1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi là người yêu chính mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiepcodai, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO?
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình hiểu thì ý của bediudang muốn nói rằng:
    - Trước đây khi yêu chị ấy U đã chọn sự nghiệp và bỏ rơi chị, U làm chị tổn thương.....Đó là Hèn
    - sau khi thành danh rồi, U quay về nối lại tình xưa. Nhưng với lòng tự trọng của chị cùng với những tháng ngày đau khổ ấy, chị ko chấp nhận U. Vả lại, những lúc ko có U thì ông xã ( hiện tại) luôn ở bên chị, lo lắng và vực chị dậy. Đó là tại sao chị có được cuộc sống này. Nếu không có ông xã của chị, liệu chị sẽ thế nào khi U đã làm chị tổn thương như vậy???......... Thế mà U ko chịu dứt khoát ra đi, còn âm ỉ tình xưa, còn lưu luyến và tiếc nuối. Liệu U làm thế thì chị sẽ hạnh phúc hơn ko??? U chỉ khiến chị dể "ngoại tình tư tưởng" và vô tình U đã làm khổ cả 3 người...... Đó là Tồi
    Bây giờ thì U hiểu tại sao bediudang nói gì rồi chứ? Có lẽ bediudang có nhiều ý hay hơn cách giải thích của mình nữa. Tóm lại, lúc đầu mình ko định tham gia "tư vấn" gì đâu nhưng thấy câu nói của bedidang rất hay và sâu sắc nên nhảy vào giải thích cho U hiểu 1 chút. Chúc U biết trân trọng những gì mình đang có, cơ hội ko chỉ có 1 lần đâu. Hãy mở rộng tấm lòng của mình để đón nhận những bông hồng khác. Nếu U ko chịu mở tâm hồn của mình ra để cảm nhận những cái hay, cái mới mẻ từ những cô gái xung quanh thì làm sao U hiểu được hạnh phúc là gì? U à! mình khuyên U hãy sống với thực tế đi, chị ấy "VÁN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN" rồi, có chủ rồi. Nếu U định "cướp" thuyền để tháo ra đóng lại thì U là "kẻ tồi" đấy. Nếu ko muốn làm người như thế thì hãy để cho " Thuyền" vui vẻ với chủ của mình bằng cách U đừng lảng vãng ở gần đấy nữa. Chỉ khi U khiến chị thất vọng, chỉ khi ông xã chị rất yêu chị và tốt hơn U thì chị sẽ sớm quên U và chị sẽ nói "Mất vàng lại được Kim cương".
    Bây giờ chị biết U vẫn còn yêu chị và đang bị trừng phạt "đau khổ" như vậy, thế là đủ hả hê rồi U ạ! Thôi, hãy quay lạ sống cho bản thân mình đi!
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    NẾU TÔI KHÔNG SỐNG CHO TÔI - AI SẼ SỐNG CHO TÔI

    NẾU TÔI SỐNG VÌ TÔI TÔI SẼ LÀ AI???????????


  4. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Em bediudang sai rồi, cậu ấy ko hèn, ko tồi đơn giản là cậu ấy đã làm một việc có tội với tình iu (sến thế ).
    Thường thì một thằng đàn ông đều có cái suy nghĩ này: ko đủ tự tin với chính mình khi ... dek có gì trong tay, he he, và có ý định quyết định chia tay với bất cứ điều gì không mang lại "cái gì" cho mình, he he. Tuy nhiên, ý định là một việc mà thực hiện là việc khác, ko phải thằng nào cũng có thể làm được khi quyết định từ bỏ tất cả, bởi thưởng thì chỉ có một vài điều (<3) có thể mang lại "cái gì".
    Nói chung là đời thằng đàn ông cũng khổ vì "cái gì" mà nhiều khi cũng tự làm khổ mình vì "cái gì".
    Bởi thế, cần tỉnh táo trước khi quyết định (thà cù nhầy còn hơn là hối tiếc ).
    Chú thích: "cái gì"= tiền .

