1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải tôi đã yêu người lớn tuổi hơn mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mienchai, 07/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lần hẹn thứ 9,vẫn như bao lần khác ,cả hai đều cảm thấy bình yên và dễ chịu khi bên nhau.Ước gì thời gian dừng trôi để giây phút này là mãi mãi."Tôi cần gì ở nàng?" có lẽ là giây phút này.Tôi ko biết mình đã ghiện nó từ khi nào?Rồi sao này tôi sẽ sống ra sao khi thiếu nó?"Tôi sẽ đem lại cho cô ấy những gì?"-1 kỉ niệm và còn gì nữa thì tôi chưa rõ,thôi để dành câu hỏi đó cho thời gian.Nàng bảo đã 10 h,tôi tin thế(cái đồng hồ kỉ niêm mà mẹ tặng đã bị thằng khốn nào lấy rồi),Thôi thì ở lại thêm 1 tiếng nữa.Phải về rồi,1 tiếng đã qua,mà sao giờ này vẫn có vài cặp vào quán,có lẽ họ ko có thời gian nên tranh thủ vài phút ngắn ngũi bên nhau.Trên đường về đi ngang quán lần đầu tôi chọn để hẹn nàng,quán trang trí rất đẹp,nàng rất thích.Tôi cũng thế.Cái quán đã giúp tôi gây ấn tượng đối với nàng....Mà giờ sao quán vẫn còn khách,có lẽ nàng đã nói dối,bây giờ khoảng 9h30 thôi.Cũng may chỉ có mình tôi đắm say trong chuyện tình này.Hình như tôi đã bắt đầu thấy khoảng cách của 6 tuổi.Ngày mai tôi sẽ hẹn nàng tại quán này.Tôi sẽ bận quần áo như lần đầu hẹn ặp hi vọng nàng cũng bận thế
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hề chúc mừng chú em nhé,thế là tốt rồi,cứ từ từ mà tiến tiếp cho đến khi đến đỉnh cao của tình yêu nhé.Mời các bác và chú sang box Giáo dục giới tính,để giúp các chú em thiếu kinh nghiệm phòng tránh việc ...dính bầu
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hic chuyện này nghe như chuyện thần tiên thế kỉ thứ 21 í .... Chả hiểu sao đầu mình nó nghĩ thế
    Tình yêu thì không phân biệt tuổi tác .... Về cơ bản nó là thế , tình yêu là cái không bao giờ biết trước được và nói trước được , thậm chí là tính toán trước được .....
    Nhưng xét 1 cách nghiêm túc thì nói chung con gái hơn tuổi yêu chú em kém tuổi là có gì đó khác thường rồi .... Không sai , chỉ khác thường thôi mà =) Nhất là chuyện của chú tác giả ở đây , có gì lạ lém =)
    Yêu thì yêu mà chắc gì đã cưới đúng không ông ??? Nếu đúng thì còn gì mà hỏi .... Còn nếu yêu nghiêm túc mà muốn tiến đến hôn nhân thì tình yêu với phụ nữ hơn tuổi và cuộc sống sau này không đẹp ..... 10 năm đầu thì tuyệt vời , 10 năm kế tiếp thì là địa ngục ......
    To TVinh : đồng chí ơi cô gái kia hơn tuổi , cô ý có thừa kinh nghiệm dạy chú này , cần gì phải sang giáo dục giới tính như anh em mình ....
    thứ 2 mà cái topic của đồng chí vừa mở tôi chưa kịp làm gì thế mà đã bị lock .... Hình như đồng chí và mấy chú mod có xích mích tình trường huh ???? Hay sao topic của đồng chí chết yểu thế Cái được 9 bài , cái 7 bài ..... Xem thế nào đi ông ơi
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ùh bực thật,hôm nay đi làm về muộn bây giờ mới online dc,chui vào xem tác phẩm của mình đã thấy bị khoá rồi.Tớ chả có xích mích gì với mod cả,tớ cũng thấy cái topic đó có gì là sai đâu,chả hiểu gì hết.
