1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi là người yêu chính mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepcodai, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi là người yêu chính mình?

    Tôi gặp và yêu cô ấy khi tôi là một sv năm thứ 2, tôi là một sv kiến trúc còn cô ấy học sư phạm văn, chúng tôi ở xa nhau, khá xa- nhưng cũng đủ để tôi một học kỳ đến thăm cô ấy 6-7 lần. Tất nhiên đó là một tình yêu trong sáng.
    Phải nói rằng tôi rất yêu cô ấy, trong 1 năm chung tôi gửi cho nhau hàng trăm lá thư. Rồi đến một ngày tôi nhận ra tôi yêu nghề của mình hơn cô ấy, tôi nói lời chia tay ...... và cô ấy khóc, lúc ấy tôi nghĩ rằng cô ấy khó có được hạnh phúc khi lấy tôi vì bản thân tôi cũng không biết mình sau này sẽ ra sao nữa, tôi không đủ tự tin vào chính mình ...cô ấy cho là đó là cái cớ để tôi nói lời chia tay và cho rằng tôi là người chỉ yêu chính mình.

    Gần 1 năm sau, tôi đón nhận được 1 số thành công trong nghề nghiệp, sau lần bay sang anh để nhận giải thưởng kiến trúc quốc tế tôi về tìm cô ấy và muốn nối lại chuyện đã qua, vì tôi đã bắt đầu tự tin vào chính mình.
    Cô ấy không chấp nhận, cô ấy đã yêu người khác...
    4 năm sau tôi về dự đấm cưới, lần cuối gặp nhau nói chuyện cô ấy chỉ khóc... cô ấy bảo trong cuộc đời này cô ấy phải trả thù 2 người đó là tôi và cô ấy, tôi thì cô ấy trả thù xong và đến giờ là cô ấy.
    Tôi không biết làm sao, nhưng ánh mắt lần cuối cùng cô ấy quay lại nhìn tôi trước khi bước vào nhà chồng vừa ghét vừa yêu vừa căm thù vừa giận, tôi không biết làm sao để diễn tả nổi nhưng nó ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ.
    Cô ấy không được hạnh phúc tôi nghe người ta nói thế..........
    Tôi không tìm gặp cô ấy, bởi để làm gì.?
    Cuộc sống lại cho tôi những thành công trong nghề nghiệp, nó đưa tôi từ đỉnh vinh quang đến vinh quang khác nhưng tôi không còn thấy hạnh phúc nữa, nhiều khi tôi không biết mình theo đuổi nó để làm gì.. và tôi sống để làm gì.
    Tôi đã 25 tuổi - tôi vẫn yêu cô ấy vô cùng và ám ảnh khi đi bên canh những người con gái khác.
    Tôi phải làm gì?
    Ai có thể cho tôi 1 lời khuyên!
  2. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Em còn quá bé để nói đến chuyện này, nhưng cũng xin đưa ra đôi câu để chia sẻ cùng anh.
    Theo em thì 2 người ở đây cùng có lỗi cả.
    Anh nhận ra anh yêu nghề của anh hơn chị ấy rồi anh nói lời chia tay, bây h lại muốn quay lại. Em ko bít là lúc đó anh đã suy nghĩ kĩ chưa mà có quyết định như vậy. Đã có lúc em cũng cảm thấy mình chỉ yêu chính bản thân mình nhưng khi nhìn xung quanh, thấy người thân, bạn bè, thấy những việc họ làm cho mình cảm thấy mình ích kỉ quá, chỉ muốn sống cho riêng mình. Em nghĩ anh chị vẫn còn trẻ, tương lai vẫn còn ở phía trước, anh ko nên có quyết định nhanh chóng như vậy mà nên xin chị ấy cho thời gian suy nghĩ và quyết định.
