1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi là lesbian?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi con_trai_thoi_nay, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_trai_thoi_nay

    con_trai_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi là lesbian?

    Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa...Tôi là một cô gái,một cô gái bình thường như bao cô gái khác,có một gia đình hạnh phúc,có bạn bè và người yêu,mọi thứ nhìn vào có vẻ như rất bình yên.Và nó vẫn bình yên như thế nếu thời gian gần đây tôi không bị ám ảnh bởi một cảm giác lạ.Tôi để ý đến một người bạn cùng lớp ĐH ,và cô ấy cũng là con gái.Thật khó để diễn tả cảm xúc...Đó là cô gái học giỏi nhất lớp,không hề xinh đẹp, lại có cái gì đấy rất thô kiểu nam tính (từ biểu hiện đến cách ăn mặc)!Cô ấy lạnh,hầu như không chơi với con trai,rất ít nói.Thời gian mới vào lớp tôi ko có ấn tượng gì ngoài cái vẻ khó gần của cô ấy và ko bao giờ nói chuyện (ngược lại với cô ấy ,tôi là đứa hay nói hay cười),nhưng cô ấy rất hay nhìn tôi,rồi một hôm cô ấy nhắn tin cho tôi,từ đấy chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn.Tôi cảm nhận được cô ấy quan tâm và quí tôi hơn các bạn bè khác,lẽ ra như bình thường thì tôi với cô ấy sẽ trở thành bạn tốt nhưng...Không hiểu sao thời gian gần đây tôi hay nghĩ về cô ấy,tôi mong được gặp cô ấy,những lúc bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn tôi chợt thấy bối rối,nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn.Tôi cố nghĩ rằng đơn giản tôi quí cô ấy như những người bạn khác nhưng hình như không phải thế...một thứ cảm xúc rất khó tả.Cô ấy thường ở bên tôi những lúc tôi cần,mọi sự quan tâm đều được biểt đạt bằng hành động thay vì lời nói,ở bên cô ấy tôi có cảm giác như mình được che trở,như hạnh phúc...Đâu đó trong suy nghĩ,tôi mơ hồ ước giá như cô ấy là con trai.Tôi thấy sợ... thật sự sợ cái cảm giác không bình thường ấy và cố gắng quan tâm đến người yêu nhiều hơn nhưng trong những câu chuyện với người yêu tôi cũng luôn nhắc đến cô ấy.Tôi ko biết phải làm sao?Có ai trong các bạn đã từng trải qua trạng thái tâm lý khó hiểu này chưa?Hãy chia sẻ với tôi....
  2. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả, nick thì là Con_trai_thoi_nay, ấy thế mà les.
    Đọc qua qua thì anh thấy bé lớp trưởng kia cũng les
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chỉ thích ngắm gái, hổng thích ngắm giai. Làm sao bi giờ? Mình les rồi chăng?
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu mình đọc chẳng hiểu gì luôn ,bất ngừo quá cứ tưởng là mình đọc nhầm ,đọc lại vẫn là con gái hix hix,chết chết tình hình này .... gay to rồi
  5. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên gặp gỡ nhà tư vấn tâm lý xem thế nào, theo mình nghĩ bạn chưa chắc đã là lesbian đâu. Vấn đề này rất tế nhị và phức tạp. Nếu bạn không phải là les nhưng lại ngộ nhận về mình và thử chuyện đó thì sẽ khó quay trở lại và nói chung là không tốt cho cả 2. Hiện nay bạn lại còn có cả người yêu nữa, (tự nguyện?) nên tôi nghĩ rằng bạn chỉ tự nhiên say nắng một chút vì cô gái kia có cái gì ngang tàng, hay một hình ảnh mà bạn muốn trở thành thôi. Tất nhiên cũng có khả năng bạn là lesbian, nếu vậy cũng cần thời gian để suy nghĩ kỹ và come out lựa chọn cuộc sống thực với mình (nếu bạn đủ dũng cảm).
    Dù bạn lựa chọn thế nào, chúc bạn có được cuộc sống mà bạn mong ước.
  6. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Les hay Gay hiện nay chưa có thuốc đặc trị.. nhưng theo các số liệu thống kê của WHO cho thấy: chỉ có khoảng 5-10% bịnh nhân les-gay là thuộc nhóm nghèo đói chạy gạo ăn. 90% còn lại thuộc thành phần khá giả.. đến thừa mứa, béo phì nộn.
