1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi là người yêu chính mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepcodai, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì chú theo anh làm Độc Cô Cầu Bại đi!
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Sorry, nhầm!!!!
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 26/11/2005
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cô gái đến sau sẽ chẵng nghĩ gì khi anh yêu cô ta thật lòng, dám hy sinh, dám phấn đấu, dám vượt qua. Hãy mở lòng hơn anh sẽ biết sự san sẻ trong tình yêu nó tuyệt vời đến thế nào. Khi anh cảm thấy khó khăn có một người bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần có phải tốt hơn là độc hành không. Còn bây giờ cô ấy đã lấy chồng rồi thì bỏ qua đi, suy nghĩ đến chỉ thêm mệt mỏi và dằn vặt hãy rút kinh nghiệm cho lần sau
  4. cogaidentuhomwa

    cogaidentuhomwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dù sao chuyện đó cũng đã qua rồi anh à!!!Hãy cố gắng vượt qua , em rất thông cảm cho anh, đàn ông mà lúc nào cũng coi trọng sự nghiệp hơn.Anh đừng tự trách mình , em cũng là phụ nữ nên rất hiểu cô gái ấy , sau này cô ấy cũng sẽ hiểu và thông cảm cho anh
  5. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn buồn thật, mình nghĩ chắc chắn có nhiều người gặp phải hoàn cảnh như bạn.
    Theo mình, cả bạn và cô gái ấy đều có lỗi.
    Bạn đã ích kỷ khi chia tay cô ấy, bạn đã không yêu cô ấy theo đúng ý nghĩa của nó, có thể nói bạn đã say mê sự nghiệp của mình quá mà quên đi người yêu của mình. Bất cứ cô gái nào ở trong hoàn cảnh ấy đều tự ái và khó có thể chấp nhận.
    Còn cô gái, cô ấy nói rằng lấy chồng để trả thù bạn và trả thù bản thân cô ấy, có thể là đúng, mà cũng có thể là không hoàn toàn đúng như vậy, vì chấp nhận làm vợ một người đàn ông mình không hề yêu không phải là một việc dễ dàng.Nếu cô ấy thực sự yêu bạn, cô ấy sẽ chờ bạn.
    Nếu cả 2 bạn biết cách điều hoà giữa tình yêu và sự nghiệp, thông cảm giúp đỡ cho nhau thì đã không xảy ra như vậy. Tất nhiên mọi sự cố gắng phải xuất phát từ hai phía, 2 bạn đều đã không làm được như vậy.
    Mọi chuyện đã qua, ván đã đóng thuyền, bạn không nên day dứt mãi về nó. Cô ấy đã có chồng, bạn và cô ấy hãy thống nhất đễ chuyện kia lùi vào quá khứ đê cuộc sống của cả 2 không còn bị khúc mắc ám ảnh.
    Bạn cũng có 1 cuộc sống, rồi bạn sẽ tìm được tình yêu cho mình, chẳng qua chưa đến lúc
  6. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
        Thôi thì mọi chuyện "ván đã đóng thuyền",  A khuyên chú : đừng có lởn vởn (email-điện thoại) quanh người ta nữa. Để cho người ta yên với cuộc sống gia đình của người ta. Chứ đừng có "nguỵ quân tử" thỉnh thoảng hỏi thăm là "E sống có hạnh phúc ko ?" .Vĩnh viễn cắt đứt quan hệ !    Điều đó ko những khiến cô ấy ko phải thỉnh thoảng "ngoại tình tư tưởng" với Chú mà về sau Chú lấy vợ còn dành tình cảm yêu thương cho người đến sau.     Nếu một người thành đạt, sống có trách nhiệm như Chú chắc chắn sẽ có người con gái làm chú sống lại cảm giác yêu thương. Có khác chăng đến khi cực khoái Chú sẽ gọi tên người đó, nhớ đừng gọi tên người trước mà hỏng bét ![​IMG]
  7. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hỏi cô ấy bao giờ trả thù xong đi anh ? Hỏi xem có cần giúp đỡ cho nhanh ko ?
    Hì em đùa :D. Nghiêm túc nài
    Anh cứ bình tĩnh mà tiếp tục con đg & cuộc sống của anh thôi. Nhớ bài học xót xa này để mà ko sai lầm lần nữa.
    Chuyện cũ thì, thôi thì coi như có duyên mà ko có phận vậy. Thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Sad
  8. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, ở đâu bác cũng tham gia.
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    to kiepcodai
    xin nói 1 câu thôi ..ko nói nhiều đâu...đọc xong câu chuyện của you ..toi nghĩ you là 1 thằng đàn ông vừa hèn vừa tồi..đi chết đi
  10. KeCuopTinhYeu

    KeCuopTinhYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống gia đình thì nó không đẹp, không lãng mạn thôi chứ ai bảo cậu là cô ấy không hạnh phúc. cô ta quá thoả mãn với cái danh mà cô ta có được rồi. mong chờ, bứt dứt làm gì nữa. Sút đi.

Chia sẻ trang này