1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi đòi hỏi quá cao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minh_trang1987, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_trang1987

    minh_trang1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi đòi hỏi quá cao?

    Tôi đã có bạn trai nhưng anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng và gần như anh ấy chẳng bao giờ chịu đi chơi nếu như tôi không gượng ép . Giờ tôi mới quen với một người con trai khác . Tuy không bằng anh ấy nhưng người ấy biết tôi cần gì và luôn có mặt khi tôi cần mà tôi không cần mở miệng dù chỉ nửa lời . Tôi có lên chia tay với người yêu tôi và đồng ý lời tỏ tình của người kia không?
  2. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    HửBạn yêu đương cái kiểu gì thế? Thế Lavender hỏi bạn " Theo bạn, thế nào mới gọi là YÊU?" Bạn hãy tự nhận xét bản thân mình xem. Tình yêu là cảm nhận, chia sẻ, tin tưởng...và trong tình yêu cần sự "chấp nhận " lẫn nhau tức là thông cảm những thiếu sót của người yêu. Lavender không hiểu với bạn, chỉ mới có như thế mà đã nghĩ đến việc chia tay . Và đã chọn ngay một đối tượng khác. Tình yêu của bạn thực dụng quáLavender xin nói thẳng là bạn chưa yêu ai trọn vẹn cả. Và như thế thì đừng đỏi hỏi người yêu bạn yêu bạn hết mình, bạn ạ !Bạn hãy suy nghĩ, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định ấy! Chúc bạn hạnh phúc

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''t let me drop.Love me, don''''t ever stop!
  3. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, có phải em sinh năm 87 kô vậy, thế thì tình yêu của em mới chỉ dừng ở mức thích thôi, mà sở thích thì có thể thay đổi mà, nếu cảm thấy kô thích anh kia thì thôi đi, chuyển sang anh mới sẽ có niềm vui mới.
    Đúng là tình yêu thủa học trò, thật đơn giản và đáng yêu
    [​IMG]
  4. hlantim

    hlantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là gượng ép thì đó không phải là tình yêu đâu bạn ạ , có lẽ với người bạn trai trước chỉ có bạn là thích anh ta mà thôi, đã như vậy thì đừng níu kéo làm chi nữa , kết quả sẽ là đau khổ cho riêng bạn mà thôi . kế đến người bạn trai thứ 2 của bạn hlantim nói mong ạn đừng buồn thiệt ra bạn cần 1người bạn trai hay 1 người để lấp vào khoảng trống của người trước vậy ? Như tuoitretaicao đã nói , minhtrang sinh năm 1987 huh ? Những gì bạn cảm nhận bây giờ hlantim cũng đồng ý với tuoitretaicao nó chưa phải là tình yêu đâu , chỉ là cảm mến nhau mà thôi .
    Mong rằng minhtrang-1987 sơm tìm được câu trả lời cho riêng mình nhé .
    Thân
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao ko có ai cho người đang rối bời một câu trả lời chính xác mà toàn khuyên nửa vời thế? Có phải tại minhtrang1987 nói ko rõ ràng, mọi người ko dám khuyên, hay đơn thuần chỉ là muốn post bài giải buồn? Tôi cũng đơn thuần chỉ là tìm thú vui, nhưng tôi nghĩ minhtrang1987 nên cách ly cả hai trong một thời gian. Chắc chắn thời gian sẽ có 90%câu trả lời khác câu trả lời:"ko biết".

    Always put yourself in other peoples shoes. If you feel that it hurt you, it probably does hurt the person too. I wish you never meet those people with "HongKong foot"!

Chia sẻ trang này