1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi quá trẻ con? Tôi nên làm như thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DTTK, 23/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    À quên, không phải trẻ con mà là đang có chút sợ sệt và nghi ngờ ( chắc do đọc nhiều sách báo ). Cứ yêu đi rồi ổn cả ấy mà
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Em này chí phải ! yêu giờ muốn bền vững chỉ đc dừng lại mức nhìn nhau, cầm tay , hôn...má !!!!!
    Mà sao em bảo "anh ý ko biết....kiềm chế" .Quan trọng ở chỗ mình , chỉ cần em biết kiềm chế là đủ mà ! Theo anh , câu trên nên thay đổi Đại từ Nhân xưng cho nhau logic hơn Thân ái
  3. DTTK

    DTTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    CÓ vẻ bạn đoán đúng ý tôi. Có lẽ do đọc nhiều sách báo. Mà thấy bạn bè xung quanh cứ yêu nhau rồi lại chia tay nên cũng hơi lo lo.
    Tình cảm rõ ràng ko phải là vĩnh cửu. Lý trí thì luôn tồn tại. Tôi rất hy vọng tôi và anh ấy có một kết cục tốt đẹp. Nhưng sự thực tôi chưa sẵn sàng cho chuyện cưới xin càng ko muốn ăn cơm trước kẻng. Tôi chả biết mình tạm cắt đứt như thế có phải là quyết định hay ko. Tôi đã nói rõ quan điểm của tôi với anh ấy và anh ấy rất tôn trọng quyết định của tôi. Vấn đề tôi nên làm sao để trong sáng và chậm hoá tình yêu của mình?
  4. DTTK

    DTTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời góp ý của bạn. bản thân tôi luôn là người sống có lý trí. Đúng ra tôi cũng có lỗi khi chưa có phản ứng dứt khoát, mạnh mẽ. Chính vì vậy, giờ đây tôi vô cùng áy náy, day dứt. Tôi nghĩ tình yêu của mình mà cứ như vậy thì ko sớm muộn cũng sẽ ko tốt đẹp được.
    Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng tĩnh tâm, răn mình để nghiêm khắc hơn với chính tôi và tình yêu của mình. Các bạn cứ trách mắng tôi nữa đi. Tôi cần những lời tàn nhẫn như thế để thực sự tốt hơn, lý trí hơn. Thanks
  5. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    em có cùng quan điểm với bác gl,hình như bạn DTTK
    là 1 nguời sống nội tâm,bạn mong 1 tình yêu giống như cổ tích-khá sách vở,có lẽ do bạn ít va chạm vơi bên ngoài nhất là về khoản tình cảm này-bạn có suy nghĩ khá ngây thơ, chỉ yêu và lấy 1 ngưòi duy nhất nhưng bạn ơi trong cuộc sống nhất là trong chuyện tình cảm này thì đau cứ phải chậm,chắc mà đã thành công,còn rất nhiều yếu tố tác động đến nó mà
    nhưng trong việc này mình thấy bạn suy nghĩ vậy la rất đúng,đâu cứ phải 24,sợ ế mà mở cửa vô tội vạ đâucon gái mà mở cửa quá thì cũng nhanh bị trai chán lắm
    nhưng quyết định chia tay 1 thời gian của bạn,có cần quan trọng hoá vấn đè như thế quá ko nhỉ???mình nghĩ bạn chỉ cần tỏ rõ thái đọ cưong quyết trong những lần gặp anh chàng kia là ok thôi mà,mà nhất là 2 bạn đang trong thời gian tìm hiểu ban đầu,1 cơn gió có thể thổi bùng lên 1 đám lửa lớn nhưng cũng có thể dập tắt 1 đám lửa bé đó bạn,chúc bạn có những quyết định đúng đắn
  6. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn chậm hoá tình yêu của bạn thì tốt nhất là không nên yêu nữa. Tình yêu đẹp như thế mà làm chậm lại thì thà thôi luôn cho lành
    Còn việc "trong sáng" như thế nào thì bạn biết thừa. Còn làm thế nào thì bạn cũng phải tự làm theo ý mình chứ chả ai làm thay được.

Chia sẻ trang này