1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi quá cổ hủ không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vngirlpower, 17/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vngirlpower

    vngirlpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi quá cổ hủ không?

    Chúng tôi mới yêu nhau. Cô ấy kể với tôi rằng lúc còn học lớp 10 đã từng quan hệ ******** với người yêu cũ. Sau đấy 1 thời gian, thằng này bỏ đi, không nói 1 tiếng nào. Giờ đây cô ấy rất đau khổ vì sự ngu ngốc của mình. Lúc đó, tôi đã ôm chặt cô ấy vào lòng và quyết tâm sẽ mang lại hạnh phúc đến cho cô ấy. Nhưng kể từ đó, mỗi lần chúng tôi chuẩn bị có quan hệ, tôi cứ nghĩ đến chuyện cũ và không còn hứng thú về chuyện đó nũa. Có phải tôi quá cổ hủ ?
  2. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Sao bài này lại post ở đây, đề nghị các mod chuyển sang bên GDGT thì đúng hơn.
  3. Karl_H_Kani

    Karl_H_Kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đấy ko phải là Cổ hủ...mà đơn giản chỉ vì bác ko có thói quen "ăn chung"," ăn thừa".........
  4. Guest

    Guest Guest

    Choài,các bác mới yêu nhau mà đã có cái dòng màu đỏ rồi.Vậy bác khác gì người iu cũ của người iu bác đâu.
  5. in_blue

    in_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cái j mà ko đúng chỗ chứ. Tôi nghĩ cậu đang bị ám ảnh thôi. Kệ đi, chuyện đó là vấp ngã đầu đời, có ai muốn đâu. Nếu cậu yêu cô ấy thực lòng thì cậu fải có đủ lòng vị tha bao dung và cả sự cảm thông chia sẻ nữa. Nếu đến cả cậu mà cũng vậy thì cô ấy sẽ thất vọng lắm. Cô ấy yêu và tin tưởng cậu nên mới nói hết tất cả thì cậu cũng đừng vì chuyện cỏn con đấy mà làm cô ta tổn thương thì cậu đúng là thằng đàn ông tồi
    Hy vọng cậu sớm vượt qua đc mặc cảm này. T/y ko chỉ la chuyện quan hệ, chắc cậu hiểu. Chúc hạnh phúc
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi Bạn nghĩ đến chuyện QH với cô ấy là bạn ko cổ hủ đâu. Chỉ có điều có lẽ con trai thường có tính ích kỷ mà, chắc bạn chỉ muốn cô ấy chỉ là của bạn thôi nên.... Cái tính đó ko biết đến bao giờ mới sửa được >.<
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 03:22 ngày 18/02/2005
  7. sokhanh2001

    sokhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ sửa được cả, đấy là trời sinh ra đã vậy mà
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Hay đây, thế mà bác trước khi QH với người ta không hỏi xem em còn hay đã mất rồi hẵng yêu, hẵng QH . Ích kỉ thì ai cũng có nhưng phải biết nên và không nên khi nào, chúc bác vượt qua được chính mình không thì lại chẳng có happy ending, khổ thân mỗi cô bé, trao thân mình cho toàn ....... !!!
  9. agressor

    agressor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Ờ, làm người yêu của anh này thì đen đủi nhỉ! Tớ cũng "trót dại" với mối tình đầu. Bọn tớ yêu nhau đến vài năm rồi và chuẩn bị cưới thì chia tay nhau. Đời là thế mà. Tớ cũng đã có người yêu khác rồi. Anh chàng này của tớ vừa đẹp trai, vừa học hành đến nơi đến chốn và lại còn tình cảm, lãng mạn nữa chứ. Ngồi trên máy bay mười mấy h mà vẫn không quên mang theo bó hoa hồng tặng tớ khi xuống sân bay. Anh ấy cũng chẳng trách cứ gì tớ chuyện ngày xửa ngày xưa nữa. Thế mới biết mình là người quá may mắn. Chẳng lẽ tớ lại bảo anh ấy vào box này để khuyên anh bạn nhà ta đây?
  10. vngirlpower

    vngirlpower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Quý hoá quá! Bạn nhờ hộ mình nhé! Mình không muốn rời xa cô ấy! Cám ơn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này