    còn chú mienchai ơi,anh nói cho chú biết nhé,con gái bao giờ cũng già sớm hơn con trai nhất là với bọn bằng tuổi.Chú lại ít tuổi nên Cô nàng ấy khôn hơn chú nhiều lắm,bây giờ thì tớ chẳng tin lắm cái việc cô ấy yêu chú thật lòng đâu nhưng chú còn trẻ,còn phải học hỏi nhiều điều nên chú cứ yêu vô tư đi,làm tới bến luôn cũng dc( đợi khoảng 3 tháng nữa đi)
  5. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác tvinh nói đúng.tôi bắt đầu đặt những câu hỏi về tình cảm của nàng.Mặc dầu biết là ko nên so sánh tình cảm giữa tôi và nàng,nhưngt trong lòng của tôi đã diễn ra chuyện đó.Tôi bắt đầu cảm thấy sợ tình cảm của mình.Tôi càng ngày càng nhớ nhung nàng,nhớ kinh khủng,nhớ muốn phát khùng luôn.Có lần kìm ko được lòng mình tôi đến phòng trọ gặp nàng,lúc đó tôi muốn ôm hôn nàng để thỏa sự nhớ nhung nhưng ttoi ko lam the,tôi sợ làm thế tôi sẽ ko kìm được mình sẽ ở lại đêm đó,nàng vừa ra mở cữa thì tôi ra về.HOm nay thu 7,đánglẽ ra nàng đến nhà tôi ,nhưng nàng ko đến ,cũng chẵng thèm gọi điện.Càng nhớ thì càng giận ,tôi băt đầu nghi ngờ tình cảm của nàng,nàng đối với tôi ko nồng nhiệt lắm như tôi đối với nàng ,co lẽ do tuổi tác hay như bác tvinh nói.Càng gặp nàng thì tôi càng nhớ nàng,tôi ko muốn bị cái cảm giác nhớ nhung này hành hạ mãi Nếu cứ để tình trạng này tôi e rằng ko thẻ sống thiếu nàng,đã đến lúc tập sống thiếu nàng,tôi sẽ ccó gắng gặp nàng ít đi,ban đầu là 1 tuần 2 lần,rồi 1 lần.CÁC BÁC THẤY TÔI LÀM THẾ CÓ ĐƯỢC KO?
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    YÊU thì cứ yêu đi , đã cưới đâu mà tính toán cho mệt đầu thế mienchai Tôi thấy chú cũng thế nào ý .... Yêu em hơn tuổi như thế chú có cái lợi là không bao giờ phải mệt mỏi dỗ dành người yêu , bởi các chị sẽ biết cách làm vừa lòng chú , mà còn biết chiều chú nữa ...
    Hehehe 1 người bạn của tôi là con gái đang yêu 1 chú kém 2 tuổi , và đến bây giờ nó vẫn okie ....
    Tóm lại đừng ngại , tuy chuyện của chú tôi nghe hơi bị ngạc nhiên và cái xuất thân câu chuyện thiếu logic ... Nhưng mà chú cứ lao vao yêu đi , có điều đừng để bị giăng bẫy là được ...........
    Mọi người chỉ có thể chung chung khuyên chú thôi , còn chi tiết chỉ chú mới hiểu được cần làm gì vì chú trong cuộc mà
    Thế nhé , yêu nhau đi để rồi mai chia ly .... Nước mắt lắng đọng vành môi ( môi em trai ) thơ ngây ....
