1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

**Có phải tôi quá vô tâm ???????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi traitimsat, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimsat

    traitimsat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    **Có phải tôi quá vô tâm ???????????

    Chiều nay tôi chứng kiến 1 cảnh ăn cắp mà giúp đỡ thì có phải là vô tâm quá ko nhỉ.Chuyện là thế này-các bác xem xong sẽ rút ra bài học cảnh giác .
    --Khoảng 6h tối nay tui vào mua xăng ở cây xăng Nam Đồng thì 1 em đi Nouvo đen bị 1 thằng ăn cắp nó lấy mất ví khi em đó đang mải mê đẩy xe mà vẫn mở cốp để sẵn sàng đổ xăng.Tui nhìn thấy nó thò tay vào lấy nhưng lúc đó tui vừa vào cây xăng.
    -Cũng chẳng hiểu lúc đó tôi suy nghĩ thế nào mà tôi ko lại giúp đỡ em ý(có thể là tôi sợ ?????? cũng có thể là tôi vừa đi làm về nên tôi khá là mệt mỏi nên phản ứng ko tốt???
    -Cây xăng đông nên tôi chuyển vào phía trong lại đứng ngay sau em ý.Khi đổ xăng xong thì em ý mới phát hiện là mất ví và hỏi ông đứng bên cạnh rồi ngập ngừng nhìn tôi 1 lúc rồi mới hỏi đển tui (ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ là tui lấy vì lúc đó tui đội mũ lại còn đeo khẩu trang,ăn mặc thì bô nhếch nữa chứ)Hỏi tui tui lắc đầu lạnh lùng rồi lên xe đi mất-Có phải tui quá vô tâm ko nhỉ ?????
    --Đi được 1 đoạn tui thấy day dứt nên gọi điện cho 113 tả hình dáng thằng ăn cắp cho 113-rồi tôi quay xe lại thì thấy thằng đó đang đứng ở ngoài cây xăng nên gọi lại cho 113 thông báo là vị trí nó đang đứng.Quay đi quay lại thế nào mà mấy bác hình sự phường xuất hiện đã chẳng thấy nó đâu rồi.Kết cục chẳng biết thế nào nữa tui đi về nhà ăn cơm rồi ngồi kể lể cho các bác biết mà cảnh giác khi mua xăng.....Văn ko tốt mong các bác cố hiểu ý chính
  2. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này vẫn còn người tốt
  3. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ có thể bạn không vô tâm, bằng chứng là bạn đã gọi 113, mà có thể là do bạn sợ. Còn về m113, tôi không nghĩ là họ có thể giải quyết đc chuyện này (không biết họ có muốn giải quyết không, hoặc có giải quyết thì khi đến nơi thì thằng ăn cắp đã cao chạy xa bay rồi. Lúc đó có phải bạn trở thành nghi can quấy rối, trêu tức 113 không). Tôi nghĩ là nếu bạn nhanh trí thì có thể đánh động cô gái đó bằng cách giả vờ nhận ra nguời quen, gọi to một cái tên nào đó lên (vì ai cũng sẽ bị giật mình, trong đó có trộm và cô gái đó). Lúc đó nếu bạn ở gần cô đó thì giả vờ là ngưòi quen, bá vai ôm cổ rồi nói thầm với cô đó (vì bạn cũng sợ tên trộm đúng không. Nhưng bạn lại không ở gần). Còn ở xa thì gọi to lên. Nói thế thôi chứ tôi nghĩ ra cách đó là vì tôi đang ngồi ở nhà, chứ nếu tôi rơi vào tình huuống như bạn thì không biết tôi sẽ làm gì.
  4. kimcuongbien

    kimcuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.406
    Đã được thích:
    0
    e ko hiểu bác vô tâm hay là thờ ơ nữa..nhưng dù sao cũng qua rồi.bác cũng làm hết sức roài
  5. J0hN13w4lk3r

    J0hN13w4lk3r Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    1
    Tiếc là bác ko bám theo nhỉ...
  6. traitimsat

    traitimsat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    nó thó đồ nhanh lắm lúc tui nhìn thấy chỉ mất khoảng 3s thôi ..còn 113 thì tui cam đoan là có điều hình sự phuờng xuống vì lúc xuống thì tui có nhìn thấy và có nói chuyện với 2 anh ý vì 1 trong 2 ông này lần trước vào khu tui giải quyết chuyện đánh nhau mà (tui cũng ở gần cây xăng thui)mọi khi trong máy có số của C.A phường tự nhiên hôm nay cần thì lại chẳng thấy đâu để gọi
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bọn móc túi toàn bọn nghiện, sợ đánh nhau lắm, bác cứ chửi vào mặt nó và kêu lên là nó sợ, lủi đi ngay.
    Cách đây 2 năm e và thằng bạn dừng xe ở Ô Chợ dừa chờ đèn xanh để đi thì có thằng móc túi đi qua để thó. Nó vừa chạm túi bà đằng trước thì thằng bạn e kêu lên :" Thằng kia mày làm cái trò gì thế?". Em ngồi sau chả hiểu chuyện gì, nói với lên :"Ăn cắp à, đánh chết bỏ m. nó đi", rồi ngoái cổ lên ngó. Nó nhìn 2 đứa e rồi lủi luôn, dáng như thằng thèm thuốc.
    Chuyện này có thật 100%. Sau này em biết rằng bọn nghiện sức khoẻ cực yếu, không dám đánh nhau. Mình cứ hô lên, nó sợ ngay.
  8. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Bác có đến 2 thằng, người ta chỉ có 1 mình, dĩ nhiên là kô dám
    hành động rùi, cơ mà bác chủ topic gọi cho 113 cũng là có
    trách nhiệm lém rùi, cũng kô cần phải quá áy náy.
  9. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Dù gì ngay lúc đó bác tri hô lên thì đỡ hơn, tội nghiệp bé kia, mất cái ví.
    Mà biết đâu bác làm anh hùng có khi lại được cả mĩ nhân
    Tóm lại là giờ hay thấy người tốt lại sợ kẻ gian, xã hội này chán thật
  10. traitimsat

    traitimsat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là cũng suy nghĩ định làm anh hùng lắm chứ bác - nhưng e cũng đã ngó quanh thấy 2,3 thằng nữa hình như là đồng bọn của nó thì phải nên cũng hơi ngại

Chia sẻ trang này