    Còn chị người iu anh nói có 2 người chị ấy cần trả thù, đó là anh và chính chị ấy. Có nên nói đến từ "trả thù" ở đây ko vì em nghĩ là chuyện này chưa đến mức phải dùng từ đó. Chị ấy trả thù anh = cách lấy 1 người con trai mà mình ko yêu, điều đó đã là sai vì trả thù theo cách đó chỉ làm chị ý đau khổ hơn thui. Ông bà ta khuyên: Con gái nên lấy người yêu mình chứ ko nên lấy người mình yêu. Theo em suy nghĩ này là ko đúng vì tình yêu phải xuất phát từ 2 người,như vậy mới là tình yêu theo đúng nghĩa của nó, còn nếu chỉ xuất phát từ 1 bên thôi thì tình yêu đó khó có khả năng bền vững. Thứ 2 , em xin nói đến ở đây là chị ý muốn trả thù chính mình. Em nghĩ mình phải yêu thương chính bản thân mình mới mong được người khác yêu thương và yêu thương người khác. CHỉ vì 1 chuyện như vậy thì e nghĩ là ko đáng (xin lỗi nếu làm anh phật lòng) ---> Lời nói của chị ấy hoàn toàn sai. Riêng câu nói này đã chứng tỏ chị ý đóng cửa trái tim mình, ko chỉ là với anh mà còn có cả chồng chị ý nữa. Thêm nữa, chuyện lấy chồng là chuyện hệ trongj cả 1 đời người, nếu chỉ vì 1 lí do trên mà hành động như vậy thì quả là nông nổi.

    Chị ấy sống ko hạnh phúc, đấy là anh nghe người ta nói thế. Tốt nhất bây h anh nên tìm hiểu xem thông tin có chính xác hay ko rồi nhờ bạn bè tìm hiểu xem chị ý còn yêu anh ko, lúc đó em sẽ cho anh lời khuyên làm bước tiếp theo (đấy là nếu anh làm theo lời khuyên này thui).
    Có người nói: Nếu ko có cái mình đang yêu thì hãy yêu cái mà mình đang có. Nhưng cái nào đáng thuộc về mình thì sẽ là của mình. Vậy chúc anh thành công!
  3. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ nhất tôi muốn nói là: Cả hai bạn đều sai và đều yêu chính bản thân mình. Việc người con gái của bạn lấy người mà cô ấy không yêu, để rồi không hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân cũng xuất phát từ tính vị kỷ mà thôi. Vì vậy, người đáng trách ở đây không phải là bạn.
    Điều thứ hai: Mọi chuyện đã qua rồi. Bạn có nuối tiếc cũng vô ích, và phần nhiều bạn nuối tiếc mọi việc cũng là vì cái chuyện muôn thuở: Con cá mất là con cá to. Tôi hỏi, vậy trong thời gian bạn vùi mình trong công việc, cho tới lúc đạt được thành công, bạn có nghĩ rằng bạn yêu cô ấy nhiều như khi bạn biết rằng bạn mất cô ấy không? Tôi nói vậy, hy vọng bạn hiểu cách tốt nhất để quên một người là cách gì.
    Điều thứ ba: Bạn nói rằng bạn không biết bạn đang theo đuổi những thành công nghề nghiệp để làm gì. Và bạn nói rằng bạn đã 25 tuổi. Cho phép tôi sửa lại thành "Bạn mới 25 tuổi". Trẻ lắm bạn à. Cuộc sống không chỉ có tình yêu. Sự cống hiến của bạn có nhiều ý nghĩa hơn bạn tưởng. Chỉ có điều, nó bắt bạn phải đánh đổi với một giá khá đắt.
    Điều thứ tư: Bạn đừng nên đi lại với những người con gái khác một khi chưa thể quên được tình yêu cũ của bạn. Vô hình chung, bạn đang làm khổ người ta (nếu người ta có cảm tình với bạn), và làm khổ chính mình. Điều tệ nhất trong tình yêu là mượn tình yêu khác để thế chỗ bạn à. Nếu cảm thấy bạn còn yêu cô gái kia tha thiết, và nếu biết rằng cô ấy vẫn còn yêu bạn và hiện giờ không hạnh phúc, thì thử thuyết phục cô ấy xem sao. Chẳng có gì là không được. Chỉ có điều cả hai bạn có muốn hay không. Nếu hai người vẫn từ chối quay lại với nhau và tự vùi mình trong đau khổ thì tôi nói thật là tình yêu bản thân đã chiến thắng rồi, và đến nước này thì vô phương cứu chữa mà thôi.
