1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ phải tôi luôn quan tâm va coi trọng tiền bạc,quyền lực là sai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ifual, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ifual

    ifual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    CÓ phải tôi luôn quan tâm va coi trọng tiền bạc,quyền lực là sai?

    Thế là cô bé đã k0 còn bên tôi nữa rồi?
    Để chứng tỏ dc mình,tôi đã cố gắng hoàn thành 2 năm lái tàu,thi hành nghĩa vụ,và thi đậu đại học luật,nhưng qua thời gian thì cô bé đã vui vẻ cùng ng khác rồi.
    Vì sao vậy?Tôi luôn mong muốn một ngày làm cho cô bé có thể nghẩng cao đầu khi đứng bên tôi,tôi khước từ sự dàn xếp của gia đình,sự nhàn hạ để đấu tranh với chính mình,với những sự sai trái phũ phàng của xã hội để vươn lên kiếm tiền bằng khả năng của mình,để đạt dc 1 địa vị xã hội nhất định,bằng mọi cách,mọi khả năng của mình.
    Chẳng lẽ tôi sử dụng đồng tiền và địa vi của mình là sai sao??????????????????????????

    1340392
  2. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    ban khong sai nhung chi co dieu ban qua tru trong den no ma quen mat rang con gai luon can duoc nguoi minh yeu quan tam , an ui chia se
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai thân,
    Không sai nhiều,nhưng đáng lẽ phải quan tâm đến người bạn thương nhiều hơn .
    Đừng buồn ,trên đời còn nhiều girl múp lắm
    Cô đơn quá girl ơi
  4. knight1981

    knight1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    tui ngưỡng mộ bạn
    ai mà yêu bạn, người đó sẽ hạnh phúc
  5. ifual

    ifual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0


    Chào các bạn,tác giả đây,các bạn có biết cảm giác của 1 ng phải đứng nhìn người mình yêu thương đi chơi vui vẻ với ng khác không???
    Dù biết rằng ta cần chăm sóc ng yêu bằng mọi cách có thể nhưng có mấy ai hiểu dc rằng với hoàn cảnh bó buộc thì cho dù có yêu như chưa bao giờ yêu thì ta cũng chẳng thể chăm sóc cho ng mình yêu dc.
    Khi phải ra đi để tìm cho mình một tương lai,một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra cho gia đình thì tôi lúc đó chỉ là cái bóng của chính mình,là kẻ bị ruồng bỏ trong gia đình,vậy làm sao tôi có thể đem lại hạnh phúc,niềm vui or niềm tự hào cho cô gái ấy ha bạn???
    Tôi đã có thể làm mọi thứ để cho cô ấy vui nhưng khi đã không được gia đình giúp đỡ thì tôi cũng chỉ là con số 0
    thôi chứ làm sao có thể quan tâm dến cô bé dc???
    Tôi đã đủ tự tin để có thể đến gặp và nói với cô bé những chuyện ngày xưa nhưng lại chẳng thể thốt lên một tiếng yêu nàng khi cô bé nói với tôi rằng:"chúng ta là bạn thôi".Cho dù con tim luôn cuộn sóng nhưng tôi vẩn luôn mong đợi và tranh đấu cho một ngày tôi có thể sánh bước cùng cô bé,nhưng có còn cần thết k0 khi xung quanh cô bé là biết bao người săn đón với tất cả xe xịn,đồ hiệu,học giỏi,đẹp trai và những lời nói nở hoa mà tôi đã chẳng thể thốt thành lời???
    Cô bé ấy từng nói đã thay đổi rất nhiều,vậy cô bé có quên những ngày khờ dại nhưng ngọt ngào năm xưa???
    Tại sao khi tôi đã có đủ tự tin để đến nhà cô bé mà ngay cả một món quà nhỏ hay một cuộc hẹn tại nhà cô bé mà cô
    bé cũng k0 thể gật đầu???
    Tại sao khi những người xung quanh cô bé đã chẳng thể làm cho cô bé hạnh phúc thì tôi lại chẳng thể có dc 1 cơ hội???
    Tại sao khi tôi k0 làm ra tiền nhưng tôi vung tay xài tiền thì người ta nói tôi là kẻ hư hỏng và khi tôi làm ra tiền tôi xài tiền của tôi họ cũng nói tôi là kẻ hư hỏng và chạy theo đồng tiền???????????
    Tại sao khi tôi có những thứ rất ít người có thì họ lại ghét tôi và khi tôi không có bất cứ thứ gì,chịu mọi đau khổ nhục nhằn,họ lại cười vào mặt tôi???
    Và khi tôi đã tạm dc hưởng những gì tôi phải có và tôi tôn trọng công sức của mình,tôi quý trọng đồng tiền giành giật bằng cả máu và nước mắt của mình thì họ củng ghét tôi???????
    1340392
  6. ifual

    ifual Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là hữu hạn,tình yêu là vô cùng,vậy hãy làm sao để tình yêu có thể cứu chuộc cuộc sốnng trên cây thập giá ĐỜI"Trịnh Công Sơn"
    1340392

Chia sẻ trang này