1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tôi quá yêu bản thân mình hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi killlove, 28/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ đến một câu hát như thế này:
    ... Có một người bước qua biết bao cuộc tình.
    Ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
    Đến một ngày, bước chân mỏi mệt.
    Bỗng nhìn lại, ko còn ai đứng bên ta... ​
    [​IMG]
    NeversayNever
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
  3. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất ghét những người đàn ông như bạn. Bạn ko chỉ ích kỉ đâu mà là " cực kì ích kỉ". Bạn luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình.
    Bạn nói rằng " Bạn sợ chia tay thì cô ấy sẽ ko chịu nổi đau khổ" . Nhưng tất cả nỗi đau nào rồi cũng sẽ đi qua. Có thể cô ấy đau khổ 1 lần nhưng còn hơn cô ấy sống với bạn mà bạn cứ lúc thế này, lúc thế kia.... thì rất mệt mỏi. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng, bạn sẽ bao giờ cũng nghĩ cho cô ây, luôn đặt vào trường hợp của cô ấy để có thể nghĩ cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất.
    Thường thường con gái rất khó để vứt bỏ tất cả mọi thứ đã cố gắng xây dựng bao năm, kể cả việc quên đi những kỉ niệm đã có với 1 người là rất khó. Nói đúng hơn là không đủ can đảm, dù biết rằng mình yêu người đó là có điều ko ưng ý.
    Bạn đừng ác độc như vậy nữa, vì bây giờ bạn đang làm tổn thương cô ấy, con người sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi. Rồi đến 1 lúc nào đó cô ấy không chịu nổi thì cô ấy sẽ hận bạn suốt đời, khi đó bạn còn cảm thấy ân hận nhiều nữa.
    Con gái không có nhiều tuổi xuân đâu, thời gian trôi rất nhanh, bạn hãy 1 lần xem xét lại tình cảm rồi đưa đến quyết định đi. Lần quyết định này hãy nghĩ cho cô ấy nữa.
    Điều tôi muốn nói cuối cùng, đó là, " Hãy quý trọng tất cả những điều mình đang có, đừng đứng núi này trông núi nọ nữa". Bây giờ bạn luôn cảm thấy yên tâm vì cô ấy yêu bạn hết lòng, nhưng đến lúc cô ấy nhân ra rằng bạn không xứng đáng với tình cảm cô ấy đã dành cho. Khi cô ấy rời xa bạn thực sự, bạn lại phải nói câu: " Khi anh mất em, anh mới hiểu anh cần em đến thế nào..........."
    Chúc bạn suy nghĩ sáng suốt và không bao giờ ân hận trong tương lai. GOOD LUCK
    ngay khong mua
  4. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hãy buông tha cho con cái người ta đi, bạn chẳng có chút gì để xứng đáng với cô ta cả, vậy mà thậm chí không biết thân biết phận thì thôi lại còn có thể chê bai cô ấy nữa chứ. Cô ấy thoát được khỏi bạn thì có lẽ đó là lối thoát và tương lai duy nhất của cô ấy đấy, nếu bạn còn lương tri thì đừng có đóng lại nốt cánh cửa này của cô ấy. Còn nếu bạn cảm thấy lo sợ cho tương lai mình sẽ chẳng có ai yêu đuợc mình nhiều như cô ấy thì rõ ràng cũng chỉ là đồ ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân mình. Bản chất bạn cũng có vẻ khó thay đổi lắm nên cô ấy sẽ chẳng tìm được hạnh phúc cả đời với bạn đâu. THử để cô ấy biết được thằng người yêu mình nó chỉ đánh giá mình qua hình thức và tài năng hay không, và lúc nào cũng chỉ nhìn nhận mình ở phía khuyết điểm.....thì cô ấy sẽ thât vọng như thế nào.Tôi không tin rằng trên đời này có người con gái nào khi đã biết người yêu mình như vậy vẫn còn mù quáng chạy theo cả...Khi yêu thì phải yêu cả những khuyết điểm của nhau, yêu cả những khi người ta không hoàn hảo, bạn nên biết vậy.Hãy buông tha cô ấy đi.
  5. sophia11

