1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi là người ko tự tin?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi little_gal, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_gal

    little_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi là người ko tự tin?

    Đây là câu hỏi mình đã tự hỏi từ lâu. Thật sự là ko biết bắt đầu từ đâu nữa. Mình là 1 người tự lập, từ bé đã tự làm mọi việc. Ngay cả giờ đây sống 1 mình ở nc ngoài cũng tự làm mọi việc, cố gắng tự xoay sở. Khả năng giao tiếp xã hội của mình khá tốt. Nói chung mình thấy mình là 1 người rất tự tin vào bản thân. Có điều, mình cảm thấy trong chuyện tình cảm mình ko tự tin. Mình luôn cố nói với bản thân là con trai ko thích mình. Nên là lúc nào cũng giữ 1 vẻ mặt lạnh lùng khi tiếp xúc với các bạn trai. Ngay cả khi biết có người thích mình, mình cũng cố nói với bản thân là điều đó ko đúng. Biết là ai rồi cũng sẽ có người của mình, cái gì của mình thì sẽ là của mình, song khi nhìn thấy bạn bè xung quanh có người yêu, mình ko khỏi chạnh lòng, lại nghĩ đến vì sao mình ko có. Có lẽ vậy nên ngày mình càng kém tự tin về mặt này. Giờ mình nên làm gì đây?
  2. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất nên ghé thăm bác sĩ LUDZL để điều trị 1 khoá tâm lý. Bạn sẽ cảm thấy tự tin và yêu đời trở lại ngay . Đảm bảo đấy
    Xin liên hệ theo địa chỉ sau để lấy lịch hẹn: Bác sĩ LUDZL số điện thoại 0049..... Nếu ko muốn chờ đợi lâu thì click Vào đây
    (Quảng cáo tí)
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    o phải là o tự tin hoặc là tự ti gì . Đây là hệ quả của việc quá tự lập trong cuộc sống , bạn thuộc mẫu người không thích những sự ràng buộc , bị động trong chuyện đón nhận tình cảm .
    Tôi đoán không nhầm , mỗi khi đi du lịch hay đi đâu đó thì bao giờ bạn cũng mang đồ cực kỳ gọn nhẹ với suy nghĩ đem càng ít càng tốt ?
  4. little_gal

    little_gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã trả lời, đúng là mình đi đâu cũng mang đồ cực kỳ gọn nhẹ, càng ít càng tốt trừ chuyện quần áo giầy dép (cái này thì mang rất nhiều). Mình ko quá quan trọng chuyện hình thức bên ngoài song cũng ko thể đầu bù tóc rối ra đường được.
    Nhưng giờ thì mình ko sao dứt ra được với tình trạng này.
  5. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1

    Vậy từ xưa đến giờ bạn đã có bạn trai bao giờ chưa?
    Mình nghĩ có thể bạn giống một nhỏ bạn gái của mình. Hễ gặp người đàn ông nào nó thích, nó không được tự nhiên, nên thường tạo vẻ lạnh lùng.
    Cái bạn có thể làm là take easy mọi chuyện. Tiếp xúc với bạn trai cứ coi giống như bạn gái vậy. Phải khởi điểm từ tình bạn trước mà. Cũng đừng đặt câu hỏi liệu người ấy có thích mình hay là không? Điều đó sẽ khiến bạn mất tự nhiên. Bạn phải hiểu là nếu người đàn ông nào thích bạn, cũng đâu có nghĩa là bạn sẽ thích, và ngược lại.
    Khi coi mọi người xung quanh đều là bạn bè, thì bạn sẽ tự nhiên hơn, cũng như có nhiều cơ hội tìm hiểu người đó hơn. Be yourself ! Tình yêu rồi tự nó sẽ đến.
    Chúc bạn may mắn nhe.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói trúng tim đen rồi nhé . Có muốn nói tiếp không nào ? Nói ra phát nào là giật mình phát ấy đấy
    ( đây 0 là thầy bói đâu nhé )
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Khá giống với mình trước đây!!! Khi còn học Đại Học, mình thuộc dạng sôi nổi và dễ thương với bạn bè. Nhưng không hiểu sao cứ có "thằng" náo trong lớp có ý định léng phéng mà mình không thật thích nó thì mình lại tìm cách lảng hoặc mất tự nhiên, thậm chí còn tỏ ra sự thiếu thiện chí ngay lập tức để hòng làm tắt ngay hi vọng của nó, hì hì, và cũng làm nhiều đứa nó sợ, nó ngại....Trong cuộc sống cũng tự lập, ngay cả đi shopping còn thích tự đi một mình, chọn quần áo 1 mình vì không thích bị ai làm phiền. Hồi đó, mình còn tự hào vì cái sự "kiêu kỳ" đó nữa. Nhưng va chạm cuộc sống nhiều hơn, tiếp xúc nhiều, nhất là tâm sự nhiều với những đứa bạn gái nó có quan điểm thoáng và sắc sảo, khôn ngoan hơn, bản thân cũng mở mang thêm được nhiều thứ, cũng học thêm được nhiều những cách cư xử mềm mại và tự nhiên hơn. Ví dụ, ngay cả việc học từ chối một cách bình tĩnh và thể hiện được sự thẳng thăn, chân tình của mình cũng là một nghệ thuật nho nhỏ rồi phải không?
    Nói tóm lại, xông vào cuộc sống, rút tỉa kinh nghệm dần dần , chịu khó để ý, và học thêm kinh nghiệm của những người khôn ngoan, sắc sảo trong cuộc sống cũng là điều tốt.
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Thế ma? cha? nói trúng câu na?o cho em .
    Co?n bạn lil_gal a?, thật ra cái đó la? thiếu niê?m tin chứ không pha?i sự tự ti, bạn cho ngươ?i ta cơ hội la? cho mi?nh cơ hội. Có thê? bạn sợ pha?i thư? đặt niê?m tin va?o một mối quan hệ na?o đó vi? nghif biết đâu tương lai lại la? kết qua? không tốt đẹp. Hi?, không dám đoán mo? nhưng cứ thư? một lâ?n bước qua cái ranh giới ma? bạn tự giới hạn mi?nh xem, đư?ng đê? cuộc sống nhưfng ngươ?i xung quanh a?nh hươ?ng quá đến hy vọng cu?a bạn vê? một mối quan hệ ti?nh ca?m nhé. Cái gi? la? cu?a bạn sef la? cu?a bạn chi? khi bạn cufng muốn nó la? cu?a bạn thôi.
  9. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Xin nỗi, tớ không nà con gái lên không biết được.
    Tình trạng đó cũng giống như một số boy, những người đó không nghĩ rằng mình sẽ được 1 bạn gái nào yêu quí cả. Có ai mà thể hiện ra rằng thích họ, thì họ không dám tin mà giải thích bằng một lí do nào khác hẳn. Có lẽ nếu boy rơi vào tình trạng đó thì còn sợ hơn là trường hợp này với girl, vì thường sẽ rất khó tìm ra 1 bạn gái chủ động lôi kéo boy ra khỏi tình trạng này.
  10. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đưa cho anh cái địa chỉ,hè anh sang chỗ bé.Ok ??

Chia sẻ trang này