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng đó,có ai cấm chú không yêu đâu,mà chú yêu vào rồi thì thường là có lợi thôi,chỉ cần tỉnh táo một chút( hơi khó so với tuổi 19 của chú đấy)đừng để bọn con gái nó lừa ( TH này dễ lắm,kiếm cái hộ khẩu HN).Tôi thấy thế này,chú xem có dc ko nhé: cái em ý hay thấy chú đi gửi tiền vào ngân hàng,tưởng chú..dày đô nên trong đầu có chút..âm mưu.Chú nên cẩn thận một tí,làm tới luôn cũng dc,không cần thiết phải nhịn gặp nhau đâu,thoải mái đi nhưng khi nào muốn ...ăn thì cho em ý uống thuốc,đeo..bao,hoặc tìm hiểu xem có phải ngay...ấy của chị em ko nhé.Be careful
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này nàng thấy chán chú rồi,hoặc là nghi ngờ chú không đủ cái năng lực đàn ông.Ai đời người ta ưỡn ra rồi mà chú ngoảnh mặt đi,thờ ơ,con người chứ có phải cỏ cây đâu mà chú đối xử với chị em như vầy.Thời buổi này thế là ngoan quá,ngoan quá!có lẽ chị ấy qua thời kỳ...động đực rồi,chú bỏ mất cơ hội rùi,chán chú thế!Khổ,lần đầu yêu mà đã bị bùa mê thuốc lú,mụ mẫm đầu óc,may mà chú còn biết sợ,chú chưa bập vào đấy,chú tỉnh lắm!
    Mà cũng có thể như bác Tờvinh nói,cô ấy tưởng cậu có thể lợi dụng được,trường hợp này không phải là thấp,cao là đằng khác.Yêu nhau mà gái hơn trai những 6 tuổi thì có vấn đề nghiêm trọng.
  9. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To tvinh: Tôi t in cô ấy đến với tôi ko phải vì chuyện tiền bạc,thậm chí cô ấy còn chia sẽ với tôi vấn đề tế nhị mà mọi người gọi là "phí t ình" mặc dầu cả hai chúng tôi đều ko đề cặp gì đến chuyện đó.Chẳng qua là tình cảm cô ấy đối với tôi ko nống nhiệt như tôi đối với cô ấy.Có lẽ tôi ko nên để cho cho cô ấy biết tôi quá ... cô ấy.
    TO les...:ko phải người lớn tuổi nào chũng chiều chuộng ta khi quen họ.Cô ấy chẳng chiều chuộng hay làm vừa lòng tôi gì cả,thậm chí còn vô tình nói nhiều câu làm tôi rất buồn.Như chiều thư 7 hẹn đến nhà tôi,nhưng ko đến cũng chẳng gọi cú phone nào ,tôi đợi suốt ngày hôm đó chẳng làm được gì cả,tâm trạng của tôi từ chờ đợi->nhớ nhung->nổi khùng->giận dữ->lo lắng(sợ cô ấy gạp tai nạn gì)->buồn,đến chiều chủ nhật cô ấy gọi điện như chẳng có chuyẹn gì,hỏi lí do thi cô ấy trả lời bằng 1 từ rất dễ thương "QUÊN".Tôi bắt đầu cảm thấy cô ấy ko trân trọng tình cảm của tôi.
    To cadicanpha: Đầu óc bác đen tối thế?Sao bác lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện liên quan đến ********?Tôi ko thích cách nói,cách nghĩ xúc phạm người khác như thế của bác.Bác nói năng như thế ko sợ chi em phụ nữ người ta cười cho à?Xin lõi tính tôi thíc nói thẳng
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    To mienchai : đến đây thì tôi hiểu ra vấn đề của chú rồi .... Tôi nghĩ nếu chú không muốn chấm dứt thì hãy hỏi thẳng rõ ràng với " chị " yêu xem tại sao lại có những hành động và xử sự đó , hãy tỏ thái độ dứt khoát cứng rắn lên .... Xem trả lời thế nào , nếu cô ý nghiêm túc và có tình với chú thật cô ý sẽ không thế , cũng 1 phần chú hơi nhu nhược và vẫn chưa thực sự cứng rắn , chắc lần đầu huh ????
    Nếu điều đó không khá hơn vẫn tiếp diễn thì tôi khuyên chú nên quên kiểu con gái đó đi , coi như chưa quen biết , không gặp lại nữa .... Cái kiểu mà hẹn hò rồi bỏ mặc xong vẫn tỉnh bơ như thế cho lướt là đẹp !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này