1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi quá trẻ con? Tôi nên làm như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DTTK, 23/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTTK

    DTTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có phải tôi quá trẻ con? Tôi nên làm như thế nào đây?

    Tôi năm nay 24 tuổi rồi. Cái tuổi mà nhiều người bạn tôi có chồng con đủ cả thì tôi vẫn còn mải chơi, ham vui, thích tụ tập bạn bè, nói chuyện...

    Dù vậy cũng đã đến lúc kiếm người yêu. Và đúng lúc này tôi có tình cảm với một người. Và người ta cũng có tình cảm với tôi. Chúng tôi chính thức làm người yêu sau 1 tháng quen nhau. Tôi nghĩ thế hơi nhanh.

    Nhưng vấn đề ko phải ở đấy. Sau khi chính thức làm NY vì lý do bắt buộc phải cách xa một thời gian, trong thời gian này nhắn tin gọi điện đủ cả tình cảm vô cùng. Đến khi gặp nhau, có lẽ vì lâu ngày ko gặp nhớ nhung ko chịu được nên chúng tôi đã có một số hành động quá mức cho phép (ko phải make love đâu ạ).

    Sau đó tôi có đề nghị anh ý hãm lại, vì thời gian tìm hiểu chỉ 1 tháng, mà cũng mới yêu nhau nên tôi nghĩ cùng lắm là cầm tay, ôm hôn thôi. Nhưng sự tình có vẻ tiến triển nhanh quá, nếu tiếp tục thế này rất nguy hiểm trong khi tôi và anh ý rõ ràng chưa xác định cưới xin gì.

    Nhưng có vẻ khả năng kiềm chế của anh ý quá kém. Tôi ko biết nên làm gì bây giờ. Tôi không muốn mối quan hệ tiến nhanh như thế. Tôi muốn tình cảm phát triển chậm, chắc. ko quá mãnh liệt cũng ko quá tẻ nhạt.

    Tôi đã có đề nghị anh ý chia tay một thời gian hoặc ko gặp nhau một thời gian. Anh ý bảo tôi trẻ con v..v...

    Tôi biết là rất trẻ con khi đưa ra đề nghị ấy. Nhưng cũng ko biết làm thế nào để giảm tốc độ tiến triển lại. Tôi nên làm sao bây giờ?
  2. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thì nói rõ với anh ấy là bạn ko muốn QH giữa 2 ng tiến triển nhanh quá chứ sao Bạn nên bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ của mình với NY. Nếu anh ta là ng tử tế sẽ tôn trọng mong muốn của bạn. Chỉ khi mình thực sự cần cân nhắc xem xét lại tình cảm của mình thì mới nên đề nghị tạm ko gặp 1 tg...
  3. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi!Chị 24 rồi đấy!
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    24 thì cứ người yêu "đòi" là phải "cho" à
    khi nào chị cảm thấy sẵn sàng thì nhào dô còn khi chị thấy nhanh quá thì bão anh ấy hãm lại là đúng ròai. chả có gì trẻ con cả. những việc chị làm đều ko sai
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn làm vậy nếu tạo sự thỏai mái cho bản thân và cho mối quan hệ thì keep going on. Chuyện trẻ con hay ko ko wan trọng nên cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì cho nhiều.
    Bản thân tớ, ngay cả khi tớ làm 1 chuyện cực kỳ weird (trong mắt người khác) nhưng tớ cho là đúng và nó làm tớ thỏai mái thì tớ vẫn làm thôi. Ko ai có thể can thiệp cuộc sống của mình lâu bằng.... mình đâu bạn.
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác trai ý như vậy là muốn thịt bác đó. Bác trai người Hàn Quốc đó tên là CHƠI XONG DONG.
  7. DTTK

    DTTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một số lời động viên của các bạn. Tôi và anh ấy đã quyết định tạm dừng cắt đứt mọi liên lạc một thời gian.
    Tôi có yêu cầu trong thời gian này anh ấy nên nghĩ cách để mối quan hệ của tôi và anh ấy sẽ tiến chậm hơn. Anh ấy cũng tôn trọng quyết định của tôi.
    @cad_garfield: Tôi nghĩ 24 thì chỉ là tuổi. Đâu phải cứ 24 thì phải thế này thế kia. Theo đúng định nghĩa về tình yêu thực sự thì tôi và anh ấy đều là first love. Vì vậy tôi rất sợ sự tiến triển nhanh của chúng tôi ko sớm thì muộn sẽ chia tay.
    @vyhuynh: Cảm ơn bạn. Thực sự tôi rất đau khổ khi phải cắt đứt như thế. Không biết tôi có chịu đựng được ko và phải làm gì trong thời gian này. Nhưng nếu ko làm thế tôi thực sự thấy áy náy, day dứt, tội lỗi. Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng để tình yêu thực sự trong sáng, bền lâu. Cảm ơn bạn
    @Kekhatgai: Tôi nghĩ chỉ những hạng người như cậu mới thế thôi. Tôi tin anh ấy sẽ không làm như thế. Vấn đề chính là bản năng và lý trí thôi. Tôi nghĩ là trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng để giữ vững tình yêu này. Tôi rất yêu anh ấy. Và muốn có một kết cục tốt đẹp.
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    To: DTTK
    Chúng ta vô 4R chỉ nên ĐỐI VIỆC ( bình luận, tán thành, phản biện, tán dóc, đặt câu hỏi, trả lời, góp ý..... về các vấn đề nêu ra một cách có văn hoá ) chớ ko nên ĐỐI NHÂN ( đả kích, đánh giá tư cách, chửi rủa , bôi bác....một nick nào đó )
    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 24/02/2007
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko trẻ con đâu, mà bạn là 1 người biết sống có chừng mực đấy. Còn anh bạn kia thì quá tham lam và giả bộ ko biết kiềm chế chứ chẳng phải là khả năng kiềm chế kém đâu. Bạn đừng lo về việc anh ý nói bạn trẻ con. Người tôn trọng bạn và có ý định quen bạn lâu dài thì họ sẽ chẳng phản ứng đành đạch lên như thế. Bạn không cần phải chia tay đâu nhưng cứ phải giữ chừng mực đừng để anh ta vồ vập bạn quá (đã bảo là anh ta giả vờ ko kiềm chế), nếu tôn trọng bạn anh ta cũng sẽ có thái độ chừng mực lại với bạn thôi.
  10. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu một khi bắt vào rồi mà muốn kìm kẹp nó lại thì e là hơi khó, hơn nữa lại muốn "không quá mãnh liệt" đồng thời lại "không quá tẻ nhạt" thì cũng không hiểu bạn muốn gì. ( "tình yêu chừng mực" ? ).
    Cá nhân tớ ko nghĩ "tình yêu chậm chắc" sẽ bền chặt hơn "tình yêu fast food". Đặt ra chuẩn thời gian cho tình yêu là một việc vô bổ. Với cả con trai ( nói chung ) do nhiều lý do thường có ham muốn nhiều hơn con gái ( nói chung ) nên chuyện thế nọ thế kia cũng. . . . Các bạn gái rất hay nghĩ ông nào cứ đòi thế này thế kia là không đàng hoàng nhá
    Tóm lại theo tớ nếu bạn thuộc style "chậm chắc" thì cứ làm một cái thoả thuận rõ ràng với chàng trai của bạn. Bao giờ phi phạm cứ chiểu theo điều luật mà phạt. Làm thế cũng dở dở ương ương nhưng ít ra còn tốt hơn là tạm chia tay một thời gian.
    Công nhận bạn trẻ con

Chia sẻ trang này