    Vậy giải pháp cuối cùng cho vấn đề thừa mứa này là: đói thì cái đầu gối nó cũng hải tự bò. Tự làm nghèo bằng các hình thức: từ thiện, hay cực đoan hơn là cờ bạc.. đến khi đói khát không có gì bỏ vào mồm => tự khắc sẽ hệt bịnh, chỉ tập trung vào chuyện kiếm cơm.
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko hiểu gì vì thấy cái nick có mũi tên chổng lên. Nhưng có một chuyện kể ra để chia sẻ với người con gái trong topic này,
    Hồi xưa tớ chơi với bạn nữ cùng lớp cấp hai. ừ hai đứa cũng đối lập nhau lắm. Cô ấy thì nhỏ nhắn và trắng trẻo và rất chi là hiền từ.. rất chi là con gái nữ tính. Vui vẻ hay cười và luôn cần sự chăm sóc của tớ. Còn tớ là một đứa lầm lỳ ít nói...có tiềm năng cá tính mạnh mẽ, luôn tỏ ra xông xáo và làm những việc nặng nhọc của con trai. Hồi đó cũng vì một vài cú shock chuyện tình cảm mà tớ trở nên như vậy. Không phải là ghét con trai nhưng có một khoảng cách rất lớn. Và tớ cảm thấy ở bên cô ấy tớ như một đứa con trai vậy.
    Thời gian trôi qua hai đứa chơi với nhau rất thân, đi đâu cũng dính vào nhau. Đến nỗi người ta cứ nghĩ là chị em nhưng quả thật tớ luôn có cảm giác mình cần phải che chở và bảo vệ cho cô ấy vì cô ấy quá yếu ớt quá nhu hiền....Khi đó tớ cũng từng hoài nghi bản thân mình.
    Nhưng rồi cảm giác đó cũng qua đi khi một ngày tớ hiểu ra mình vẫn là con gái ... dù có đôi lúc thú thật là hai đứa cũng ngồi với nhau và nói giá như tớ là con trai có lẽ cô bạn ấy cũng sẽ yêu tớ. Có khi nằm ngủ với nhau tớ cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy ... mà rồi giờ nghĩ lại chả hiểu sao mình lại nhìn nhỉ???
    Nhưng đó chỉ đơn giản là cảm xúc thôi bạn ạ ...rồi khi cuộc sống có nhiều điều mới mẻ hơn. Bản sẽ thấy tình cảm mình trưởng thành hơn và lớn lên. Mãi đến sau này tớ vẫn luôn có cảm mình phải là người đứng ra gánh vác những chuyện to tát cho cô ấy, nhưng giờ thì ổn rồi. Cả tớ và cô ấy đã tự lấy lại được cân bằng cho cuộc sống riêng của mình. Chỉ có điều hơi buồn là tình cảm đã thay đổi nhiều. Chẳng còn thân thiết như xưa.
  8. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cảm giác đối với người gái lớp bạn, có thể đó là một người lạnh lùng ít nói nên khi tiếp túc cả 2 cùng cởi mở thì cảm thấy quý nhau, đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đọc ở trên thì bạn cũng có người yêu đúng không, thế bh khi gần gũi bạn trai mình bạn cảm giác thế nào có chút gì đó gượng gạo không
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất chị nên đến trung tâm tư vấn tâm lý. Ở đó người ta có chuyên môn hơn. Chắc cũng chỉ là tâm lý bình thường thôi, nhưng cũng nên đi khám xem sao. Để biết chắc hơn mà, chứ đoán già đoán non làm j, mệt người lắm....lol...
  10. con_trai_thoi_nay

    con_trai_thoi_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn nhiều!Tôi cũng cố gắng nghĩ rằng mình không sao,chỉ là chuyện bình thường thôi...Đêm qua trong giấc mơ của tôi lại có cô ấy,không biết sao mỗi khi nghĩ về cô ấy tôi cảm thấy vui,cảm thấy hạnh phúc...Và ở bên bạn trai tôi vẫn có cảm giác,tôi ko có nhu cầu gần gũi với cô ấy như với bạn trai tôi nhưng bình thường thì tôi nghĩ về cô ấy nhiều hơn,có khi là nhớ mong...Tôi thấy xấu hổ với cảm giác khó tả này của mình và ko dám nói cho một ai biết,vì trong cuộc sống tôi hoàn toàn là một cô gái rất nữ tính,chỉ khi ở trên diễn đàn này,khi mọi người không ai biết về mình tôi mới dám tâm sự thật.

Chia sẻ trang này