    Chúc bạn suy nghĩ kỹ càng và có quyết định sáng suốt
    Thân,
  4. kts_hanoi

    kts_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    bạn đã sai lầm rồi , đáng lẽ ra bạn phải cùng người ta bước trên con đường của hai người dù khó khăn thế nào chăng nữa, nhưng khi người ta đã hận bạn thì có nhiều điều phải nói lắm, đáng lẽ lúc bạn dự đám cưới đó banphải nói với cô bạn đó rằng bạn muốn cô ấy huỷ đám cưới ấy đi vì nếu hai người yêu nhau thì sẽ là chuyện nhỏ,em hơi Hàn QUốc một tý nhưng mà em mà là bác thì kể cả 5phút nữa cô ấy bước lên xe hoa em vẫn cứ hỏi vì mình đấu tranh vì mình và chiến thắng cbính mình mới là khó
  5. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cậu hoàn toàn bình thường, có chăng chỉ là hơi trẻ con để cuốn vào câu chuyện của cô gái kia thôi. Còn cô gái kia, quả thật, với tính cách hồi giáo cực đoan của cô ấy sẽ làm cuộc sống của cô ấy rất nặng nề. Cái này không biếy có phải ảnh hưởng từ môi truờng học hành (văn vẻ) của cô ấy mà ra không
    Việc cô ta dùng cách đó để trả thù, chính là cô ta hại chính bản thân mình, như vậy chẳng gọi gì là yêu bản thân cả, mà thích hành hạ bản thân. Ngươi fyêu bản thân, tôn trọng bản thân mình phải là người cố gắng tìm ra được con đường hạnh phúc sau những mất mát, đổ vỡ. Đổ vỡ để ta lớn lên chứ không phải để ta chìm sâu xuống đáy. Có thể cô ấy còn quá trẻ nên đã hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy và những gì cô phải trả giá bằng chính tình yêu, cuộc hôn nhân và sự đổ vỡ lòng tin vào cuộc sống. Như vậy là mất mát quá nhiều. Tôi không ủng hộ cô gái này một tí nào cả. Thật là dại dột và cực đoan.
    Còn đối với cậu, tôi nghĩ cậu còn rất trẻ, hãy cố gắng tìm cách tránh xa câu chuyện của cô gái này đi. Nhìn vào thực tế, cô cậu đã chia tay nhau quá lâu rồi, 5,6 năm chứ ít gì, người ta cũng là gái có chồng rồi, cậu cũng nên chủ động tìm tình yêu cho mình. Tôi thấy cậu không có lỗi nhiều trong câu chuyện kia đâu , nếu có thì đó là kỷ niệm bồng bột thời tuổi trẻ. Tất nhiên từ tình yêu cũ, tôi nghĩ cậu cũng đã rút ra cho mình được nhiều điều rồi. Đàn ông sự nghiệp giỏi giang thì cũng hấp dẫn phụ nữ, nhưng khi yêu, cố gắng sẵp xếp để hài hoà được công việc và tình yêu. Để sứ nghiệp nó lấn quá đi mất rồi tình yêu hao hụt đi lúc nào chẳng hay...Buồn lắm!!!
  6. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cái jì đã qua hãy cứ để cho nó qua ,quá khứ là qúa khứ.em nghĩ bây giờ tốt nhứt là anh cứ kệ thôi chứ cứ nghĩ đến cũng chẳng giải quyết đuợc jì cả .sao bây giờ anh ko để kệ đi cái jì đến thì nó đến biết đâu được sẽ có ngày anh sẽ gặp được người nào đó có thể khiến anh yêu thật lòng và có thể khiến anh tuy là ko quên được chị ấy nhưng sẽ ko khiến anh nhức nhối nữa .tin em đi bởi nó cũng là trwuờng hợp của em đấy .
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Con cá trượt là con cá to. Biết trân trọng quá khứ là tốt nhưng biết sống trong hiện tại và hướng tới tương lai còn tốt hơn.
    Romeo và Juliette đã có một tình yêu vĩ đại nhưng nếu họ sống với nhau không chắc đã hạnh phúc. Romeo sẽ phải lo sự nghiệp thay vì tỏ tình trên lan can còn Juliette phải giặt tã trong khi chờ Romeo đi làm về.