    sophia11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hoa ra tren doi nay dan ong that nhieu nguoi ich ki! Rieng ban thi sieu ich ki!
    -Yeu nhau lau nhu vay nham chan la chuyen thuong tinh, biet ro ve nhau ca nhung tat xau. Mot nguoi dan ong ich ki dung nui nay trong nui no se chan chuong va di tim cai dep moi, con mot nguoi dan ong dang hoang that long yeu thuong ban gai thi se biet vun dap ton trong tinh cam tinh nghia bao nhieu nam qua.
    Yeu la phai yeu ca nhung tat xau (thi no cung dep trong mat chi pheo)
    -Toi tuong ban chia tay mot lan roi quay lai thi hieu ro ban co yeu va can co ay ko chu? Con nguoi ta thuong ko bao gio quy cai gi co trong tay. Chac co ay yeu ban lam ma ban la ke ich ki cho nen thay vi tran trong tinh cam do thi lai cam thay nham chan.
    -Toi cam thay toi cho co gai ay, neu sau nay lay ban thi cung se kho ca doi.
    -Con rieng ban: neu phai khuyen thi toi khuyen the nay :neu ban van con giu tinh ich ki dung nui nay trong nui no, ca them chong chan nhu vay roi thi sau nay khi quen nguoi moi cung se chang lau dai dau, roi ban cung se chan roi ban cung se phat hien nhung khiem khuyet ma luc dau ban ko thay..cai gi moi bao gio cha hap dan!
    Nhung ma nhung nguoi ich ki nhu vay thi kho khuyen lam! Co khuyen cung vo ich a. Bay gio ban ko quy trong cai ban dang co , den khi vinh vien mat di toi nghi ban moi that su hoi tiec va rut ra bai hoc cho minh. Nhung luc do thi qua muon roi, co the ban se phai hoi han ca doi.
    Toi cau chuc ban sau nay se ko phai dau kho hoi han va cung dung lam kho nguoi yeu ban den the!
    Sophia
  6. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn sống hơi ick kỷ ! Trong tình yêu theo tôi chỉ yêu được nhiều nguời chứ không thể yêu nhiều lần với cùng một ngưòi !
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  7. gay8

    gay8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói hết rồi chẳng biết nói gì nữa , nhưng quả thực tôi thương cô người yêu của bạn thật đấy , sao mà có thể chịu đựng thế nhỉ ...tôi mà là cô ấy thì đá bạn từ lâu rồi .
    Khi người trao niềm tin , đưa bàn tay lên trái tim mình , cho bao đam mê vang lên lời hát.
  8. sinuhe

    sinuhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tôi nghĩ rằng thế gian này thật trần trụi và tình yêu thương chỉ còn là câu chuyện cổ tích được nghe khi còn bé xíu. Còn người với người...sống để hành hạ, bóc lột nhau!
    killove cảm thấy không thiếu được cô ấy mỗi khi cô ấy xa bạn và sắp có người mới thì có gì mà lạ, đó là cảm giác cay cú, hận vì cố ấy sắp tuột "mất", cô ấy lại "dám" đi không cần mình! Và thèm khát cảm giác được có người con gái quan tâm chăm sóc và **đau khổ** vì mình! Cái đó nâng giá trị thằng đàn ông trong chúng ta lắm! Còn khi đã yên chuyện rồi, đòi hỏi quyền lực được thỏa mãn rồi thì lúc đó những khó chịu, bực bội cũ lại bộc lộ. Không giấu mãi được đâu.
    Bản thân killove và cô ấy có những điểm không hợp nhau và bạn không chấp nhận được cô ấy. Cảm giác thiếu thốn, thèm muốn của bạn khi bị mất cô ấy không phải là tình yêu! Không mảy may dính giáng tý nào đến tình yêu cả. Nói như nhoc_cj rất hay là yêu đích thực là mong muốn làm cho người kia hp chứ không phải là muốn chiếm đoạt nô lệ!
    Vấn đề cũng ở chỗ cô ấy hoặc quá yêu bạn hoặc quá yếu đuối, thiếu góc cạnh nên cảm giác muốn được "tát" của bạn còn chưa được thỏa mãn. Nếu cô ấy biết tát bạn thì sẽlàm quan hệ sôi động được một thời gain đấy, thậm chí là lấy nhau, nhưng cuối cùng thì vẫn bỏ nhau thôi. Bạn không yêu cô ta, cô ta cũng không hợp với bạn. Chia tay, im lặng và tranh thủ đi tìm tình yêu đích thực của mình đi. Đừng hành hạ cô gái ấy thêm nữa.

Chia sẻ trang này