1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi quá cổ hủ không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vngirlpower, 17/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdragon82

    bigdragon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    hi hi ... không cổ hủ đâu ...........mà là ích kỉ qúa đó . Trùi ... đã nghĩ đến chuyện QH với người ta mà lại còn to mồm trách ư ? Thế mới biết là đừng có nên tin bọn con trai trong vấn đề nè á
  2. perverse_child

    perverse_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là thời đại rùi gì mà bác còn có cái lối suy nghĩ đấy nhể. Tui hỏi bác nhé, bác có thật sự yêu người ta không hả?
    Được perverse_child sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 18/02/2005
  3. tenSaiyancuoicung

    tenSaiyancuoicung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn lải nhải những câu lãng nhách như thế này.
    Sến!Super sến
  4. manhcuong13

    manhcuong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là siêu cổ hủ . Thời buổi này mà còn nghĩ thế thì có chết con nhà người ta không ? Ai chẳng có lúc "nghịch dại " . Chả nhẽ cậu không thế à ? Vậy thì cũng phải thông cảm cho người ta chứ . Cứ thoải mái đi, như thế mới vui ... cho cả hai được .
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần hỏi lại mình:" bạn có yêu cô ta không?" vấn đề sẽ được giải quyết. Một số bạn nữ đã nghị được như thế những lại nghĩ hơi tiêu cực, đừng nghĩ đến nữ thiệt thòi hay nam thiêt thòi, như nhau cả thôi.
  6. nbdbk

    nbdbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đúng, ai cũng có cái được cái mất. Cho nên chị em đừng quá thành kiến với vngirlpower. Bởi vì con trai bọn tôi còn bị "mất đồ" còn chị em thì "được đồ". Nói vui vậy thôi, ông vn cứ thoải mái đi, khó chịu là chuyện bình thường. Một thời gian sẽ hết thôi mà. Vấn đề là ông định thế nào? Bỏ thì bỏ luôn mà yêu thì......đừng có bỏ!
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    nói rất hay,đúng ý của JF rồi!
  8. Guest

    Guest Guest

    Hị hị buồn cười quá,chỉ sợ vài hôm nữa lại đến lượt agressor lên đây thế chỗ.Bây giờ anh í ngâm lâu lâu 1 tí,đến lúc nó trào ra như núi lửa đấy.Mong người yêu tha thứ hoàn toàn,ko hề nghĩ suy là 1 điều không tưởng.
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này không nên bàn nhiều...có quá nhiều ý kiến cho nó rồi...Mình vẫn thấy con gái thiệt nhiều hơn...cả về thể xác lẫn tâm lý...Uh,bây giờ phim ảnh nhiều,nhiều tác động nên người ta dễ dãi hơn xưa...Tính đàn ông ích kỉ là rõ rồi...Có thể người ta không chấp nhưng trong cuộc sống có thể có lúc cãi vã...nếu đem chuyện đó ra nói về nhau thì khổ lắm...Chuyện quan hệ,mình nghĩ sao không để đến đêm tân hôn nhỉ?Có pải đẹp và lãng mạng bao nhiêu không?...Vì chuyện ấy là giới hạn cuối cùng của tình yêu thương chứ không phải là sự thoả mãn về thể xác....
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến nỗi cổ hủ?Cái này hiểu dc nhá,thật là,cứ nghĩ đến chuyện GF của mình bị thằng khác nó...xơi là thậy lộn cả tiết rồi,chú như vậy là cao thượng đấy,chứ vào tôi thì ăn xong là tôi...té gấp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này