1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải tui là 1 người đàn ông vô dụng nhất ko..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emla_niemdau, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emla_niemdau

    emla_niemdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có phải tui là 1 người đàn ông vô dụng nhất ko..

    chuyện là như vậy , tui quen với 1 người con gái trên mạng tui chắc là cô ta cũng thích tui va tui cũng thích cô 1 hôm tui hẹn cô ta đi uống nước , cô ta nói bệnh ko đi được kêu tui vô nhà cô ta chơi , gắp tính của tui nhút nhát ko dám đến 1 mình nên rủ thêm 1 thằng bạn kế bên nhà tui đi theo vô đó , tính của tui gặp con gái thì chẳng biết nói gì cả chẳng biết chọc ghẹo con gái bao giờ nếu có nói thì tui cũng nói những chuyện thiêt tình chứ ko giống những người khác nói chuyện cười cười giỡn giỡn kết cuộc bửa hôm đó có bao nhiêu chuyện nó điều giành nói hết tui chỉ ngồi im và cười theo chứ chẳng biết nói gì cả , rồi đến lần sau tui hen cô ta đi ăn lẩu cũng co thêm thằng bạn của tui đi nửa và mọi chuyện cũng giống như ở trên vậy , nhưng tui có cảm giác là cô ta ko thích gì mấy thằng bạn của tui , chỉ tại tui ko dám nói ra tiếng yêu trước mặt cô ta cho nên dành phải chịu như vậy , nhưng vài bửa sau thằng bạn của tui nó bảo là nó thích cô ta cho tui nghe và tui cũng miễn cười 1 cách nhẹ nhàng với bạn tui . như vậy đối vơi tui 1 người bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn và 1 người tui yêu , tui có nên nói cho cô ta biết chuyện giữa tui và bạn tui thích cô ta cho cô ta nghe va bièu cô ta chọn ai có nên làm như vậy ko + với thời gian của tui thì đa số giành hết vào công việc rồi tui sợ khi quen cô ta tui sẽ ko đem lại sự vui vẻ cho cô ta .
    Mong các bạn tư vấn dùm tui vấn đe nay
  2. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ " Chắc " chứ chưa dám " Chắc chắn" la ngưòi ta có thick bác ko. Còn em cam đoan ...bác kết em ý rồi ( chưa dám nhận la yêu).
    Cái này tuỳ thuộc chính vào bác thôi, bình thưòng, gặp gỡ, nói chuyện thêm bên ngoài sẽ giúp bác biết có nên hay ko...Thưòng con ngưòi qua net và đời sống thực sẽ có nhiều cái phải bàn tới, cũng khó nói lắm...
    Còn vấn đề thằng bạn thân của bác, tốt hơn bác nên nói với hắn về tc của mình với cô bé kia....sẽ có hưòng giải quyết rõ hơn.
    đây là ý kiến riêng của em
  3. girl7love_online

    girl7love_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác nên nói cho cô ta biết tình cảm thật của bác , còn chuyện thằng bạn thân của bác thì cứ kệ đi . Lần sau ko rủ nó đi cùng là được mừ . Để xem pảnh ứng của cô ta đối với bác rồi tính tiếp
  4. rree

    rree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thôi k dành đc tg cho con ng ta thì thôi
    để con ng ta đi kiếm ng khác, lằng nhằng rắc rối , rồi bày trò "sợ"
    vớ vẩn thật
  5. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Vâng, bác đúng là một người đàn ông vô dụng! Hẹn hò với bạn gái mà cũng phải rủ bạn đi cùng thì chịu bác rồi, thế thôi bác nhờ bạn bác làm nốt các công đoạn tiếp theo cho đến tận cả ...đêm tân hôn cũng nhờ bạn bác nốt đi. Còn nếu không muốn ông bạn quí hóa nẫng tay trên mất cô bạn gái của mình thì bác phải tự chủ động đi, 1 mình rủ cô ấy đi chơi, nghĩ ra nhiều chuyện mà nói và đừng có hé răng về chuyện ông bạn bác cũng thích cô ấy, bác nói cái đấy ra chẳng giải quyết được cái gì. ông bạn của bác cũng là bạn đểu thôi vì nó phải biết thừa là bác cũng đang thích cô ấy mà nó vẫn muốn chen vô
    Bác đừng có nói là bác sợ bận công việc không có thời gian cho bạn gái, đấy chỉ là cái cớ để bào chữa cho sự nhút nhát của bác. Nếu mà lo như thế thì thôi bác đợi đến 60 tuổi về hưu rồi có người yêu luôn thể nhé! Nói túm lại là bác phải mạnh dạn lên, cô ấy có ăn thịt bác đâu mà sợ, qua một hai lần đầu thì ngại thôi chứ các lần sau quen rồi thì sẽ vui vẻ và nhiều chuyện để nói. Chúc bác thành công nhé!
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn phải tự tin lên .Chứng tỏ được bản thân mình ,con trai gì mà nhát thế ????
    Bạn chưa phải là thủ tướng hay ************* đâu mà ko thể có chút spare time ! cố gắng và dũng cảm lên .Hãy gạt anh bạn thân kia sang 1 bên ,hãy nói với anh ấy là bạn thích cô ấy và anh ta hãy stop trước khi quá ....muộn .
    Chắc tại vì bạn nhát chết quá ,nên anh chàng này mới có ý đồ với cô bé kia chứ !
  7. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ ko lầm thì bác này hôm nọ lên than thở về mối tình bi thảm với một em , em ý đi yêu một anh Việt kiều hơn 2 giáp. Ở đây này
    Thấy bác đau đớn vật vã lắm, bây giờ lại là một em trên mạng, bác yêu nhiều nhỉ. Thật là ko muốn tư vấn cho mấy topic thiếu nghiêm túc.
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Oạch...
    yêu thời @ là thế...
    cám ơn Vitbúp cảnh báo nha...!!
  9. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này mình nghĩ là mình nhát nhất quả đất. Ai ngờ còn có thàng cha này nó còn nhát hơn mình . Không hiểu sao Bác này noob thế ai rè trai gái hẹn hò nhau lại rủ con trai đi cùng, rủ con gái còn được.
    Khuyên thật này, nói thẳng với thàng bạn của bác và đánh tín hiệu với GF đi, lằng nhằng như thế này mấy năm nữa con chim mới mọc lông cánh tung bay được.
  10. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    tui thấy vụ này hứa hẹn lại giống vụ bác gì làm ở viện dầu khí bán underwear, vừa là đàn ông vừa là đàn bà

Chia sẻ trang này