1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải tôi đã yêu người lớn tuổi hơn mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mienchai, 07/08/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    he he he Lolzzzzzzzzzzzzzzz
    Tôi đến chết mất vì buồn cười câu chuyện mienchai ..... Hết từ tình yêu lại sang tình bạn như thách thức đánh đố anh em ở đây vậy ... Trớ trêu quá ...
    Hỏi thật mất lòng nhé : Không phải chú em bịa tình huống ra để giỡn chúng tôi đấy chứ
    Nếu là đùa giỡn thì lướt là đẹp .... Còn là nghiêm túc thì chú thật ngờ nghệch và ngây thơ hết sức đấy .... " chị " của chú đối xử với chú thế mà chú vẫn có thể chấp nhận là bạn mới là lạ ....
    Nhưng mà tôi cũng khuyên FẠNG được là FẠNG bét nhè đi rồi tính tiếp ... Đừng để nó dính baby đấy nhé
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    hè hé hé hé,hôm nào rảnh rỗi thì.Mình đọc bây giờ loạn cả lên,chả hiểu thế nào nữa.post bài này là bài cuối nhé.bye
  3. mienchai

    mienchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    11h,hôm nay
    " reng reng..chào chị,tôi đây,chị đang bận phải ko?
    uh
    Tối nay uống nước nhé?
    bận rồi
    Vậy thì khi nào rãnh?
    ko biết,hồi tối có qua nhà phải ko?ko sợ sao?
    uh,......ko muon gặp nhau nữa đúng ko?
    uh
    .........(đứng chết trân).....
    (chợt tỉnh) Vạy là ko gặp nữa?
    uh
    Xin lỗi đã làm phiền mấy ngày qua...tit..tit..tit "

    Chuyện gì đã xảy ra?Đừng hỏi tôi đơn giản vì tôi ko biết.
    Tôi chỉ biết mọi chuyện đã kết thúc,và tôi chấp nhận điều đó mặc dù rất tiếc.Khoảng thời gian qua rất đẹp ,tôi sẽ nhớ mãi
    (chỉ những kỉ niệm đẹp) Và Thời gian tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.Tôi tin thế.Còn đối với cô ấy tôi thầm cảm ơn...
    Cảm ơn Trụngu,codocbenem,losem............tất tần tật,Cảm ơn tất cả mọi người.Nhờ Mod khoá topic dùm nhe
    Ngày mai trời sẽ sáng mà phai ko các bạn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này