem thường xúc phạm lòng tự trọng của nàng,vì nàng ko còn "cái đầu tiên" đó nên tôi cứ giữ lấy "cái đầu tiên " của mình dành cho người xứng đáng hơn".Đó là lời của nàng còn sự thật thì tôi cũng ko rõ nữa.KHi ở cạnh nàng như thế thì tôi cũng rất muốn làm chuyện đó nhưng tôi lại giữ mình.Hình như tôi còn e ngại điều gì đó?Tôi phân vân lắm ko biết có nên làm chuyện đó hay ko nữa?QUa lần này tôi tin rằng mình vẫn giữ nổi mình khi thân ái với nàng.NHưng làm sao để từ chối nàng chuyện đó mà nàng ko giận.Chẳng lẽ lại giữ khoảng cách với nàng như thế thì tôi ko muốn,tôi vẫn muốn ở bên cạnh nàng trong không gian chỉ có 2 người để bày tỏ cảm xúc của mình.Tôi ko muốn chuyện của tôi và nàng sẽ kết thúc vì QHTD Mấy bác cho tôi lời khuyên thẳng thắn nhé,thứ bảy này nàng sẽ đến nhà tôi ,tôi ko muốn làm nàng giận nữa.
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hừ,không thể chấp nhận được.Con sư tử cái này chăn con nai tơ nhưng sờ dược đến cái "dê vê" của con nai thì nó vùng ra,ức thật!Lần sau mà ông bắt lại thì đừng hòng ông nhả ra(không được cả thì ông vẫn được "1 tý").Buồn vật!
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này em không biết khuyên bác thế nào cả .nhưng trong lòng em cảm thây hơi "ghê ghê"nhưng cảm thấy ổn thì không cần nể nang gì đâu,cho mình tội gì mà không lấy nhưng cẩn thận "ĐỪNG BỊ HOẠ VỀ SAU"
  10. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Cô nàng này (hổng hiểu bao nhiêu tuổi và "lịch sử" như thế nào?) có vẻ như là sư tử cái định thịt cừu non hơn là cái gì "hoà bình và ổn định dài lâu"(?) Tất nhiên là cũng có thể do lối sống mạnh bạo cộng với kinh nghiệm nên cô ấy mới có hành động máu như thế. Bắt buộc fải ngộ ra được điều đó rồi mới biết fải nên làm thế nào cho đúng mienchai ạ. Kiểu "hương hoa" dài lâu thì tớ giúp mãi được, chứ kiểu "đô - ping" này thì... chết lúc nào không biết. Take care!
    Đến giây fút này, cậu chưa làm điều gì sai cả!
    Sống là fải có lý tưởng. Nếu không thực hiện được lý tưởng đó thì... thực hiện lý tưởng khác(?) Không biết viết như thế là tớ có "đầu độc trẻ em" không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này