1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải tôi đã yêu người lớn tuổi hơn mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mienchai, 07/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ùh nếu mà em ý yêu chú thật lòng thì xin chúc mừng,tôi chỉ thấy thế nên nhắc nhở chú mà thôi,chú cứ cẩn thận là hơn,các cụ có câu : thả con săn sắt bắt con cá...trê.Tôi cũng chả có ý gì đâu chú cũng đừng nghĩ là anh em phá hoại tình cảm của chú nhé,con gái cũng chẳng phải là vừa đâu.Chúc chú vui và toại nguyện
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác,bác phê em thế chẳng sai,nhưng mà cái tính em nó bông đùa thế thôi.Tôi từ bé đến giờ mới có được sờ tay chứ có biết TD là cái quái gì đâu(cái ấy vẫn chỉ để đái-nói một cách thô thiển).Tôi chẳng có ý xúc phạm ai cả,xin lỗi nhá!
    Còn tôi nghĩ cô ấy đã có dấu hiệu đá cậu một cách nhẹ nhàng,thật đấy,tình yêu chân chính phải là một tình yêu dẫn đến hôn nhân,bác yêu và lấy làm vợ thế nào được một người hơn mình những 6 tuổi,giả sử bác làm được nhưng còn cô ấy,hãy nghĩ đến tương lai xa hơn một chút.Tình yêu nếu có thì chỉ là chơi bời thôi,nói thật lòng đó.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hơn những 6 tuổi cơ à?khiếp thế,mà em ý lại làm thu ngân ở ngân hàng,chà chà thế thì sau này lấy về khoảng 5 năm là em ý già khọm,lúc đó 2 người đi ra đường họ lại tưởng 2 chị em thì bỏ mẹ
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người ta đã gọi là chị em rồi,mai sau người ta tưởng là mẹ con.Không thể được,trước mắt thì tốt đẹp,nhưng mai sau lắm chuyện phức tạp mà muốn dứt ra cũng không được đâu.
  5. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    TỨc quá,cô ấy làm như ko biết tôi đang giận,chẳng lẽ tôi lại nói cảm giác của mình.THế là tôi đến ngân hàng rút hết tiền với thái độ ko quen biết,va trưa hôm đó tôi gọi đến ngân hàng trong lúc cô ấy ngủ trưa thế là cô ấy nói 1 câu xúc phạm (có lẽ do vô tình) lòng tự trọng của tôi,tôi bi câu nói đo ám ảnh suốt cả ngày,va chiều nau cô ấy gọi điện rủ đi uóong nước lam như ko có chuyện gì xảy ra,và còn bảo nếu ko thì cô ấy giận thật sự,nếu tôi ko đến thì cô ấy sẽ đến nhà tôi buộc phải đến,tới giờ hẹn rồi tôi ko biết phải cư xữ như thế nào đây khi mà cô ấy ko biết đã làm tổn thương tôi.
  6. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    xong!đang falling in love với 1 bà chị hơn 2 tuổi.em 86 còn bà ý 84.kô đến mức cách xa như chú này nhưng cũng băn khoăn quá.các bác khuyên em 1 câu đi.8g tối mai hẹn đi chơi rồi
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ thoải mái đi,84 với 86 là ok rồi
  8. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    Cảm thấy ngứa ngáy trong hồn thì cái miệng fải nói thôi!
    Có rất nhiều cách giải wuyết khác nhau tuỳ thuộc từng đối tượng, từng hoàn cảnh. Nhưng xem ra với cậu thì cách hay nhất là nói thẳng ra cho cô ấy biến cảm xúc của cậu thế nào.
    Thử nhìn này: Cậu đến gặp người ta với thái độ "ko quen biết", thế thì thái độ "ko biết đã làm tổn thương tôi" của nàng cũng là "xứng đôi vừa lứa" thôi. Nói "cùn" vậy thôi. Cậu fải hiểu "cơ chế khốn nạn" của các bộ fận trong cơ thể khi yêu là: Thằng óc nó nghĩ, nhưng nó đék làm gì cả. Trong khi con tim nó đék nghĩ được cái gì cả thì nó cứ đòi làm
    "Nhặng cả lên" là đặc tính của tuổi cậu. Tớ chẳng nỡ trách. Tuy nhiên, có lẽ thay vì vào đây nhiều để hỏi han, cậu nên dành thời gian riêng một mình và triêm nghiệm. Hít thở sâu. Tự cậu sẽ tìm ra cậu trả lời nếu ngồi tĩnh lặng bên ly cafe (đừng hút thuốc nhá he he) hơn là lúc nào cũng "điên cuồng như Vệ Tuệ" như thế này.
    Lượn một vòng wa các bài viết trong box Tâm Sự, Hạnh Phúc Gia Đình hoặc các bài viết khác trong box Tư Vấn này đi nào. Đi đủ một vòng, cậu sẽ nhận thấy người ta còn khổ hơn cậu, đáng nói hơn cậu chán vạn lần thế mà người ta còn làm được nhiều điều hơn cậu lắm. Đọc xong sẽ tự nhiên thấy mình bé đi trước nỗi đau của người khác và lớn hơn trước nỗi niềm của mình. Rồi đâu sẽ vào đấy!
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 31/08/2004
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ối zời , 84 với 86 ngày xưa thì tạm được , nhưng mà 84 ngày nay nó cả là 1 vấn đề đấy .... 86 với 86 cũng đã như yêu chị hơn 1 hoặc 2 tuổi rồi ....
    Vậy nên 86 mà dính vào 84 thì không khác yêu bà chị hơn bét là 5 tuổi đâu .... Tại sao àh , đơn giản lắm , con gái bây giờ càng về sau càng phát triển mạnh về cả thể xác và tâm hồn ....
    Chính vì thế tôi cho rằng nếu chơi bời thì không vấn đề , vô tư đeeeeeeeeeeee nhưng nếu nghiêm túc thì đàn ông đẹp nhất vẫn là yêu 1 người kém mình khoảng 4 tuổi trở đi là đẹp ....
    My Very Special Girl kém tôi đúng 4 tuổi
  10. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    "Học tập và trưởng thành là bài khóa quan trọng nhất của đời người, cũng là nguyên nhân tạo hóa đã cho con người đến với thế giới này" (Vệ Tuệ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này