1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải tuổi Canh Thân là khổ????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi lakeluthur, 17/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lakeluthur

    lakeluthur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có phải tuổi Canh Thân là khổ????

    Có nhiều người nói tuổi Canh Thân là khổ???Tôi thấy cũng đúng.Còn các bác thấy sao?
  2. tuanvctv

    tuanvctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy buồn nhiều hơn là vui.. hãy cố gắng làm sao để đúng chuyển thành sai là được rồi.
  3. loveanh

    loveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Thân mà đứng chữ Canh là vất vả rồi, còn khổ thì tuỳ vào căn số của từng người bạn ạ. . Dù thế nào đi nữa thì cũng đừng bao giờ bi quan, bạn nhé. Chúc vui.
    0904.179.828
  4. songhonglu

    songhonglu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    tớ thích câu "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi"
    thay đổi cách suy nghĩ về Canh Thân
    và thay đổi hành động của mình.
    chúng ta thay đổi hàng ngày và không thể biết ngày mai ra sao, năm sau thế nào nữa là cả cuộc đời mình.
    vì thế cố gắng chiến đấu trong từng ngày là niềm vui của tớ.
  5. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ khổ hay không là do tự bản thân mình! Thế nên tuổi nào mà chả có người khổ, có người sướng, có người khổ nhiều, khổ ít, sướng nhiều, sướng ít, có người vừa khổ vừa sướng, lại có người lúc này khổ, lúc khác sướng v.v...
    Điều tớ nhận xét thực tế ở hầu hết những người tuổi Canh Thân là thông minh và cực kỳ có ý chí để biến buồn thành vui, để biến khó khăn thành dễ dàng, thế nên đa phần họ sướng trong cái khổ đấy chứ
  6. goby1204

    goby1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chả biết các cậu thế nào, chứ bằng ấy đứa bạn Canh Thân của tớ, đứa nào cũng sung sướng đủ đường. Cái gì cũng đề huề, vợ/chồng đều tốt nhá, kiếm tiền tốt nhá, con khỏe mạnh ngoan ngoãn nhá... Còn mong muốn gì hơn nữa...
    Lọt vào giữa tụi nó 1 con gà, quang quác, rõ là éo le
  7. lakeluthur

    lakeluthur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác lạc quan thật.Tôi mong được như bác quá
  8. tuanvctv

    tuanvctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói hay thật, tuổi Thân nhiều nhân tài như lá màu thu ấy . Khi nào ọp ẹp gì rủ tớ với nhé.
  9. sacom

    sacom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có vợ mà cũng chẳng có con, công việc tầm tầm. Nhìn thấy em nào cũng muốn nhảy vào cưa cẩm => kết quả = 0 . Sao số tôi khổ thế này .
  10. abc321

    abc321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trong câu nói (vui) của bạn trên đây đã có câu trả lời cho nỗi khổ của Canh Thân chăng?
    Phải chăng khổ hay ko khổ chỉ cách nhau 3 chữ: "gì cũng muốn?"

Chia sẻ trang này