1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi mới mắc phải 1 chứng hoang tưởng?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Nhưng mà nếu theo phân tích của bạn, ở tuổi đó rồi mà có những suy nghĩ đó, thì nên tự đặt ra câu hỏi ở cái topic này là đúng.
    Còn cũgn không gnhĩ chủ topic ở độ tuổi mới lớn đâu.( không để ý, nên không phân tích.
    Nhưng mà trên dưới 40 không đáng kể, thì nghe hơi...xa quá.:P
  2. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chủ top cần tổng quát về các mối quan hệ gia đình vợ con ,tình hình kinh tế
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cái thứ 2 và 3 thì vô lý thật, tự dưng lại tị với cả những cái thuộc về bẩm sinh. Cũng là giai đoạn đầu của hoang tưởng rồi đó bác. Nên tìm bác sĩ tâm lý tư vấn ngay đi.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chắc chỉ trên dưới 30 tuổi thôi ạ.
    Trạng thái tâm lý như của chủ Topic là sự thể hiện nhu cầu khẳng định bản thân, khẳng định cái tôi. Rất phổ biến ở lứa tuổi 13 tới 17 và 27 tới 32 tuổi.

    Không sao đâu bạn chủ Topic, rồi trạng thái đó sẽ qua nhanh. Sẽ tới lúc bạn biết mình là ai, và thản nhiên chấp nhận điều đó.

    Chỉ cần lưu ý bài của An ở trang trước. Vì cảm giác tức giận khi mình không bằng được người khác có thể khiến cho con người ta có những hành vi lệch lạc, thậm chí là phạm tội ác.

    Chúc vui!
  5. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    kể cũng lạ, cũng biết là đang ở độ tuổi cần sự khẳng định với bản thân nhưng đi ganh tị nghẹt thở với Trọng Tấn hay tay vợt thế giới thì cũng kỳ, nhưng mà như thế còn tốt hơn, bác mà đi ganh tị kiểu đó với thằng bạn vì nó kiếm ra nhiều tiền hơn, nó có vợ đẹp hơn, ganh tị với sếp vì lão ta giỏi hơn v.v.... thì đó mới là vấn đề vì lúc đó trong đầu bác sẽ có tư tưởng cạnh tranh và .... triệt hạ..
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là không thể cả, hồi em 15, 16 đã thích nghe Trần Khánh. Còn mấy cái tên kia cũng không có gì xa lại ở đây cả. Thế nên chủ top tuổi mới lớn hay không mới lớn, dựa vào mấy cái thông tin đấy thì không nói đc.
  7. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời copy & pase ở nơi khác cho bác tham khảo :-"


  8. kioaoa

    kioaoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Bác tìm đọc AQ Chính truyện đi ạ.
    AQ đối lập với bác về tính cách đấy.
    Không bao giờ cho ai hơn mình.

    ...................................................................
    Khách sạn A1 Hà Nội (Hanoi A1 Hotel)
    Địa chỉ: 1A Cầu Gỗ- Hoàn Kiếm - Hà Nội
    Điện thoại: 043.9264512 | Fax: 043.9264511 | Mobile: 0914. 311. 233
    Website: http://a1hanoihotel.com , http://hanoia1.com
  9. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Về vấn đề này, mình cũng chỉ có thể chém gió thôi. Triệu chứng của bạn có thể là triệu chứng khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên, đây là một triệu chứng hết sức bình thường, hầu hết mọi người đều trải qua và ở các mức độ khác nhau, có nhiều người ở mức độ nhẹ, ko hề thấy gì, và cũng có nhiều người thì gần như ko hề thấy dấu hiệu này vì họ rất lạc quan. Triệu chứng này có nguồn gốc sâu xa từ việc con người, ai cũng muốn khẳng định bản thân, ai cũng muốn "là một ai đó" trong cuộc sống. Khi tuổi trẻ, mọi người thường cố gắng hết sức để là một ai đó. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khi tuổi đã cứng, người ta mới dần cảm thấy mong muốn "là một ai đó" ngày càng xa vời, những người lạc quan thì ko vấn đề gì, họ mặc kệ, họ hài lòng với những gì họ đang có, họ vui niềm vui nhỏ bé của họ. Những người bi quan thì chán nản, những chán nản này ngầm khuất sau cuộc sống thường ngày bận rộn của họ, thường thì họ ko để ý thấy, nhưng vẫn có lúc họ nhận ra "họ ko là ai cả", điều này đôi khi gây ra tâm lý hụt hẫng ngầm, điều này thể hiện ra qua việc bạn so sánh bạn với Federer, Trọng Tấn, Ulsan Bolt, Đoàn Nguyên Đức, họ là những "ai đó". Thường thì tâm lý này sẽ sớm qua đi, tâm lý này chỉ có tính giai đoạn. Bạn chỉ cần bình tĩnh, sống, làm việc và chờ đợi, tâm lý này sẽ tự khắc qua đi sau một giai đoạn, sau đó mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

    Mình cũng có một gợi ý sau, bạn xem xét nếu thấy phù hợp thì có thể áp dụng xem. Tâm lý chán nản của bạn có thể được khắc phục bằng cách thay đổi công việc, tìm cách chuyển đến 1 chỗ làm mới. Môi trường công việc cũ với những công việc lặp đi, lặp lại hàng ngày góp phần đáng kể vào tâm lý chán nản của bạn. Khi chuyển đến một môi trường làm việc mới, bạn sẽ phải căng sức và chú tâm thích ứng với môi trường mới, môi trường làm việc mới sẽ đem lại cảm giác "mới", khắc phục được tâm lý hiện có của bạn. Tuy nhiên, chuyện công việc là chuyện quan trọng và lâu dài, phải phù hợp với định hướng của bạn thì mới thay đổi được.
  10. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mắc bệnh dở hơi thôi,
    đã biết bệnh của mình rồi mà còn không chữa

Chia sẻ trang này