    Để giữ được tình yêu đẹp và nhớ mãi, Romeo và Juliette đã chọn phương án hy sinh anh dũng. Một số người khác ngại hy sinh thì đi lập gia đình với người thứ ba. Thay vì chết tại chỗ như cặp tình nhân của Shakespeare, họ lựa cái chết từ từ và chậm rãi.
  8. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những ý kiến góp ý của mọi ngưòi, bạn tôi từng bảo tôi là tôi yêu chuyện tình của mình hơn là yêu cô giá đó.
    Tôi cũng không biết nữa, nhưng nếu một người con gái khác họ đến với tôi, liệu họ sẽ nghĩ gì khi biết những chuyện đã qua, và liệu với tính cách của tôi, tôi có thể đưa lại cho gnười con gái tôi yêu hạnh phúc được không?
  9. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Cô gái nào cũng sẽ ít nhiều muốn biết về chuyện đã qua. Nhưng nếu cô ấy thông minh và biết suy nghĩ, thì cô ấy sẽ hiểu rằng bạn đến với cô ấy bằng tình yêu và trách nhiệm. Khi yêu một người, thì chắc chắn bạn phải có trách nhiệm đảm bảo hạnh phúc cho người ta, và nhất là không để chuyện cũ xảy ra lần nữa. Thể hiện điều này thì là phần của bạn. Còn nếu cô ấy yêu bạn, cô ấy sẽ hiểu. Trong cuộc đời ai cũng mắc lỗi lầm. Không ai hoàn hảo cả.
    Thứ hai: Bạn có làm người con gái bạn yêu hạnh phúc được không, cái này nằm trong hành động và suy nghĩ của bạn. Đừng hỏi mọi người. Người khác chỉ đưa ra cho bạn lời khuyên, chứ không thể đoán trước ảnh hưởng của bạn tới bất kỳ ai. Cái này là do bạn suy nghĩ và làm như thế nào thôi.
    Chuyện cũ sẽ là một bài học đắt. Cứ nhìn đó mà rút kinh nghiệm thôi bạn à.
    Chúc bạn sớm vượt qua và sớm tìm được hạnh phúc cho mình
    Thân,
  10. byeshowbye

    byeshowbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì cũng bình thường thôi , yêu chính bản thân mình thì ai mà ko yêu cơ chứ ... Còn bạn này ở đây thì chẳng qua bạn hơi tham lam ( ko biết có phải không nữa ) , trong thời gian SV bạn có quá nhiều mong muốn , mong muốn thành đạt trong sự nghiệp trong tình yêu v.v. Trong khi thời gian đó bạn cảm giác lo sợ , không biết phải làm gì để đạt tất cả mong muốn đó.Chính sự tham lam đó biến thành sức ép với bạn , bạn cảm giác mình cần phải đạt được sự nghiệp trước bởi đâu đó trong tiềm thức bạn rất coi trọng sự ngiệp và coi sự nghiệp là nền tảng của hanh phúc trong tình yêu của bạn .. Vì sức ép trong tư tưởng như vậy quá lớn bạn đã muốn tập trung hết sức vào công viêc --> dẫn tới kết thúc tình yêu .( Bạn thấy rằng cuộc sống mình mình còn chưa lo được thì lo được cho ai đây. Bản thân mình liệu có thành công được trong cuộc sống khắc nghiệt này không ?? ) Chuyện đó thực sự là bình thường với những người có năng lực có tham vọng nhưng thiếu sự tự tin ,kém chịu đựng sức ép và suy nghĩ , lo lắng nhiều quá ...
    Sau khi đạt được sự nghiệp ban mới đủ tự tin nhưng trong câu chuyện của bạn thì người bạn gái kia không chấp nhận và không hiểu được bản ...Nhưng bạn là người khá tham lam nên bạn lại muốn có người con gái kia nhưng ..... .....THực ra bạn không phải là người ích kỷ chỉ yêu bản thân đâu mà chẳng qua là bạn hơi tham lam , hơi thiếu tự tin nhưng luôn muốn chắc chắn mọi việc hoàn hảo đối với mình và với người khác....
    ( Mong muốn là vô cùng , tham lam quá thì không tốt đâu , đôi khi phải chấp nhận những gì mình đang có và đã có )

Chia sẻ trang này