  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    BẠN RẤT GIỐNG HOA THUỶ TIÊN TRẮNG
    THỬ ĐỌC VỀ HOA THUỶ TIÊN TRẮNG XEM
  6. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cậu còn trẻ mà thành công vậy thật đáng mừng
    Về chuyện của cậu tôi thấy là cậu nên nghiêm chỉnh lại đi. Người ta có chồng rồi thì cậu đừng có lăn tăn tơ tưởng nữa.
    Và nói thật thì cậu cũng đừng quan tâm đến những lời nói của cô ấy. Lời nói không mất tiền mua nên nói dễ lắm, quan tâm làm gì?
    Cậu cứ đi tiếp con đường của mình đã chọn.
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Liệu có một tình yêu nào một học kỳ gặp nhau 5,7 lần khi khỏang cách là khỏang 15m ko nhỉ?
    Chưa biết nữa. Nếu có thì chuẩn bị tư vấn được rồi.
    Bởi vì nếu RẤT YÊU NHAU thì khỏang cách 15km đó cũng chỉ bằng một chuyến xe bus thôi.
    Gửi thư trong HN mất bao lâu để đến nhỉ? Chắc ko phải trong ngày rồi ....
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 07/12/2005
  8. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - Lối sống
    Thứ Năm, 08/12/2005, 00:23 (GMT+7)
    Vì sao khó yêu lần nữa?

    TTO - Người ta thường nói rằng thà yêu rồi thất bại cũng tốt hơn không bao giờ yêu, nhưng tại sao những kẻ từng nếm mùi tình trường vẫn luôn thấy khó khăn khi bắt đầu lại? Theo các nhà khoa học, bởi vì não chúng ta được "mặc định" hình ảnh của người cũ.
    Thực ra, chuyện này không phải là cái gì quá lạ nhưng với thí nghiệm của mình, các nhà khoa học đã khẳng định và lý giải được hiện tượng tâm lý này.
    Các nhà khoa học tại trường ĐH bang Florida kiểm tra bản chất của tình yêu bằng cách nghiên cứu não và cách hoạt động của chú chuột cỏ, loài được biết đến rất chung thủy với ******** chỉ sau một lần "hẹn hò" với nhau.
    Các nhà khoa học phát hiện ra rằng chuột đực chỉ trao hết tình cảm cho chuột cái ngay sau buổi hẹn đầu tiên. Mối quan hệ thật sự ràng buộc khi một lượng "hóa chất" dopamine (một chất trung gian hoạt động như chất dẫn truyền thần kinh tạo ra cảm xúc lưu luyến) được tiết ra trong não. Và ngay lập tức, chúng sẽ say mê nhau và dành trọn thời gian cho sự lựa chọn của mình.
    "Cũng giống như lần đầu tiên chúng cùng nhau và thiết lập mối ràng buộc, chúng tự khóa mình trong những thói quen "một vợ một chồng". Khi chuột đã được "mặc định" mối quan hệ với chuột cái, nếu bạn tách chúng ra và trong vòng hai tuần sau đó để chú chuột đực đó với một chú chuột cái khác, chú chuột đựt sẽ tỏ vẻ không hứng thú gì", các nhà khoa học cho biết.
    Ở não người thì phức tạp hơn vì não người lớn hơn và chịu nhiều sức ép khác nhau nhưng nguyên lý cơ bản đều giống như thế. Đôi khi có những người chỉ cần một tháng, hay một năm để quên mối tình của mình nhưng cũng có những người phải mất thời gian dài để sẵn sàng cho chuyện tình cảm mới.
    NH. B. (Theo The Guardian)

  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cậu kiepcodai đại loại như sau : là loại đàn ông chỉ tự tin khi đã có thành tựu trong sự nghiệp, càng tự tin trong sự nghiệp thì càng tự tin trong chuyện tình cảm .Nên lắm khi đã bỏ qua cơ hội trong việc yêu đương Đây cũng chính là tâm trạng của vô số đàn ông bước đầu lập nghiệp và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tương lai .
    Riêng tớ , thú thật mình cũng thấy bản thân tầm tầm , nhất là về tiết mục năng lực tài chính và địa vị xã hội , chân chẳng chạm đất đầu ko thấu trời ( lơ lửng giữa ko trung ) . Chính vì đã xác nhận như vậy nên đâm ra lại tự tin , kiểu điếc ko sợ súng . Gái thời nay nói chung là các em rất kiên quyết nhìn vào cái tương lai của mình ., mình cứ kệ , em nào thích thì xông vô . Đời anh nó chỉ đến được thế thôi các em ạ
  10. conqueror_monkey

    conqueror_monkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    chao ôi, đọc những dòng này mà liên tưởng đến bản thân vì lẽ tôi cũng đã vì cái tôi mà chia tay người mình yêu. sau đó lại cuốn vào vào bao thăng trầm của cuộc sống để rồi giờ mới nhận ra tôi không thể mất cô ấy.
    Thời gian làm cho người ta "ngộ" ra nhiều thứ ! Tôi nghĩ bạn đã trễ ở bến tàu này thì hãy rút kinh nghiệm cho chuyến tàu khác. Chúc bạn hiểu ra giá trị tình yêu khi mình đang có !

Chia sẻ trang này